1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

One day one tip . Những quy tắc sống tại Can.

Chủ đề trong 'Canada' bởi RandomWalker, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải sợ đến vậy hả bác HA...Thằng nào bật lại cho nó biết chứ...
    Em chẳng thích đi làm cho mấy cái người như vậy...
    Tuy là đi làm kiếm tiền thật nhưng mà chẳng thể để chúng nó làm nhục. hì hì...phải cương lại cho chúng nó sợ...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác...chủ thì nó ko nói gì mình cả...nhưng mà em đi lại một lúc...hát mấy câu mà quán ăn có mấy người mắc nghẹn...sau đó em mặc áo té ngay...mặc kệ chuyện gì xảy ra sau lưng...hehe,,,...funny eh?
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  3. kly

    kly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tip ngày hôm nay đây:
    1/Bạn nào đang ở Quebec, chỉ là study permit or work permit holder (đại khái cái SIN bắt đầu bằng số 9) mà muốn thi lấy driving license (theory or practise), thì phải gọi tới :
    Bureau des échanges de permis de conduire ( Driving license exchange bureau) . Tel 1 888 356 6616 (or 1 514 954 7771) vì đây là nơi duy nhất để book exam date cho người nước ngoài.
    Ngày trước, tôi book exam trong một bureau bình thường vì đâu biết là người nước ngoài thì phải book khác đâu, tới ngày thi, ung dung tới nơi...ai dè nó bảo là phải call tới cái bureau này....làm mất cả hứng...và cái exam date bị delay lại tới gần 2 tháng.
    2/ Kiểm tra lại giá cả mấy cái đồ mà mua trước Xmas
    Bạn tôi mua một cái central vacuum cleaner tại cửa hàng SEARS ngày 22 /12 với giá là 750 $. Tới ngày boxing day, đi shopping tại của hàng đó, thấy còn có 650 $ + 10% off. Đem cái bill tới đòi và họ đã OK trả lại 100 $ + 10 % off nữa ...Đã quá phải không? Bài học rút ra là với những món đồ trị giá nhiều tiền, cần nên kiểm tra lại ngay nhất là sau thời điểm NOel. Và hơn nữa, cái deadline để đòi refund là 30 ngày thì phải.
    Vì bạn tôi mua cái vacuum cleaner đó with regular price , nên tôi không biết là nếu mua hàng với cái nhãn FINAL SALE thì có được hưởng chính sách này hay không? Có ai confirm giùm chuyện này với.
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    phải can đảm mới dám dùng loại này ạ, phải tớ mà có.. hoảng wá, có khi xịt béng nó vào mặt mình thì vui.. cái bình như của Shinta mở được ra thì Ván cũng đã đóng vào thuyền rồi Quên đinh đóng vào cột chứ
    <P align=left><FONT face="Kiểu chữ" color=cornflowerblue size=3>Và con tim đã vui trở lại, Tình yêu đến cho tôi ngày mai.....</FONT></P>
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 08/01/2004
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị sang đây hơi bị chủ quan, nhiều hôm phải về khuya nhưng thuộc dạng điếc không sợ súng, lại tin tưởng lời bác Lucas bảo là Canada an toàn lắm nên chả có vũ khí nào phòng thân cả. Các bạn nữ ở đây lâu, cho chị xin 1 ít kinh nghiệm cái nhỉ. Hay là tham gia câu lạc bộ võ thuật, vừa khoẻ người vừa phòng thân nhỉ. Còn bình xịt thì công nhận là nếu nó đánh úp mình từ phía sau thì chịu chết, luống ca luống cuống chả biết đường nào mà lần.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hôm trước em ngồi buồn tình lục lọi túi xách của chị Shinta thấy bình xịt cay mà chẳng biết là cái gì, hí hoáy, may mà không phun vào mặt Công nhận là chưa bao giờ em nghĩ đến việc này cả, suốt mùa đông năm trước toàn đi học về đêm, gần 11 giờ mới về đến nhà. Tự nhiên giờ nghe doạ cũng hãi chẳng đi bộ nữa leo lên xe bus ngồi yên vị đến cửa nhà rồi nhảy xuống , an toàn hơn mà cũng trốn cái lạnh luôn.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Với thời tiết lạnh như mấy ngày hôm nay, các bác nào có xe pháo thì nên dự trữ windshield wash và antifreeze để đề phòng nhá, thêm cả một cái bình ác quy nữa , chứ nếu chết máy trên highway thì hichic...thành người đá...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào hay đi xe bus thì nhớ căn giờ xe bus cẩn thận để tránh đợi lâu nhé. Chỉ vì cái tội tự do giờ giấc này mà mùa đông năm nay, chị đã 4,5 lần bị trả giá là đợi xe bus 25 phút trong trời giá lạnh -26 độ, chân đã đi giày tuyết, tay đeo găng dầy, thế mà vẫn buốt không thể tả được.
    Lại còn cái vụ hôm nay, đi đến nhà bạn chơi, can tội không hỏi kỹ nhà, phải loanh quanh gần nửa tiếng để tìm nhà bạn, trên vai thì vác 1 ba lô hoa quả, trời thì tối mù mịt, các nhà đóng cửa kín mít, không có 1 cửa hàng nào để gọi điện, cũng may là "số phận" cũng mỉm cười nên cuối cùng cũng đi được đến nơi sau khi tê dại vì lạnh...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bác nào mà có Chúa thì quá hay...ai ko có cũng đuợc...3 hay 4 tháng một lần hoi xem khu mình ở nhà thờ ở đâu rồi chạy đến kêu ca nghèo đói với nó...nếu may mắn sẽ được một cái card mua đồ ăn...ăn cả tháng mới hết...
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp...Để anh quên đi phận anh nghèo...Cảm ơn em đã không đánh phấn...Nhìn anh bằng đôi mắt ... trong veo ...
     
     
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mek ... visa quá hạn bị phạt 200$ đấy...đừng có mà mải chơi ko lo đến chuyện visa...như tớ......hehehe...
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp...Để anh quên đi phận anh nghèo...Cảm ơn em đã không đánh phấn...Nhìn anh bằng đôi mắt ... trong veo ...
     
     

Chia sẻ trang này