1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On you my love

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi GOC_TRE_XANH, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    sướt mướt tỉ tê quá , em cũng nhớ người ấy lắm 23 về rồi có rì anh em mình gặp nhau nhé bé
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
              Tha thết đề nghị đồng chí Tasmalakan không phá rối dòng tâm sự của người khác trong những topic tâm sự như thế này. Viết ra những lời dành cho người tri âm tri kỷ, dù các bạn có đọc hay không, có cảm nhận thế nào thì cũng không thể hiểu hết được những gì người viết muốn lột tả, muốn gửi gắm. Chúng ta đọc, hiểu và cảm nhận là được rồi !
    GỐC_TRE_XANH đã nói về 2 chữ TRI ÂM. Vậy Magic hầu chuyện bạn theo dòng tâm sự về 2 chữ TRI ÂM...mong muốn rất nhỏ bé là có thể được chia sẻ với bạn phần nào sự nhớ nhung da diết ấy.
    Xin được bắt đầu bằng điển tích của TRI ÂM. Ðể diễn tả mối đồng cảm sâu sắc hoàn hảo giữa hai tâm hồn, người ta nói đó là mối tương giao tri âm tri kỷ. Thành ngữ tri âm tri kỷ dựa trên điển tích tình bạn của hai nhân vật có quí danh là Bá Nha và Tử Kỳ.
    Bá Nha có ngón đàn tuyệt kỷ, bộc lộ được những tâm tình uẩn khúc, những suy tư tinh tế về thế thái nhân tình. Song hình như chưa từng có ai cảm nhận được điều đó khi thưởng thức âm nhạc của nhà nghệ sĩ tài hoa.
    Tới một đêm trăng sáng kia, lúc Bá Nha đang thả thuyền dọc theo dòng nước bạc và trao gởi tâm hồn mình theo tiếng nhạc du dương réo rắt, thì bỗng chiếc đàn ông đang gẩy bị đứt dây. Bá Nha vui mừng vì biết đã có ai đó cảm được tiếng tơ lòng của mình. Và thế là Bá Nha hội ngộ với Tử Kỳ, người bạn tri âm tri kỷ nghe âm thanh tiếng đàn mà hiểu thấu được lòng mình.
    Ðiển tích còn thêm rằng, về sau khi hay tin bạn Tử Kỳ qua đời vì một cơn bệnh, Bá Nha đau đớn gẩy một bản nhạc tế vong linh bạn trong nước mắt rồi đập vỡ chiếc đàn than rằng:
    Từ đây đâu còn ai trên đời này còn có thể cảm nhận được tiếng đàn của mình nữa!
    Nói về 2 chữ TRI ÂM, TRI KỶ, người đời cũng đã tốn rất nhiều giấy mực với những áng văn, những bài thơ bất hủ lội tả những nỗi niềm hay đơn giản là những suy tư cho 2 chữ TRI ÂM, TRI KỶ. 
    TRI KỶ
    Bật sợi tơ rung, bật điệu cầmVang trong tĩnh cảnh một dư âmLời buông dìu dặt dung hòa ýNhịp thả vấn vương kết hội tâmChung Kỷ - Bá Nha khơi nghĩa thắmLưu Bình - Dương Lễ gợi tình trầmHởi ai còn chút lòng vương vấnBật sợi tơ rung, bật điệu cầm
    (Sơn Khê)
    TRI ÂM
    Réo rắt lòng mong một tiếng cầmCho tình tơ tưởng đến tri âmTừ luồng gió mát xây thành mộngĐến cõi trăng thanh dựng lại tâmGiữa cuộc phong trần bao biến dịchTrong vòng sinh tử lắm thăng trầmThời gian ngưng lại bên đời vắngRéo rắt lòng mong một tiếng cầm
    (Giáng Hương)
    Viết đến đây thì cái thằng TRI ÂM của tớ nó mò đến nhà đòi đi chơi...mất hết cả hứng, so-rì cô bạn GỐC_TRE...Chúc bạn có những giây phút thoải mái và sớm tìm được, gặp được TRI ÂM của mình !
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi GOC_TRE_XANH bởi trong một chốc hồ đồ và do chưa một lần yêu, cũng bởi vì do không hiểu hết cái sâu sắc và tinh tế trong những lời tâm sự của GOC_TRE_XANH với TRI ÂM hay TRI KỶ nào đó của GOC_TRE_XANH, Tasma đã có những lời nói không phải về "những điều trái tim GOC_TRE_XANH " muốn nói.Quả thực Tasma có lỗi khi nói những điều như vậy! Mong chị bỏ qua nhé?
    Được Tasmalakan sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 19/09/2004
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    bà chị chờ đấy chờ em rèn luyện xong sẽ quay lại khẩu chiến với chị , nên nhớ em không sợ nhé chi hơi run
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác Magic đã bình luận về TRI ÂM , TRI KỶ!Em xin hỏi bác , liệu bạn TRĂM NĂM của chúng ta có thể trở thành TRI ÂM , TRI KỶ của chính bản thân chúng ta không?
    Xưa nay chúng ta thường quan niệm người bạn đời của mình cũng chính là TRI ÂM, TRI KỶ?Hay ngoài người bạn đời đó ra ta vẫn có một người khác là TRI ÂM , TRI KỶ?

  6. goctrexanh

    goctrexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Tasmalakan" à! tri âm với mọi người có thể là một người bạn như Bá Nha và Tử Kỳ giống như "admin" đã nói. Nhưng cũng có thể là người bạn cùng ta đi suốt quãng đời. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta bây giờ để tìm một tri âm tri kỷ rất khó ....thực sự khó.......nhưng cũng không phải là không thể..... Tri âm để cho mình chia xẻ những nỗi buồn những chông gai trong cuộc sống , để nhân những niềm vui nếu minh chia xẻ cùng họ/ vậy đấy :khi xa họ, mình cảm thấy cuộc sống chơi vơi hơn chống chếnh hơn.......... còn nhiều ,nhiều nữa có lẽ những lời nói trên vẫn chưa đủ ,hy vongTasmalakan đã cảm nhạn được ít nhiều.
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Oà?i !
    ThẮ xin màn fèp hò?i Tri Ă,m _ Tri Kỳ? cò fà?i là? mẶt hay khĂng ?
    Tri Ă,m là? gì? , Tri Kỳ? là? gì? ?
  8. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tri âm này, ngày mai lại có "sự kiện" mới sảy ra rùi tri âm có biết không..........cuộc sống là vậy/ con người rồi cũng có lúc cũng phải thay đổi. Nhưng em không nghĩ lại thay đổi một cách thật nhanh chóng đến như vậy.........có lẽ vì đồng tiền đúng không hả tri âm, em phải làm gì đây bây giờ....
  9. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới rồi sẽ đến .... sẽ có bình minh , trưa tà , hoàng hôn ..........và cũng có thể ngày mới sẽ là những cơn dông .... nhưng dẫu sao thì đó cũng là ngày mới . Những việc nên làm thì đã làm rồi , còn những .............. cũng đã xong , còn mong chờ gì nữa chứ . Hỏi thế gian có ai thấy tiền mà lại làm ngơ , có ai thấy ánh sáng của kim mà ko loá mắt chứ ............ nhưng đâu có fải vì thấy nói như thế mà có thể thích suy luận kiểu nào cũng được , nên nhìn nhận vấn đề 1 cách tích cực chứ ko nên tiêu cực quá . Thời gian biểu vốn dĩ nó chỉ có được từng ấy thôi , vậy sao lại cứ fải răm rắp 1 cách thái quá làm gì , ko nên .Biết mà nói là biết thì đó là điều đáng mừng , chứ đã biết mà vẫn nói là ko biết thì đó cũng là lỗi ..................
  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này