1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ơn trời, Sanchez đỉnh cao đây rồi

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi nhacnhien, 23/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhacnhien

    nhacnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2018
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất từ trang tin thể thao Thiên Hạ, 65 phút trước San Jose Earthquakes đang cho thấy trở lại hình ảnh Sanchez là chính mình.

    Dưới ánh nắng mùa hè California, nhiệm vụ phát huy tối đa năng lực của Alexis Sanchez trong màu áo Manchester United đã bắt đầu với Jose Mourinho.

    [​IMG]

    Quỷ Đỏ vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay trong loạt du đấu, nhưng đâu đó tại SVĐ California Memorial sáng nay, những tia sáng hy vọng đã le lói.

    Sanchez bùng nổ trước San Jose

    Ngay phút thứ 5, Sanchez đã tạo ra dấu ấn bằng cú sút phạt tuyệt vời, tạo điều kiện cho Eric Bailly băng cắt dứt điểm. Rất tiếc khi ở thế đối diện khung thành trống, trung vệ trẻ lại đánh đầu dội xà. Tuy nhiên, chính tình huống 10 phút sau đó mới thể hiện hình ảnh Số 7 mà Old Trafford mong mỏi.

    Trong một đợt lên bóng bị bẻ gãy của San Jose, trụ cột người Chile nhận bóng bên hành lang trái. Không chút do dự, Sanchez thực hiện pha bức tốc, làm bốn khán đài ồ lên phấn khích.

    Dốc bóng khoảng 30 mét, nhận thấy sự áp sát từ đối phương, tiền đạo 29 tuổi khôn ngoan giảm tốc độ lại một nhịp. Florian Jungwirth phía San Jose mắc bẫy, lao thẳng vào ngăn chặn. Chỉ chờ có thế, Sanchez đột ngột tăng tốc, khiến số 23 của đại diện MLS choáng váng, không còn cách nào khác ngoài vung tay phạm lỗi.

    Thẻ vàng nhanh chóng được trọng tài chính rút ra. Ở pha bóng ấy, nếu Anthony Martial phía trên nhanh nhạy thoát đi sớm hơn, Sanchez hoàn toàn có thể triển khai đường chọc khe xé nát hàng phòng ngự đối thủ.

    Dù chưa mang lại kết quả mỹ mãn nhưng những phẩm chất tuyệt vời nhất của Số 7 lại được tái hiện. Quyết đoán, đầy ý tưởng, trực diện, mạnh mẽ, năng lượng vô tận, nhãn quan xuất sắc, kỹ thuật qua người hiệu quả, Sanchez đã dẫn đầu đợt tấn công Quỷ Đỏ, thần tốc đến mức có thể phá vỡ mọi lớp khiên kiên cố.

    Sanchez đang trở lại là chính mình

    Chuyển đến thành Manchester với rất nhiều kỳ vọng, nhưng những gì Sanchez thể hiện mùa qua là chưa thật sự thuyết phục. Phong độ Số 7 khá nghèo nàn, với vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 18 trận đấu.

    Để nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu mùa tới, United cần Sanchez trở lại là chính mình, với sự đột biến cùng khả năng định đoạt trận đấu trong tích tắc, như thời ở Barcelona và Arsenal.

    Dù cho Mourinho vẫn luôn một mực bảo vệ cậu học trò, cho rằng Sanchez cần thời gian hòa nhập, thuyền trưởng người Bồ cũng biết ông không có thời gian để lãng phí. Chính vì thế, sau khi rắc rối Visa được giải quyết, nhà cầm quân 55 tuổi đã ngay lập tức bố trí Số 7 trong đội hình xuất phát, chỉ 48 tiếng tính từ lúc Sanchez đặt chân đến Mỹ.

    Đền đáp niềm tin ông thầy dành cho mình, tuyển thủ Chile đã tạo ra khởi đầu mới vô cùng hứa hẹn. Sanchez hào hứng đón nhận thử thách, với nụ cười thường trực khi tập luyện, những cuộc tán gẫu hào hứng cùng các đồng đội trước giờ bóng lăn.

    Khi hồi còi khai cuộc nổi lên, Số 7 là trung tâm trong mọi đường lên bóng của Quỷ Đỏ. Dù chưa thể ghi bàn hay kiến tạo, chẳng ai có thể chê trách màn trình diễn giàu cảm xúc Sanchez vừa cống hiến.

    Xem thêm nhiều thông tin thể thao, giải trí, tỉ lệ cá cược bóng đá tại Thiên Hạ Bet nhé!
  2. dangkywin2888

    dangkywin2888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên tôi phải tránh quan hệ ******** với bọn con gái. Gặp gỡ, hôn hít, nhưng ngay khi đến màn lên giường thì tôi phải biến mất. Đúng là màn tra tấn thực sự, nhưng như vậy thì ít ra tôi cũng tránh được bị nhục nhã. Anh em có tưởng tượng được cảnh: Trước mắt mình là một đứa con gái cũng thèm muốn mình và đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, còn mình thì phải từ chối nó không?

    Sau đó tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Rằng TÔI THÈM QUAN Hệ! Tôi muốn phịch tất cả mọi thứ biết di chuyển. Tôi muốn, nhưng lại không thể.

    Tôi chỉ mơ ước làm to *********. Nhưng phẫu thuật rất tốn kém và chỉ có tăng được 2-3 cm, còn tôi cần một kết quả khủng hơn. Có lựa chọn khác là đeo tạ vào chim - thế nhưng khó chịu và đau đớn khủng khiếp. Đến ngày thứ hai là tôi không thể chịu đựng được và bỏ luôn cái trò ngu ấy.

    Tôi gần như đã đầu hàng và chấp nhận thực tế là mình sẽ không bao giờ có bạn gái, có người vợ và có gia đình. Ai cần một người 9 cm và 2 phút quan hệ ******** thảm hại như tôi chứ?

    Thế nhưng đời tôi đã được cứu rỗi. Một lần tôi đang nằm nghỉ trên bãi biển, mấy năm gần đây có rất nhiều khách du lịch miền Nam đến. Tôi nhìn thấy một cậu trai và năm cô gái. Tất cả chạy xung quanh cậu trai đó và cọ ngực vào cậu. Cậu trai dường như đã quá mệt mỏi với màn khiêu gợi này nên gọi tôi tới gần để chơi bóng chuyền.
  3. dangkywin2888

    dangkywin2888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên tôi phải tránh quan hệ ******** với bọn con gái. Gặp gỡ, hôn hít, nhưng ngay khi đến màn lên giường thì tôi phải biến mất. Đúng là màn tra tấn thực sự, nhưng như vậy thì ít ra tôi cũng tránh được bị nhục nhã. Anh em có tưởng tượng được cảnh: Trước mắt mình là một đứa con gái cũng thèm muốn mình và đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, còn mình thì phải từ chối nó không?

    Sau đó tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Rằng TÔI THÈM QUAN Hệ! Tôi muốn phịch tất cả mọi thứ biết di chuyển. Tôi muốn, nhưng lại không thể.

    Tôi chỉ mơ ước làm to *********. Nhưng phẫu thuật rất tốn kém và chỉ có tăng được 2-3 cm, còn tôi cần một kết quả khủng hơn. Có lựa chọn khác là đeo tạ vào chim - thế nhưng khó chịu và đau đớn khủng khiếp. Đến ngày thứ hai là tôi không thể chịu đựng được và bỏ luôn cái trò ngu ấy.

    Tôi gần như đã đầu hàng và chấp nhận thực tế là mình sẽ không bao giờ có bạn gái, có người vợ và có gia đình. Ai cần một người 9 cm và 2 phút quan hệ ******** thảm hại như tôi chứ?

    Thế nhưng đời tôi đã được cứu rỗi. Một lần tôi đang nằm nghỉ trên bãi biển, mấy năm gần đây có rất nhiều khách du lịch miền Nam đến. Tôi nhìn thấy một cậu trai và năm cô gái. Tất cả chạy xung quanh cậu trai đó và cọ ngực vào cậu. Cậu trai dường như đã quá mệt mỏi với màn khiêu gợi này nên gọi tôi tới gần để chơi bóng chuyền.

Chia sẻ trang này