1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On you my love

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi GOC_TRE_XANH, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu........anh có biết em nhớ anh thế nào không?xa anh không có ai an ủi em những lúc em tuyệt vong, không ai để em xan xẻ khi em vui .Anh có hiểu không........ hãy trả lời em đi.......hãy trả lời em đi ..........đừng nhẫn tâm làm thinh .
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!......Anh biết rằng em rất nhớ anh!!!!.......Anh cũng biết em nhớ anh nhièu như thế nào rồi!!!......Anh cũng buồn lắm khi phải xa em.....Không được ở bên em , gần gũi cùng em, để được nghe em nói, để được nghe em kể chuyện, buồn cũng như vui, để được chia sẻ cùng em, được an ủi và vỗ về em những khi em tuyệt vọng, những khi em buồn ......Anh thấy mình thật đáng trách!!!!!!!!!!!!!!!!.................
    Nhưng nếu anh ở gần em, liệu có thể được chơi Đế chế thoải mái cùng chúng bạn hay không?Liệu khi ở gần em, anh có được "mặc sức say" thoải mái như khi anh không có em bên cạnh hay không?....................................
    vv....vv và vv..............................
    Anh nhớ em lắm!
    Nhớ nhiều!

    Hôn em ngàn lần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôn em ngàn lần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôn em ngàn lần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôn em ngàn lần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hình như gốc tre xanh này tui có biết có phải bà chị huệ không nhỉ , cái bà chị mà có người dám nói la bà chi đanh ác ý
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hình như gốc tre xanh này tui có biết thì phải , có phải bà chị huệ không nhỉ , cái bà chị mà có người dám nói la bà chi đanh ác ý
  5. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có phải là mùa thu đã về phải không em, gió... anh cảm nhận từng đợt gió thu đang tràn về. Ngày xưa, khoảng thời gian mà chúng ta ở gần bên nhau ấy, em đã từng nói với anh là em thích nhất mùa thu, và cũng như anh, em thích được vươn người cảm nhận những cơn gió thu mơn man. Vậy mà.... sao giờ đây anh cảm thấy những cơn gió heo may lạnh lẽo quá. Những cơn gió như khoét sâu vào nỗi nhớ trong lòng anh, làm anh da diết khôn nguôi. Anh chỉ muốn đến ngay chỗ em, ôm em vào lòng và...
  6. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, tuy giờ dây nỗi nhớ đang tràn ngập lòng anh, và anh cũng biết em cũng rất nhớ anh, nhưng:
    Anh sẽ không đến bên em lúc buồn
    lỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Anh sẽ không đến bên em luc anh lạnh giá
    bởi tình yêu dẫu có cháy bùng như lửa
    rồi cũng co ngày lửa tàn
    Anh không thể theo những bước chân lang thang
    khi em một mình trên phỗ vắng
    lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
    Nên anh không đến đâu lúc em hạnh phúc
    Chỉ khi nào em bật khóc
    Anh sẽ đến...
    để thấm đi những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em<= =================kí ni là tặng bà GOC_TRE_XANH đấy
  7. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi: 16/09/2004 6:07 pm Tiêu đề:

    Em không muốn nhớ anh nhưng con tim em không làm theo điều em muốn.........anh có hiểu không ...........ước gì anh hiểu được em nhớ anh đến chừng nào..........
    _________________

  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ấy nói gì cả?"Con tim không làm theo điều em muốn" nhưng rồi lại "em nhớ anh đến chừng nào"?Giả dối quá!Không lừa được ai bằng chiêu này đâu?
  9. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tri âm này, tối qua về nhà, trời khuya........, nghe ca sĩ hát "Ước gì " mà thấy niềm trống rỗng. Chẳng hiểu vì sao, vì lẽ gì chỉ cho đến khi về nhà. Lắp ghép lại những suy nghĩ xen ngang trong cuộc trò chuyện, những hình ảnh bát biến nhưng mơ hồ hư hư, thực thực... Những cảm giác thiếu vắng, chông chếnh của người thả thuyền trôi để chợt nhận ra rằng mọi cảm giác, mọi hướng suy nghĩ đều dồn lại ở Tri âm. ?oước gì anh ở đây giờ này , ước gì ...." mãi chỉ là ước gì thôi Tri âm ạ vì khoảng cách địa lí không cho phép anh ở đây giờ này để chúng mình ngồi bên nhau trong ánh nến, trong ánh đèn vàng, cùng nhau nghe những bản ballads không lời của piano. À mà ở đó chẳng có hoa hồng hay lys đâu, toàn là bất tử thôi Tri âm ạ . Ước gì.........
  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [blue]Chẳng hiểu ấy nói gì cả?"Con tim không làm theo điều em muốn" nhưng rồi lại "em nhớ anh đến chừng nào"?Giả dối quá!Không lừa được ai bằng chiêu này đâu?

Chia sẻ trang này