Fim này ngày xưa tớ xem trên đài Hà Nội (họ dịch tên là Ánh sáng tình yêu, có Tôn Lệ và Hà Nhuận Đông đóng) , h lại thấy mấy đài thi nhau chiếu lại. Hồi đó thích fim này lắm ý, diễn viên đẹp, cảnh đẹp, lãng mạn quá mức. Iu nhất mấy cảnh Xuyên Hạ và Tiểu Vũ chơi ở Lệ Giang, xem xong chỉ muốn bay ngay đến đó. Fim có nhiều đoạn hay triết lý tình yêu, nhg nghe o bị khô cứng mà thấy hay hay rất tâm lý Nhiều người chê Xuyên Hạ o tốt, trước thì cặp bồ với lão Lương Tú, rồi giả di chúc, sau thì tự tử bỏ Tiểu Vũ lại 1 mình... Tớ thì thấy vừa giận vừa thương vừa khó hiểu Có bạn nào cũng khoái fim này o? vào đây chia sẻ cảm nhận và ảnh ọt với, tớ tìm mãi chả được mấy pix thật đẹp như trên fim. Bạn nào hay thấy bạn trai/gái mình sao mà khó hiểu quá, cũng thử xem fim này coi. PS : e là newbie ở đây, Mod cho e để topic này vài ngày e xem có ai cũng mê fim này như e o Được dieuhoa sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 06/03/2008