1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôn Thuỵ An - Thưởng thức tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doanhdoanh, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    II. Hồi kết của một kẻ phụ tình - Nhạc Linh San 
    Phụ nữ có mối quan hệ với Lệnh Hồ Xung có sáu người: Nhạc Linh San, Doanh Doanh, Nghi Lâm, Nhạc phu nhân, Lam Phượng Hoàng và Lão Bất Tử.
     
    Có tình yêu nhưng tự phá bỏ
    Tình cảm giữa Nhạc Linh San và Lệnh Hồ Xung, là loại tình cảm sư huynh muội tiêu chuẩn trong tiểu thuyết võ hiệp, phát triển thành tình yêu. Các nhân vật nam trong tiểu thuyết võ hiệp thường anh tuấn, phong lưu, có nhiều cô gái đẹp vây quanh, mà các nhân vật chính này thường là chính nhân quân tử, nhưng công thức này sai hoàn toàn với Ðoàn Dự và Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo thì chẳng phải quân tử gì, hắn chỉ là một gã háo sắc. Đoàn Dự và Lệnh Hồ Xung đều nếm phải vị đắng "yêu người mà người không yêu'''', nhưng cả hai đều gặp cảnh "được người yêu mà chẳng yêu người". Ðoàn Dự yêu sâu đậm Vương Ngữ Yên, nhưng Mộc Uyển Thanh, Chung Linh cũng rất thích chàng. Lệnh Hồ Xung yêu say đắm Nhạc Linh San nhưng trái tim Doanh Doanh và Nghi Lâm cũng hướng về chàng. Chỉ khác nhau ở kết quả, Đoàn Dự cuối cùng lọt vào mắt xanh của người đẹp, trở thành "lựa chọn thứ hai" của Vương Ngữ Yên. Nhưng người Lệnh Hồ Xung yêu vẫn nhắm mắt làm ngơ, may sao có Doanh Doanh. Nhưng Lệnh Hồ Xung thật là con người kỳ quái, đối với người không có tình cảm sâu đậm, thì lại dùng những lời có cánh, tinh nghịch vô tư, còn đối với Nhạc Linh San thì lúng túng nói không nên lời, cũng bởi trong lòng chàng có tình cảm với Nhạc Linh San. Những người lọt vào lưới tình, ai cũng biết điều này.
    Nhớ lại lúc Lâm Bình Chi chưa vào Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San là một đôi, lúc cùng nhau sáng chế "Xung Linh Kiếm Pháp" dưới thác nước, chàng đã không biết chiều lòng Nhạc Linh San. Ðó là câu chuyện trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ", tuy tác giả không viết ra, nhưng lúc ấy hãy xem thanh thế của Lệnh Hồ Xung lúc chưa xuất hiện: sự quan tâm của đệ tử phái Hoa Sơn sự quan tâm của Nhạc Linh San (trong truyện Nhạc Linh San đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đối với Lệnh Hồ Xung, nhưng sau này nàng lại giải thích với Lâm Bình Chi là đó chỉ là tình sư huynh muội, thực ra đó chỉ là cách lấp liếm sự phụ tình của nàng), uy tín của phái Hoa Sơn, như vậy chàng là nhân vật thứ nhất sau vợ chồng Nhạc phu
    nhân, trong truyện cũng ngầm cho thấy chàng đã dỗ dành, làm cho Nhạc Linh San vui vẻ như thế nào. Xem ra, Lệnh Hồ Xung tuy là người cơ trí nhưng không phải là một cao thủ
    trong tình trường, Lâm Bình Chi xuất hiện, tuy rằng lúc ấy chàng không thể hạ sơn nhưng lại tỏ vẻ rộng rãi, sau đó lại rất lo lắng, Nhạc Linh San càng biết đại sư ca ngày nhớ đêm mong, càng sinh lòng xa lánh, đeo riết lấy Lâm Bình Chi.
    Nếu không có Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung đâu biết mình yêu sâu đậm cô tiểu sư muội mà ngày ngày vẫn gặp.
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 21/08/2003
  2. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có nên giận Nhạc Linh San không?
    Ðộc giả có thể cảm thấy bất bình cho Lệnh Hồ Xung, một người như Lệnh Hồ Xung, vậy mà Nhạc Linh San không thefm ngó ngàng tới, lại đi theo Lâm Bình Chi. Vì thích Lệnh Hồ Xung mà giận Nhạc Linh San, giống như trong "Thần Ðiêu", Quách Phù không hề có ác ý, nhưng nhát kiếm của nàng đã chém đứt một cánh tay Dương Quá, làm độc giả ghét cay ghét đắng nàng. Nhưng Nhạc Linh San thật ra là một cô gái rất bất hạnh. Dưới ngòi bút của tác giả, nàng rất đẹp, nhưng lại dùng thân phận của một cô gái xấu xí để xuất hiện. Còn Doanh Doanh lại xuất hiện dưới lốt của một "bà bà". Tác giả xử lý sự xuất hiện của hai người phụ nữ có ảnh hưởng đến Lệnh Hồ Xung, không dùng bộ mặt thật, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có thâm ý khác. Nhạc Linh San thật sự rất đẹp, lần đầu tiên ra mắt độc giả qua con mắt của Lâm Bình Chi: "Sau thanh bào của Nhạc Bất Quần nửa khuôn mặt trắng hồng, mắt trái hấp háy, nàng nhô đầu ra, nhưng lại rụt cổ vào, trong đêm tối. ánh trăng mờ ảo, không cách nào nhìn rõ ràng. nhưng thiếu nữ này quả thật yêu kiều diễm lệ".
    Tuy không trực tiếp miêu tả, nét đẹp của Nhạc Linh San đã hiển hiện trước mắt độc giả, nhưng cho đến sau khi thành hôn, tuy "không có cái dáng vẻ tươi tắn của một tân nương" nhưng, "một thiếu phụ xinh xắn trong đám đông bước ra, xiêm y phất phới trong gió, đầu cài một chiếc trâm hoa nhỏ, ấy chính là Nhạc Linh San", xem ra so với trước khi kết hôn, nàng đẹp thêm muôn phần. Dưới ngòi bút của Kim Dung, những người con gái phụ tình đều không có kết cục tốt đẹp, như nhân vật Thích Phương trong "Liên Thành Quyết", cuối cùng bị một mũi dao vào bụng mà chết. Nhạc Linh San là cô gái thiên chân khả ái, dám làm dám chịu, cố ý không biết đến tấm chân tình của đại sư ca dành cho mình, lại say mê Lâm Bình Chi, nhưng họ Lâm lại ôm trong mình mối hận gia cừu, dẫn đao tự cung, học "Tịch Tà Kiếm Phổ", kết quả nam không ra nam, nữ không ra nữ, tâm lý biến thái, đổ hết mọi âm mưu của Nhạc Bất Quần lên đầu Nhạc Linh San, nhưng nàng đã không để ý đến mà còn xả thân tương cứu, muốn vợ chồng cùng bên nhau vượt qua hoạn nạn. Một người vợ như thế có thể tìm ở
    đâu? Nhưng đáng tiếc Lâm Bình Chi là kẻ có tâm sinh lý bất thường cho nên ra tay giết Nhạc Linh San, cho tới lúc này, hắn mới lộ rõ là kẻ khả ố. Nếu không, với thân thế của Lâm Bình Chi, là một kẻ có mệnh khổ như thế, trước khi giết Nhạc Linh San, bất luận có âm mưu gian trá như thế nào, chỉ là tự bảo vệ , như thế có thể tha thứ được. Lần đầu tiên, Lâm Bình Chi xuất hiện trước Nhạc Linh San, bởi vì cứu nàng (lúc đó Nhạc Linh San giả trang thành một cô gái xấu xí, tuy Lâm Bình Chi xuất thân nhà gia thế nhưng rất hiệp nghĩa, những thay đổi sau này là do hoàn cảnh mà tạo thành) mà mang họa diệt môn. Tuy nói phái Thanh Thành có ý tiêu diệt Phúc Oai Tiêu Cục nhưng việc cứu Nhạc Linh San là ngọn lửa châm ngòi, điều này có thể là nguyên nhân sau này Lâm và Nhạc trở thành một cặp vợ chồng hữu danh vô thực, cho tới khi Lâm Bình Chi giết Nhạc Linh San, hai con người này là oan gia ngõ hẹp. Nhưng trước khi chết, Nhạc Linh San vẫn nhờ Lệnh Hồ Xung chiếu cố cho Lâm Bình Chi, nên sau này Lệnh Hồ Xung đã đem Lâm Bình Chi nhốt dưới địa lao nơi trước đây Nhậm Ngã Hành đã từng bị nhốt, sự sắp xếp ấy, làm cho độc giả thở phào, bởi người ta chỉ sợ nhất một điều là Lệnh Hồ Xung có thể vì lời hứa của mình mà cúc cung tận tụy hầu hạ cho Lâm Bình Chi, may mà tác giả đã không an bài như thế. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn cảm thấy Lâm Bình Chì cũng là một kẻ tội nghiệp. Kết cục của Lâm Bình Chi thực sự cũng có chút tàn nhẫn. Nhậm Ngã Hành bị giam Ở địa lao này, chí ít cũng có Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên muốn cứu lão, nhưng còn Lâm Bình Chi? Ai muốn cứu hắn? Con người này quả thật có mệnh khổ!
    Nhạc Linh San cũng vậy, nàng đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Lần đầu tiên gặp Lâm Bình Chi, nàng chẳng có một chút tình cảm nào (có chăng là chỉ đứng nhìn gã vì mình mà bị đánh nhừ người nhưng không ra tay tương cứu), xem ra, cũng bởi Lâm Bình Chi cố vượt lên phía trước, tranh thủ lấy lòng nhạc phụ, không tiếc trăm phương nghìn kế đoạt được trái tim mỹ nhân. Nếu như thế, đối với Nhạc Linh San thật không công bằng. Nàng đứng giữa hai nhân vật nam chính, nàng phụ người, độc giả trách cứ nàng, còn người phụ nàng, độc giả không nỡ trách, chỉ sau khi nàng chết, nhà cửa tan hoang, người ta mới biết Lệnh Hồ Xung "lòng chợt nặng, cả thế giới như ngừng trôi", trong lòng xiết bao đau buồn, bởi vì nàng đã thật sự ra đi.
    Nhạc Linh San không thể gọi là vô tình vô nghĩa. Nàng đối với Lâm Bình Chi lấy đức báo oán, với Lệnh Hồ Xung trước sau vẫn tình nghĩa tràn trề. Ví như lúc Lệnh Hồ Xung gặp nguy nan, nàng đưa kiếm cho chàng chống địch, lúc Lệnh Hồ Xung mất hết công lực, nàng đánh cắp "Tử Hà Bí Kiếp" của cha cho đại sư ca, trước sau vẫn không tin Lệnh Hồ Xung là kẻ tham lam đã phiếm mất bí kiếp. Nữ ni phái Hằng Sơn mắng nàng là kẻ ác độc, kỳ thực nàng không ác độc mà chỉ khờ dại. Ðến lúc sắp chết nàng vẫn hát khúc "Sơn Ca Phúc Kiến", nhờ Lệnh Hồ Xung chiếu cố cho Lâm Bình Chi, làm người ta thật cảm động, nhưng trên thực tế, Lâm Bình Chi phụ tình giết nàng mà nàng không oán hận, điều đó có lẽ phù hợp với lẽ thường tình.
     
    Được doanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 22/08/2003

Chia sẻ trang này