1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông A.Wenger có phải là một hlv giỏi ko ?!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    He he! Chê ông Wenger thế này mà cũng chê! Chắc tại liên đoàn bóng đá pháp mời ngài Wenger vào cái chức luấn luyện viên truởng mà ngài cứ nguây nguẩy chối từ. Không ăn được thì đạp đổ đây mà!
  2. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì thực sự ông wenger là 1 HLV giỏi, ông ấy có con mắt nhìn người và mua cầu thủ rất giỏi, ko biết bao nhiêu người khi được ông mua về thì người hâm mộ và thế giới bóng đá vẫn chưa biết đến tên anh ta, thế mà chỉ sau 1 mùa bóng anh ta đã được người hâm mộ biết đến. Hơn nữa, tính ông ta theo tớ là rất hay, thắng ko quá kiêu, thua ko tìm lí do đổ tại như ông alex, kiêu như mourinho ( ...tôi là HLV số 1 thế giới.... câu nói của mourinho sau khí thắng MU 1-0). Hơn nữa lối chơi ARS làm cho các cầu thủ mới đến cũng dễ dàng hoà nhập được.
  3. Gunners_brok

    Gunners_brok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đơn giản A.Wenger là một hlv rất đáng kính và ông tôn trọng và coi cầu thủ như nguời nhà...quan tâm và chăm chút cho tài năng của họ..trong khi các hlv khác chỉ mua đuơc nhưng cầu thủ đả thành danh với gái cắt cổ thì ông làm lợi cho bhl rất nhiều trong chuyện mua bán...con mắt nhìn nguời thì khỏi nói...việc này thì tay fugaca chỉ đáng làm học trò...bon mu'' mà ko nhiều tiền như chúng ta thì co'' mà xuống hạng lâu rôi` chứ sao tinh tướng với ai được...tôi tin tương ông Wenger gắn bo'' lâu dài với ARS..những gì ông đã tạo nên ở đây sẽ còn xuất chúng hơn nữa ....chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành công mới....
  4. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Arsene Wenger - Kẻ thách thức quỷ

    [​IMG]
    Vào giữa những năm 1990 của thế kỷ trước, trong khi gã "quỷ đỏ" M.U đang tác oai tác quái xứ sở sương mù thì một gã đàn ông Pháp xuất hiện...
    Câu chuyện bếp núc
    Gã đàn ông Pháp đó chính là Arsene Wenger - người sau này sẽ trở thành tên tuổi không thể quên trên đảo quốc sương mù. Tất nhiên, cách đây 8 năm, khi Wenger vừa đặt chân đến Anh Quốc, chẳng ai dám đặt một nửa niềm tin của mình vào ông.
    Những cặp mắt nghi ngại hướng về ông ngày một nhiều hơn sau lần đầu tiên Wenger phát biểu trên báo chí. Không đả động một chút gì đến trò chơi quần nhau trên sân cỏ, nhà sư phạm Pháp Quốc chỉ tán toàn chuyện bếp núc.
    "Người Anh ăn đường và thịt nhiều quá nhưng lại xa lánh rau. Điều đó chẳng nên chút nào" - Wenger phàn nàn, "Tôi vừa sống 2 năm bên Nhật và món ăn ở đó thật tuyệt vời cho sức khỏe. Dân bên đó làm việc khiếp lắm nhưng lại có tuổi thọ rất cao; tất cả đều từ món ăn mà ra cả. Họ chủ yếu ăn rau luộc, cá và cơm còn mỡ và đường rất hiếm khi xuất hiện trên bàn. Sống ở đó, tôi chẳng bao giờ gặp một người béo phì nào; không có người béo phì nào ở độ tuổi trung niên và già. Mãi đến khi đồ ăn McDonald và Coca-Cola xuất hiện, lớp trẻ mới bắt đầu mập ú ra một cách tệ hại". Cứ thế, Wenger làm một bài diễn văn dài về ăn uống khiến anh chàng phóng viên lém lỉnh của tờ Evening Standard chưng hửng. Anh này đến với hy vọng sẽ nghe một điều gì đó hay ho về kế hoạch sắp tới tại Arsenal, thế nhưng, tuôn vào tai anh ta giờ đây là những món salad ngồn ngộn.
    Tất nhiên, câu chuyện của Wenger có mục đích hẳn hoi. Những lời phàn nàn của ông có nghĩa Tony Adams và các pháo thủ Arsenal sẽ phải từ bỏ thói quen ăn các món truyền thống trước trận đấu. Wenger dẫn dắt vấn đề khéo léo đến mức cuối cùng anh chàng phóng viên nọ cũng bị cuốn vào.
    - "Không được ăn món bít-tết truyền thống à?" - chàng trai hỏi.
    - "Không!" - Wenger cương quyết.
    - "Khoai tây chiên thì sao?" - chàng phóng viên tiếp tục tấn công.
    - "Cũng không nốt" - Wenger không hề nao núng.
    - "Sữa trứng và bánh cuốn nhân mứt ư?" - Wenger cười lớn, "Đừng hòng nghĩ tới. Thật là ngớ ngẩn khi bỏ cả tuần tập luyện vã mồ hôi để rồi phá hỏng tất cả bằng một bữa ăn thiếu khoa học trước trận đấu. Là huấn luyện viên, tôi phải can thiệp vào chuyện ăn uống của cầu thủ. Tôi sẽ nói cho họ biết rằng ăn kiểu đó tai hại như thế nào. Tôi biết một vài người ăn như thế vì không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những miếng thịt; số khác thì cứ nhét vào bụng những gì mình thấy ngon do không có kiến thức về dinh dưỡng".
    Ăn uống rất quan trọng đối với sức khỏe nhưng đoạt chức vô địch nước Anh lại là chuyện khác. Những danh hiệu vô địch được làm bằng một cái gì đó thật lớn lao chứ không phải làm từ mấy món rau luộc và cá như ngài Wenger nói. Hơn nữa, để dạy cho các cầu thủ ăn uống khoa học, Arsenal nên mời một bác sĩ dinh dưỡng hơn là mời ông thầy người Pháp này.

    Thách thức quỷ đỏ
    [​IMG]
    Trở về sau chuyến phiêu lưu 2 năm trên đất Nhật và bắt đầu bằng một bài diễn văn về ăn uống, Wenger chẳng tạo được một ấn tượng đặc biệt nào đối với cổ động viên Arsenal. Thế nhưng, đội bóng London vẫn đặt lên vai ông một trách nhiệm nặng nề: chấm dứt sự thống trị của "quỷ đỏ" M.U. Tài sản của Wenger lúc đó là gì? Là một Arsenal đang trên đà suy thoái. Khi đến London, Wenger có mang theo 2 cầu thủ người Pháp - Remi Garde và Patrick Vieira nhưng vào thời điểm đó, chẳng ai biết Vieira là ai. Câu chuyện dài và hào hùng của một người Pháp tại London bắt đầu bằng tiếng thở dài của những người nóng vội.
    Quá khứ của Wenger cũng không có gì đáng nhớ. Ngoài một vài thành công nào đó trên đất Nhật Bản, điều người ta đề cập đến ông nhiều nhất chính là "thành tích" đưa Nancy của nước Pháp xuống hạng. Thế nhưng, với Arsenal thì vấn đề hoàn toàn khác. Khi được tin tưởng, Wenger đã bắt tay vào làm một cuộc cách mạng thực sự, đầu tiên là thay đổi thói quen ăn uống, sau đó là cải cách nhân sự; tiếp theo nữa là đấu pháp trên sân và cuối cùng là vinh quang chói lọi.
    Sự xuất hiện của Wenger giống như một làn gió vậy. Ông làm thay đổi một cách toàn diện đội bóng London. Arsenal dưới thời Wenger chơi "ác" theo đúng nghĩa đen của từ này, họ lăn xả, tấn công ào ạt và không ngần ngại tung ra những đòn đẫm mùi bạo lực để rồi leo lên đỉnh vinh quang.
    Sau sự xuất hiện của Vieira, Wenger tiếp tục giới thiệu những người Pháp khác. Đi trước là Emmanuel Petit và Nicolas Anelka, cũng chỉ là những cầu thủ hạng trung thôi. Tiếp sau đó, Thierry Henry xuất hiện; anh chàng này trước đó là vật phế thải của Juventus. Thế nhưng, dưới bàn tay của Wenger, những món đồ chơi tầm thường nhất cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén. Henry dần hóa thân thành chân sút hàng đầu thế giới. Vieira cũng là một nhà đạo diễn tuyệt vời. Cả những Wiltord và Robert Pires sau này cũng trở thành những ngôi sao rực sáng trên bầu trời đầy sương của Anh Quốc. Một Arsenal mới ra đời từ đấy và M.U giờ đây đã có một đối thủ thực sự. Trên con đường tiến lên đỉnh cao, "quỷ đỏ" luôn bị Arsenal rình rập và có lúc, họ đã gục ngã trước đoàn quân của Wenger. Lần đầu tiên là vào mùa bóng 1997-1998, tức chỉ hơn 1 năm sau khi nhà sư phạm Arsene Wenger tới nước Anh. Sau đó, Arsenal còn qua mặt M.U một lần nữa vào mùa giải 2001-2002. Tuy nhiên, tất cả những thành tích đó bỗng chốc bị lu mờ trước những gì mà Arsene Wenger và một Arsenal "Pháp hóa" làm được trong mùa qua. Họ đi suốt một mùa giải mà không thua trận nào và kết thúc nó bằng chức vô địch nước Anh. Giữa tuần này, sau khi Thierry Henry, Fabregas Soler và Jose Reyes tung những cú sút như trời giáng vào lưới Blackburn, Arsenal xác lập một kỷ lục mới: bất bại 43 trận liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh. Một kỷ lục còn hơn cả truyền thuyết. Và sau những gì đội bóng London vừa đạt được, người đàn ông mảnh khảnh Arsene Wenger ngày nào đã trở nên đồ sộ hơn bao giờ hết.
    Châu Minh Linh (Thanh niên)
  5. phaothu2003

    phaothu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ông là một huấn luận viên rất rất giỏi
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên đổi tên lại của Topic này đi ... nghe câu hỏi hơi " ngớ ngẩn " một chút ...
    Những gì đã và đang diễn ra tại ARS đã nói lên tất cả rồi
  7. WBU

    WBU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A. Wenger cũng giỏi đấy! Chỉ có các Fan Ars là dốt khi đưa ra bình luận vớ vẩn.
  8. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là HLV, ai cũng muốn làm mọi thứ để đem lại thành công cho CLB của mình. Đó là 1 điều chắc chắn, không có gì phải phủ nhận.
    Nguyên nhân là do pháp luật chưa hoàn thiện. Nếu bạn không lợi dụng kẽ hở, thì bạn thật chẳng biết làm ăn tí nào... Mà chính nhơf những người lách luật thì luật pháp mới hoàn thiện được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:2. Ông thu món lợi kỷ lục trong vụ "buôn bán" Nicolas Anelka, làm cho Paris Saint Germain đau đớn vì đã để cầu thủ này ra đi gần như cho không.[/QUOTE]
    Ai mà chẳng làm như thế, kiếm được tiền thì tội gì mà không kiếm... Còn PSG á, ngu thì phải chịu thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3. Ông luôn miệng chỉ trích các Liên đoàn bóng đá về việc gọi cầu thủ của Arsenal tham gia đội tuyển quốc gia, nhưng lại vắt kiệt sức của họ tại CLB (như Henry, Wiltord, Pires...)
    quote]
    4. Ông không quan tâm đến nhịp độ thi đấu dày đặc tại CLB, tận dụng các tuyển thủ Pháp đến khi họ chấn thương.[/QUOTE]
    Điều này là đúng. Nhưng thử nghĩ xem Arsenal đá không có Henry, Pires hay Viera... thì còn có thể đá với Juventus hay Chelsea được không ? Không cho họ đá thì chả nhé cho Huỳnh Đức vào đá à ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:5. Ông đã biến Anelka thành nhân tố gây mất ổn định tại đội tuyển áo Lam.[/QUOTE]
    Cái này thì chẳng có gì chắc chắn cả! Đề nghị cho dẫn chứng.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:6. Là người Pháp nhưng ông lại thường đóng góp ý kiến như một cố vấn của bóng đá Anh.[/QUOTE]
    Wenger là HLV của Arsenal chứ không phải của 1 CLB Pháp nào đó. Mà ở Pháp, hình như người ta không coi trọng ông bằng ở Anh!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:7. Ông hết sức tán dương Youri Djorkaeff, cầu thủ đã đánh mất phong độ, với dụng ý rõ ràng là gây hại cho đội tuyển quốc gia Pháp[/QUOTE]
    Một bình luận hoàn toàn cảm tính. Chả có điều gì rõ ràng mà suy nghĩ lung tung như vậy cả!
    Khuyên mọi người nên chơi Championship Manager, sẽ hiểu nhiều hơn về nghề HLV - Một game rất nổi tiếng và được nhiều người ưa thích
    Được Emilio sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 04/09/2004
  9. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn Emilio cũng ở đây à??Hic lâu quá 0 gặp nhỉ??
    Bạn cũng thích Arsenal của tớ à??
    Dạo này box mình có nhiều người mới quá em chả biết ai là ai hết trơn!Hoá ra mình trở thành"Những người muôn năm cũ" hồi nào hổng hay nữa!
    Bạn chau2000 vẫn như xưa nhỉ??Lâu ngày không gặp vẫn không thay đổi,vẫn xấu tánh như xưahổng khá hơn chút nào,chê Arsenal của tui wài à nha!!Ông Arsène Wenger rất có tài,không hiểu bạn chau nghĩ sao mà lại đưa ra được mấy cái ngu ý như vậy nhỉ???(cái này chắc là copy của ai đó rồi!)Vớ vẩn...Để hôm nào sẽ post tiếp,hôm nay cứ tạm như thế !
    Bye!
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không gặp, bé vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Nhiều người vào , nhìn toàn thấy 29/07... 05/09, đúng là sau cơn mưa nấm dại mọc lung tung, thía mà hồi trước suốt ngày chê Mu nhiều fan fong trào, giờ thì fan arse tràn ngập khắp nơi , đi lung tung.

Chia sẻ trang này