1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông A.Wenger có phải là một hlv giỏi ko ?!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Owen1990

    Owen1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cam đoan Owen sẽ không đi đâu!
    Nếu không em thề sẽ không Lên cái ttvn này nữa.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehe.. ko có gì chắc chắn cả owen ah.. nếu M.O qua Real thì sao nhỉ? hihihihi...
  3. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Có người sắp vĩnh biệt chúng ta roài kìa hu hu hu,0 biét đâu em Owen,em còn nợ anh 100 ông 5* chưa trả đấy,đợi cuối năm trả xong hẵng đi em nhé!
    Friday, August 13, 2004

    Real deal as Owen leaves Anfield

    Michael Owen is to leave Liverpool for Real Madrid - much to the regret of Anfield boss Rafael Benitez.
    Spaniard Benitez confirmed 24-year-old England striker Owen is to quit the club he has served throughout his professional career,
    Nói túm lại:
    -Owen vừa khám sức khoẻ xong và chờ ngày sang Madrid,đổi lại Antonio Nunez sẽ sang Liv.
    -Owen đi Real,Heskey đi Birmingham,Murphy đi Charlton,chỉ có Gerrard là tung thành ở lại mặc cho bọn Chelsea nó dụ dỗ!
    -Như vậy năm nay Liv sẽ đứng thứ mấy vậy cà???Hic hic hơi bị buồn cho Liv,chưa vô giải mà đã tháy thiếu hụt nhân tài trầm trọng.Milan Barros liệu sẽ làm nên chuyện 0??

  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Owen qua Real làm gì nhỉ chắc chắn là tiền đạo sẽ là Ronaldo + Raul chưa kể Morientes với phong độ khá cao(vừa ghi hai bàn tại vòng sơ loại CL)... qua đó làm dự bị ah?.
  5. Owen1990

    Owen1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chà Owen đã đi đâu đâu.Mọi người chờ thử xem.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehe tưởng Owen trở thành người của Real rồi chứ... hehhehe 12m + một cầu thủ trẻ ko tên tuổi một cái giá khá rẻ.. ko hiểu sao Liver lại bán nhỉ?
    tuy chỉ còn 14 tháng hợp đồng nhưng vẫn có thể thuyết phục Owen gia hạn được mà..
  7. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi, một dòng máu đỏ....Michael Owen đã khám xong sức khoẻ cho Real hôm qua và kết quả là ô kê,anh đã chính thức ký hợp đồng với Real và hôm nay là ngày anh được giải phóng.Mức tiền 8m cùng với Nunez đã làm xong cuộc trao đổi giữa Real và Liv...Chia buồn cùng bé Owen nhé,thật đấy!
    Em nhớ là còn chưa trả nợ anh đấy nhé,anh 0 muốn bé đi đâu!Tự dưng có cảm tình zdới bé Owen này dễ sợ,hihi,ngây ngô giống mình hồi xưa ghê!
    Còn Viera thì đã chính thức ở lại để giúp Arsenal lọt vào trận CK cúp C1 để gặp...Ajax Amsterdam.
  8. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hôm nay lượm được một bài viết rất hay về bác Wenger nhà mình,phải post lên cho các đồng chí đọc mới được!
    ----------
    Source:Soccernet, Tuesday, August 24, 2004
    by Kevin Palmer-Một cổ động viên trung thành của Tottenham!!
    All hail the invincibles​
    Trong thế giới thể thao,rất nhiều người hùng đã tạo nên vầng hào quang vô địch,gắn liền với tên tuổi của họ qua một quãng thời gian dài.Khi Mike Tyson tàn sát môn boxing trong thập niên 80,anh ta giống như 1 tượng đài kiên cố không gì khuất phục được.Tiiger Wood của môn golf và Micheal Schumacher của thể thức 1 cũng thế.Và khi bạn có những ưu điểm như vậy,đối thủ của bạn dù chưa kịp thượng đài với bạn cũng đã bị dánh bại đến 50% rồi!!
    Giờ đây,Arsene Wenger của Arsenal cũng đang tiếp bước con đường của những người hùng trên theo 1 phương cách tương tự.Giống như cú móc của Mike Thép,cú vụt bóng cự ly 40 yard của Hổ Rừng và cú phóng vượt chặng của Su Ma Khơ,các huyền thoại thể thao 0 cần phải có 1 tg dài để khẳng định đẳng cấp thực sự của họ.Điều tương tự đã xảy ra hôm chủ nhật vừa qua khi các nhà vô địch giải Ngoại hạng đã san bằng kỷ lục bất bại và làm nức lòng những ai may mắn tận mắt được chứng kiến trận đấu ấy!

    Hãy để tôi bảo vệ quan điểm của mình.Được huấn luyện để trở thành một fan trung thành của Tottenham,cảm giác cóng xương sống lạnh xương sườn của sự hồi hộp vẫn luôn xảy ra mỗi khi vào sân White Hart Lane.Thế nhưng,ngay cả CĐV máu nhất của Spur cũng phải công nhận rằng cố tình làm hạ thấp thành công của Wenger là một quan điểm vô cùng lố bịch!!(nguyên văn:Let me pin my colours to the mast. I have been raised as a Tottenham fan and still get a shiver down the spine when I pay a visit to White Hart Lane, but even the most ardent of Spurs followers is getting to the point where belittling the achievements of Wenger''s side is a pointless exercise)
    Nghe có vẻ điên rồ,thế nhưng nếu cựu chủ tịch Alan Suger chọn Wenger thay vì Christian Gross để thay thế Gerry Francis trong những năm giữa thập niên 90,thì số phận của 2 kỳ phùng địch thủ Arsenal Và Spur đã có thể hoán đổi cho nhau,khi mà cả 2 đều ngang bằng về khoản ngân khố trong thị trường chuyển nhượng.Tuy nhiên,sự "nếu ấy chỉ làm tăng thêm tính ưu phiền luyến tiếc mà thôi!!Ngồi trên sân Highbury theo dõi Arsenal đánh bại Boro,tôi chợt nhận ra cái phong cách lẽ ra đã phải thuộc về Tottenham ấy đã mang 1 kỷ lục từ sân Victoria Lane sang sân Finsbury Park.Đó là ngày mà kỷ lục 42 trận bất bại của Nottingham thiết lập từ năm 1977-1978 đã bị san bằng và cái cách mà Arsenal thể hiện đã cho thấy [tại sao b]họ là đội bóng Anh quốc hay nhất mà chúng ta được nhìn thấy trong những trận cầu hiếm hoi như vậy.
    Có rất nhiều đội bóng đã lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trưóc 1-3.Nhưng có rất ít đội đã thể hiện bản lĩnh của sự tự tin giống như Arsenal."Chất lượng của thứ bóng đá mà chúng tôi đang chơi và tiềm năng của đội bóng là tuyệt diệu",Jose Antonio Reyes,người đã nâng tỷ số lên 4-3 cho Arsenal ngày hôm ấy,nói chắc nịch."Arsenal có thể trở thành 1 đội bóng xuất sắc nhất,xuất sắc hơn cả Real và các đội khác mà chúng tôi đối đầu.Chúng tôi có được sự tự tin và sự tự tin ấy sẽ không bị thay đổi cũng như bị lung lay.Tôi đã nghe rất nhiều về đội bóng này trwưóc khi đặt chân đến đây và thật tuyệt là tất cả đều là sự thật,thậm chí còn tốt hơn thế!
    Lần đầu tiên đến với bóng đá Anh,tôi dã thấy choáng bởi nhịp độ vatàt cả mọi thứ ở đây.Nó nhanh hơn ở TBN rất rất nhiều và điều đó chứng tỏ là tại sao lại chơi passing khó như vậy ở 1 giải đấu đỉnh cao.Từ những gì tôi được nhìn thấy ở PL,Arsenal là đội chơi tốt hơn hẳn và thật sự là tôi đã trở thành một thành viên của đội bóng vĩ đại này!"
    Mua một cầu thủ ở vị trí chủ lực(tiền đạo) là cách mà Sir Alex Ferguson hay dùng và với việc mua Reyes,Wenger cũng đã đi theo bước chân của người đồng nhiệp.Thế nhưng,khi mà một cầu thủ của ông đều có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên sân,sự quan trọng của Wenger trong khuôn khổ bài viết này là đáng kể hơn hẳn so với các HLV khác. Nếu như Roman Abramovich không liếc con mắt bên phải,dòm con mắt bên trái tới Chelsea thì đội bóng này chắc là đã tiêu đời rồi.Vị trí của Wenger ở Arsenal cũng thế.Người đàn ông đeo kính này can thiệp vào mọi chuyện của CLB của ông và cách thức tiếp chuyện với cánh báo chí thì cũng lịch duyệt không kém với bộ vest mà ông luôn mặc hàng tuần!
    Wenger le Master-lịch duyệt,phong độ và dễ mến​
    Trong khi Jose Mourinho chọn cách đe doạ và tấn công giới truyền thông ngay trong tháng đầu tiên về làm boss ở sân Stamford Bridge thì Wenger làm điều ngược lại.Sự kiên nhẫn ngồi đợi 1 vị chủ trì cuộc họp báo(diễn ra vào thứ 6 hàng tuần) đã làm mọi người có ấn tượng tốt về ông,và tin tức về Wenger được đăng tải trên các báo đài suốt từ thứ 2-CN và tất cả đều nói về sự ôn hoà đáng mến.
    Trong phòng họp báo tại trại tập huấn của Arsenal,London Colney,Wenger đã nói rất chân thành về sự thương lượng của bản hợp đồng của ông với CLB,về tương lai của Sol Campell và cũng như về nhiều đề tài khác.Rõ ràng và lịch sự,Wenger có biệt tài là trả lời tất cả mọi câu hỏi nhưng vẫn giữ được những bí mật cần thiết.Ông đã tổng kết vấn đề của mình như sau:
    "Sau khi đoạt cú đúp năm 2002,chúng tôi đã biểu lộ sự tự mãn.Bạn hãy nhìn lại trận gặp Everton năm ngoái,khi Wayne Rooney ghi bàn ở phút cuối cùng trên sân Goodison Park.Đó là 1 ví dụ điển hình về việc tự mãn của chúng tôi.Chúng tôi đã bỏ phí quá nhiều điểm ở các trận đầu mùa và sau đó là lo lắng đến độ vắt chân lên cổ mà chạy.Một đội bóng lớn là 1 đội biết học từ thất bại của mình và chúng tôi đã trỗi dậy với quyết tâm cao.Chúng tôi cần trở nên chuyên nghiệp hơn và cần1 tay ghi bàn hàng loạt.Điều đó đã xảy ra.
    Các chàng trai của tôi nhớ lại năm 2003,họ đã cảm thấy như thế nào khi bị vuột chức vô địch trong tầm tay và điều đó đã trở thành động lực cho họ vào lúc này.Đó không phải là sự ngạo mạn,mà là chúng tôi tập trung vào từng trận một,kính nẻ từng đối thủ một.Đây mới là chìa khoá của sự thành công của chúng tôi!"
    Quyết định ở lại của Patrick Viera càng làm tăng sức mạnh cho Wenger,nhưng thực sự là ông cũng chẳng cần thêm "power" nào nữa vì đã quản lý Arsenal từ mọi gốc rễ.1SVĐ mới đang được hoàn thành và tài chính sẽ được dồi dào hơn trong tương lai,ông chủ của Arsenal biết rằng ông đã có đủ các con tốt ở trong tay.
    Vào thời điểm hiện tại thì giải ngoại hạng như là đang trong tầm kiểm soát của Wenger.Và khi Arsenal đang mong chờ giây phút được viết lại lịch sử nếu đánh bại Blackburn đêm nay,VẦNG HÀO QUANG CỦA SỰ "ĐỘC CÔ CẦU BẠI" vẫn đang chưa hề bị lu mờ và nếu có điều gì xảy ra điều đó chính là
    vầng hào quang ấy chỉ có thể trở nên chói sáng hơn mà thôi![/b]
    ---------------------------------
    Ôi đọc bài này đã thật,hi hi,đọc thì phê mà dịch ra cũng cả mấy tiếng,hic hic!!
    Tối nay chúng ta sẽ chiến thắng thôi anh em ơi!!Lửa đang hừng hực chảy!!!!!!
    Được SomeLikeItHot sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 25/08/2004
  9. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ông có công phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng cho đội tuyển những chú gà trống Gaulois như Anelka, Henry, Wiltord và Pires. Ông được mệnh danh là Giáo sư bóng đá. Nhưng, do hay mâu thuẫn với LĐBĐ Pháp mỗi khi các cầu thủ của Arsenal về tập trung đội tuyển, HLV này đã bị một số tờ báo Pháp kết tội ?ophản bội?.
    1. Wenger lợi dụng các kẽ hở pháp luật để ?oăn cướp? nguồn cầu thủ có chất lượng từ các trung tâm đào tạo của bóng đá Pháp.
    2. Ông thu món lợi kỷ lục trong vụ "buôn bán" Nicolas Anelka, làm cho Paris Saint Germain đau đớn vì đã để cầu thủ này ra đi gần như cho không.
    3. Ông luôn miệng chỉ trích các Liên đoàn bóng đá về việc gọi cầu thủ của Arsenal tham gia đội tuyển quốc gia, nhưng lại vắt kiệt sức của họ tại CLB (như Henry, Wiltord, Pires...).
    4. Ông không quan tâm đến nhịp độ thi đấu dày đặc tại CLB, tận dụng các tuyển thủ Pháp đến khi họ chấn thương.
    5. Ông đã biến Anelka thành nhân tố gây mất ổn định tại đội tuyển áo Lam.
    6. Là người Pháp nhưng ông lại thường đóng góp ý kiến như một cố vấn của bóng đá Anh.
    7. Ông hết sức tán dương Youri Djorkaeff, cầu thủ đã đánh mất phong độ, với dụng ý rõ ràng là gây hại cho đội tuyển quốc gia Pháp
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Vầng hào quang sẽ chói hơn nếu Arsenal giành được cái gì đó ở Champions League mùa giải năm nay. Xem trận hôm qua, chẳng còn gì để nói. Ghi bàn đến dễ sợ, kinh khủng quá ! Làm mưa làm gió ở CL cũng như thế có phải tốt ko ?

Chia sẻ trang này