1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ONE TREE HILL

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi deepbluesee, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ở đây có ai xem One Tree Hill không nhỉ??? Phim thật ra không quá đặc sắc đâu nhưng hồi đầu khi xem trailer phim này thì thấy nói về bóng rổ nên tớ rất thích, rồi khi xem thì thấy diễn viên nữ rõ là xinh, và thích nhất là phim lấy bối cảnh là trường trung học. Thế là đủ để hằng tuần mình bỏ ra 45?T để xem.

    Mình đã xem khá đầy đủ Season 1(từ hồi trước Tết thì phải). Hiện tại đã có Season 3 rồi nhưng Star World chỉ mới đang chiếu Season 2 thôi, chả hiểu là phát sóng từ khi nào nhưng hôm qua mở TV lên mình mới biết và cũng chỉ xem được có một nửa tập. Không hiểu có đúng không nhưng hình như phần 2 này mọi nhân vật đã tốt nghiệp trung học rồi hay sao ý nên tự nhiên thấy hơi mất hứng một tí, nhưng được gặp lại những diễn viên mình đã từng thích thì vẫn cứ tuyệt.


    Diễn viên chính trong phim:

    [​IMG]


    Chad Michael Murray/ Lucas Scott

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hilarie Burton/ Peyton Sawyer

    [​IMG]


    James Lafferty/ Nathan Scott

    [​IMG] [​IMG]


    Bethany Joy Lenz/ Haley James

    [​IMG]



    Sophia Bush/ Brooke Davis

    [​IMG] [​IMG]


    Một vài hình ảnh nữa nhé:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xem từ Season1 cho đến giờ, nhưng càng ngày càng thấy chán. Hồi đầu xem chẳng qua vì thấy có bóng rổ. Bóng rổ và đội bóng của Tree Hill là cái nền rất đẹp và rất phù hợp để đưa ra và giải quyết các mâu thuẫn giữa cha con anh em nhà Scott và những người liên quan: Dan Scottt bỏ mẹ con Lucas cũng vì bóng rổ, Lucas và Nathan dùng bóng rổ để so bì, để chứng tỏ mình, để giành Peyton, v.v. và v.v. Bóng rổ là một phần của Tree Hill, và gắn bó rất nhiều với số phận của các nhân vật. Qua bóng rổ, họ bộc lộ bản thân mình và cũng qua bóng rổ, họ học được nhiều điều. (Không phải vì tôi thích bóng rổ nên ca ngợi vậy đâu, nếu họ thay vào đấy một môn chơi đồng đội khác như bóng đá bóng chày tôi đều thấy được - môn gì cũng có thể là một cái nền tốt).
    Nhưng đến giờ, thì cái nền căn bản ấy đã mờ nhạt đi rất nhiều. Mâu thuẫn chính tiếp tục được khai thác nhưng không hiệu quả. Có nhiều nhân vật mới xuất hiện nhằm tạo ra nhiều mâu thuẫn mới nhưng thiếu thuyết phục. Câu chuyện bây giờ chỉ toàn xoay quanh mấy vụ yêu đương nhạt nhẽo của mấy cô cậu.
    Về các nhân vật chính: Lucas thì lắm mâu thuẫn quá, và cũng yếu đuối. Hồi đầu, tôi thấy đây như kiểu hoàng tử bị bỏ rơi, đầy suy tư và trăn trở, thì cũng thấy tạm được, nhưng bây giờ thì phát mệt với những thiếu dứt khoát, lững lờ của Lucas. Nếu chọn, chắc chọn Nathan Scott. Nhân vật này được phát triển tốt. Những sự thay đổi và không thay đổi trong tính cách của Nathan khá hợp lý. Nhân vật này có tính cách nổi loạn , quyết liệt, đến cùng, đồng thời lại là người biết yêu biết ghét - nên sẽ đau khổ đây.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 10/10/2006
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đúng là hồi đầu tớ xem phim này cũng vì trailer của nó nói về bóng rổ và high school, nhưng càng xem, nhất là sang season 2 thì chả thấy lien quan gì nữa cả. Quanh đi quẩn lại cũng toàn những chuyện tình cảm lộn tùng phèo, chả nói gì đến trường cũng như đội bóng nữa.
    Chỉ vì cái hình ảnh Lucas mặc một cái áo trùm đầu rất hiphop đoạn đầu phim, ôm quả bóng rổ đi bộ một mình trên cầu lúc hoàng hôn trông rất cô độc mà tớ đã phải cố theo dõi phim này cho đến hết.

Chia sẻ trang này