1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On you my love

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi GOC_TRE_XANH, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    to : GÔC_TRE_XANH
    đọc lại 4 dòng đầu bài của bác Magic viết gửi vào lúc 17h 52f 19_09_2004 . Thân ! ( ma` coppy vẫn còn thiếu đó )
    Được anh_binh_minh sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 17/10/2004
  2. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To :ABM
    Trước khi ABM nói người khác thì hãy nghĩ xem mình đã nói đúng chưa . Tôi ko nói ABM là người thấy tiền loá mắt hay là người ko có trách nhiệm để người khác chỉ trích mình , mà tôi chỉ dựa vào bài viết của ABM để nói lên những cảm nhận của mình và gửi tới 1 người em của tôi thôi .ABM hãy đọc kĩ lại bài của Tasma xem Tasma viết những gì để bác MG nói như thế . Thế nhé !
    Được Goc_Tre_Xanh sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/10/2004
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đọc một bài viết rất hay về tình yêu và người viết nói rằng .." tình yêu là một điều tuyệt vời nhất trên thế gian ..tình yêu làm cho mảnh đất khô cằn nở những bông hoa xinh đẹp...
    đưa hai người tưởng là ghét nhau đến gần nhau "...em chẳng hiểu gì về tình yêu nhưng tình yêu nó là điều gì đó thiêng liêng cao cả mà cũng rất trần tục phải không anh khi mà em càng cố tìm hiểu thì càng đi sâu vào rối rắm và không có đường ra ..khi mình trốn tránh nó thì nó cứ xuất hiện ..khi mình muốn dang tay đón nhận thì hình như nó cứ hờ hững như cánh **** vờn hoa ...nếu như em có quyền lực thì người đầu tiên em đưa ra trước vành móng ngựa chính là Thượng Đế ...ông ta đã phạm một lỗi lầm rất lớn khi giao những mũi tên tình yêu cho thằng nhóc Cupid ..một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch biết gì mà đi xe duyên cơ chứ ...nhưng hình như điều đó mới là sự kỳ diệu của tình yêu ...em buồn ..em cô đơn và em muốn quên hết tất cả ..nhưng lạ thay càng quên lại càng nhớ ..em chỉ bình yên khi chìm vào giấc ngủ ..ở đó vô thức của em xuất hiện những hình ảnh đẹp nhất về anh ...ngày xưa em khuyên một người ban của mình " thông thường em chỉ thấy tình yêu biến con người ta thành thiên thần , còn với riêng anh hình như tình yêu chỉ là công cụ để anh thoả mãn cái tôi của chính mình và anh có biết không ..anh đang tự huỷ hoại chính mình bằng cái mà anh gọi là tình yêu " ..bây giờ em lại muốn nói điều đó với anh ..em không biết đằng sau cái riêng tư của anh có gì ..nhưng em chỉ muốn nói rằng " tình yêu không có tội ..anh hãy để cho trái tim mình nở hoa " ..anh cũng không còn nhièu thời gian nữa đâu ..đừng vùi mình vào những buồn phiền sẫu não ..đã đến lúc anh bắt đầu lại rồi đấy ..hạnh phúc đến anh phải biết dang tay mà đón nhận ..đừng để khi rời xa rồi thì mới biết mình đã từng có nó .
    Người ta mà cứ dửng dưng
    thì ta ơi cũng đừng trưng biển buốn
    Sinh ra ai cùng ba hồn
    Mất đi một vẫn còn đến hai cơ mà
    Người ta gặp cứ làm ngơ
    thì ta ơi cũng chẳng cần quan tâm
    Vênh mặt lên : có gì đâu"
    Theo người người phớt , chẳng cầu lại theo
    Người ta mà nói " chưa muốn yêu "
    thì ta ơi dại gì liều mình mong
    Vác xe xuống phố lòng vòng
    là gom đủ chục người giông giống người
    Người mà cố quên ta rồi
    thì ta ơi nói tỉ lời cũng không
    giữ hơi mà đợi một hôm
    gặp ai ưng ý thì còn nói năng
    người mà ốm chẳng qua thăm
    thì ta ơi cũng chẳng cần đâu ta
    tha hồ bừa bộn khắp nhà
    chẳng lo người quát ta là " dọn ngay"
    có gì đâu ta , ơ hay
    mà sao cứ nhớ người ta thế này
  4. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!.......hình như chúng nó THÍCH nhau rùi anh ạ......híc híc............ em biết chuyện này từ trước rùi muốn cấm cản mà có được đâu cơ chứ.Biết thế này em nghe lời anh từ trước là kệ chúng nó thì hơn........eo ơi bây giờ xấu hổ quá thôi.......hu hu.Lại còn mang tiếng là phát xít độc tài nữa chứ.....anh biết không............
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời quân Phát xít hung ác ...chúc mừng những ai thoát khỏi ách thống trị của phát xít...
    Để kỉ niệm ngày "Hồng Quân" chiến thắng này...tớ mời bà già đi nhậu một bữa nhé, sẽ chiến đấu nốt một trận với bà trên "bàn giấy" để đi đến thống nhất "chia sẻ" giang sơn được không? Chứ chiến thắng thì chiến thắng thật nhưng mà để cho đối phương ấm ức tớ thấy cũng không đành..bà già nhỉ...khì khì...Chiều mai nhé
  6. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lão già kia ..........lão không thấy hối hận vì đã gọi tôi là "phát xít - độc tài " sao......Lão không thấy lão nói như vậy là quá đáng lăm sao chứ...........hu hu .........lão nhớ mặt tui nghe.......cái ngày hôm mà họp đấy, tui sẽ không cho lão mượn.............. nữa đâu / chiều nay lão nhớ đến sớm rùi phải nói XIN LỖI tui nghe chưa {hay nịnh tui một chút cũng được/ tui thích người ta nịnh tui lắm......hì hì} câu này chỉ được mình lão đọc thôi nha/ đọc xong rùi xoá đi........
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xoá đi, dù sao mọi người cũng đọc hết roài còn đâu...thế chiều qua bảo mời cơm...à không...mời bữa bún ngan rồi chạy đi đâu thía...làm mình đợi đến nửa đêm vẫn chưa đi ăn....
    Chiều nay à....vậy là phá sản kế hoạch về quê của mình roài...mai về vậy...!
    Mà này bà già....On you my love là tên topic đó...mình cứ tiện thể roài viết lung tung vô đây như thế này không hay lém nhể...từ mai có gì "sầu riêng" thì PM hoặc sang Thông báo....Nhắn tin nhé...Tôi để lại cho bà già cái topic này làm ăn riêng đấy...Hãy viết thật nhiều và thật lòng...những lời yêu thương dành cho "My Love " nhé....
  8. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tình cảm của chúng ta lâu nay không đủ sức để anh trở về bên em .Đúng không anh . Dù anh đã xa em mãi mãi .....Nhưng trong tim em chi yêu mình anh thôi . Dù cho anh không cần em , nhưng em vẫn cần anh .Em luôn cầu chúc cho anh sẽ tìmthấyngười mà anh thực sự yêu thương. Người ấy sẽ hơn em rất nhiều ,đúng ko anh .
    .
  9. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tình cảm của chúng ta lâu nay không đủ sức để anh trở về bên em .Đúng không anh . Dù anh đã xa em mãi mãi .....Nhưng trong tim em chi yêu mình anh thôi . Dù cho anh không cần em , nhưng em vẫn cần anh .Em luôn cầu chúc cho anh sẽ tìmthấyngười mà anh thực sự yêu thương. Người ấy sẽ hơn em rất nhiều ,đúng ko anh .
    .
  10. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng dau khổ vì anh ............... nhưng đến bây giờ thì em đa nhận ra tất cả .................. ĐÀN ÔNG TRÊN THẾ GIAN CÒN RẤT NHIỀU .............. NGƯỜI YÊU EM KO CHI MÌNH ANH

Chia sẻ trang này