1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông A.Wenger có phải là một hlv giỏi ko ?!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehe đâu phải đăng ký muộn thì là phong trào đâu? những fan phong trào sau một thời gian sẽ tự lọai mình ra khỏi AFFC ngay thôi. mà những fan mới đã đăng ký làm fan ARS chính thức tại đây đâu mà bảo là phong trào. hehhehe xứ suy bụng ta ra bụng người vậy?
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lâu rồi không vào box sao vẫn thấy cái chủ đề này sống à
    Em Chic dạo này đi đâu thế chẳng nhẽ cũng định giống như anh à
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Khiếp kinh nhỉ từ hồi em lên mạng chưa thấy em nào bị các anh niềm nở tiếp đón hơn em chic- Hoa hậu Hà Lan có khi cũng cóc bằng - nói chung hoa Hà Lan thì cũng toả hương khắp nơi trên thế giới - chic chăc cũng giống hoa Hà Lan tiểu đệ SomelikeItHot nhỉ ? Đệ cũng mong em chic lắm mà .
  4. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mong lắm nhưng e là với không tới hic hic
    Mà bác ***y nói em chic như vậy là ý gì nhỉ??Khen hay chê vậy cà??Chắc là khen rồi nhỉ??
    Buồn ghê,con ghệ của tớ nó chả biết bóng bánh là gì,suốt ngày nó chỉ biết dầu thơm mới lại quần áo..Con gái mà mù bóng đá quá,kể cũng 0 hay các bác nhờ??
  5. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Arsene Wenger: MU mua Rooney đê? da?n xếp ty? số?
    Arsenal và MU, Arsene Wenger và Alex Ferguson, một bên là Thần công, một bên là Quỷ đỏ. Họ vốn rất kỵ nhau, cả trên sân cỏ và ở những cuộc họp báo, cũng như mỗi tuyên bố trước công chúng. Chính vì thế, 2 thế lực này vẫn duy trì thế giằng co trong nhiều năm qua.
    [​IMG]
    Đúng như ?otruyền thống?, khi mùa bóng 2004/05 mới bắt đầu được 5 vòng, khi 2 đội vẫn chưa chạm trán trên sân cỏ, cuộc chiến MU-Arsenal 2004/05 đã thực sự bắt đầu. Trong một động thái rất ?ochọc ngoáy?, ông thầy của Arsenal đã chính thức tuyên chiến bằng một tuyên bố gây sốc: ?oMan United mua Wayne Rooney có thể dẫn đến những vụ dàn xếp tỷ số?. Tờ Daily Mail dẫn lời Wenger: ?oĐây là hợp đồng chuyển nhượng... có vấn đề. Nó ẩn chứa những bí mật mà chỉ có MU và Everton, những người trong cuộc, mới biết tường tận. Nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể đoán được ý đồ khi 2 đội này gặp nhau?.
    Thực tế, nhưng lời buộc tội của Wenger không phải chỉ với mục đích gây hấn, mặt khác, nó rất có lý. Tiền đạo 18 tuổi này vừa lập kỷ lục chuyển nhượng của mùa hè (27 triệu bảng Anh) từ Everton sang MU ngay trước giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, hợp đồng này kèm theo một điều khoản khiến Wenger, và cả chúng ta, phải đặt câu hỏi: Everton sẽ bỏ túi 1 triệu bảng Anh bất kể khi nào MU VĐ Premiership trong 4 năm tới. ?oLiệu với ràng buộc này?, tiếp lời Wenger, ?oEverton và MU sẽ giải quyết xung đột giữa thành tích và tiền bạc như thế nào nếu 2 đội gặp nhau cuối mùa giải, khi 1 điểm, thậm chí 1 pha bóng trên sân, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Premiership? Hoàn toàn có cơ sở để những móc ngoặc xuất hiện. Đây là sự thật đáng lo ngại và đó là lý do FA không nên phê chuẩn hợp đồng chuyển nhượng này, hoặc chí ít, cần ?osoi? lại từng chi tiết của vụ mua bán. Tôi nhắc lại là 1 triệu, nó rất lớn đội với 1 CLB như Everton?.
    Lúc này, Ngài Alex Ferguson vẫn chưa tung đòn phản công nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua vụ ?ochọc gậy bánh xe? này và hứa hẹn cuộc chiến MU-Arsenal sẽ còn khốc liệt...
    Baobongda.com
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    lúc trước cũng móc ngoặc với Leed rồi vô địch để trả cho Leed mấy triệu qua cái hợp đồng với Rio , hehe
    Leed 3-2 ARS , móc ngoậc đó , hé hé
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh là điều tất yếu xảy ra rồi. Các chú chuẩn bị tinh thần đi là vừa vì sắp tới hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng, có cả tàu chiến và bom tấn vào cuộc .
    Đại tướng Alex sẽ chỉ đạo tập kích Hight Burry từ Old Traford bằng tin đồn nhảm sau đó sẽ không kích bằng máy bay ném bom loại 1000 Pound và nã pháo cao xạ cho để dành thế thượng phong trước khi AW hoàn hồn để tổ chức phản công, dự kiến ngày khai hoả là trung tuần tháng 10.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehe hẹn fan mu đến ngày 23/10 hy vọng trận đó đủ mặt diễn viên kỳ cựu rio va rooney! ko thiếu một em nào cùa mu nhé !
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Các bác cẩn thận chớ coi thường thằng Mu này nhé,gì chứ nó cú Arsenal nhà mình như vậy thì dù nó có thua ai thì nó vẫn sẽ quyết ân oán giang hồ với Arsenal đấy!!Bởi vậy ngày 23/10 sắp tới chắc chắn sẽ là màn tương chao đẫm máu hè hè...
    Công nhận Arsenal nhà mình vẫn còn hơi khớp khi ra đấu trường C1 nhỉ....Nhưng mà coi bộ cái nhớp bị thua trận ra quân tại đấu trường C1 đã được gột bỏ rồi,ha ha...Sau đây là vài lời phát biểu của bác Wenger sau trận đêm qua,trên soccernet:
    Wenger: Win erases bad memories (Chiến thắng đã tẩy xoá những kỷ niệm buồn)

    Arsene Wenger hoan hỉ cho biết rằng,cuối cùng thì Arsenal đã vượt qua được cái "nhớp" của mùa giải năm ngoái (thua Inter) bằng việc chiến thắng được PSV,mặc dù đối với Bác thì chủ trương của Arsenal là không bao giờ thắng "ấm ớ"(win ugly) mà phải thắng thật đẹp,nhưng pha đá phản của cu Alex vào phút thứ 41,sau khi Titi làm xáo trộn hàng phòng ngự của những người Hà Lan,đã đủ để đưa về 3 điểm cho Những khẩu thần công.Bác nhà mình cũng thú nhận là cơn ác mộng thua Inter 0-3 năm ngoái vẫn còn hiện hữu trong đầu các học trò của mình và giờ đây thì cái rào cản ấy đã được dẹp bỏ."Cái dớp vẫn đeo đuổi các cậu trai nhà tôi và đây cũng là trận đáu thứ 4 của họ trong vòng 10 ngày.
    Hiệp 2 chúng tôi bị xuống sức nhưng đã không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đáng tiếc.Chúng tôi gần đây chưa hề thắng trận nào với chỉ 1 bàn(toàn ghi chót bét cũng 3 bàn mà lị, khà khà!!!) nhưng cuối cùng thì chiến thắng 1-0 cũng thuộc về chúng tôi và tôi hài lòng với kết quả này.Tôi không ưa gì thứ bóng đá tẻ nhạt,nhưng thực tình thì chúng tôi đã không còn đủ nhiên liệu trong bình xăng để chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà chúng tôi vẫn hay chơi vào hiệp 2 và vào lúc đó thì đành phải tuỳ cơ mà ứng biến vậy( ''I don''t like boring football. But we didn''t have enough petrol in our tank to play our normal game in the second half and then you have to adapt your game to your potential.)Chúng tôi muốn chơi 1 thứ bóng đá chất lượng và tôi tin rằng kết quả là hợp lý khi đã giành chiến thắng.Thật ra thì đấy là 1 trận đấu 0 được như mong muốn,nhưng điều đó là vì chúng tôi đã không thể đẩy được thế trận lên,chứ không phải là vì chúng tôi không muốn.Điều quan trọng là không được bỏ lỡ bàn thắng,và đặc biệt là không bị để thủng lưới khi đang dẫn 1-0,chứ chúng tôi cũng đã thể hiện là chúng tôi có thể ghi bàn đấy thôi."
    Tuy nhiên,Arsenal vẫn đang tiếp tục kỷ lục 100% bất bại mùa giải năm nay,cho dù màn trình diễn vừa rồi của họ chưa được đẹp mắt như họ đã đang thống trị giải ngoại hạng.

    Pháo thủ Dennis Bergkamp cũng thừa nhận rằng đội quân của anh đã chưa để lại ấn tượng đáng kể với trận thắng sít sao vừa qua.Tuy nhiên,điều đó cũng 0 làm anh phải bận tâm cho lắm.Anh nói:"Chúng tôi đã không chơi đúng sức mình.PSV đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.Theo ý kiến cá nhân tôi thì PSV dường như cũng 0 dám nghĩ tới 1 chiến thắng trước Arsenal ngay trên thánh địa Highbury",anh nói với nhà đài ITV."Nhưng chúng tôi dã có bàn thắng và đó là 1 màn trình diễn chuyên nghiệp.Thực ra chúng tôi cũng 0 quá bận lòng(về cách chơi của đội) vì dù sao thì đội đã thắng và đó mới là điều quan trọng nhất!Tôi cho rằng lẽ ra khi gặp những đội như PSV thì chúng tôi có thể chơi với đúng khả năng mình,nhưng tiếc là chúng tôi đã thể hiện nó 1 cách khó khăn.Nhưng thật tình mà nói,nếu chúng tôi được chơi đúng theo cách của mình thì chiến thắng sẽ đến dễ dàng hơn rất nhiều!"
    (lược dịch}
    Đêm nay thì Ajax nhà tớ lại đụng độ lão già Juventus,hic hic...Một chiến thắng là điều không dám nghĩ,nhưng tại sao lại 0 cơ chứ nhỉ???Vì khi chưa ra trận thì chưa biết mèo nào kéng mỉu nào...ARSENAL V/S AJAX AMSTERDAM,TRẬN CK CÚP C1...HIC HIC MÌNH CÓ NẰM MƠ THÁI QUÁ CHĂNG??



Chia sẻ trang này