1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông anh Trường Du đáng ghét....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_say, 11/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Trường Du đáng ghét....

    Người ta đang có nhiều tâm sự bức xúc thế mà khoá mất bài của người ta...Em sẽ thề với lòng mình là không bao giờ hâm mộ ông anh nữa đâu. Và ông anh cứ nhớ đấy em sẽ ra tranh chức Mod với ông anh....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì cơ em bé ???
    Anh chẳng muốn lock topic của em, chỉ muốn những bức xúc của em sẽ thúc tỉnh em.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Em thức tỉnh làm sao được khi tâm trạng còn quá dở dang và bộn bề với nhiều suy nghĩ. Em thức tỉnh làm sao khi em muốn mọi người hãy mắng thẳng vào mặt em rằng đáng đời em lắm....rằng đó là tại em khi không đủ can đảm giữ người mình yêu bằng một trái tim dịu dàng bao dung và độ lượng của một người con gái. Em oán trách mình quá sâu sắc để hiểu người ấy rõ ràng quá. Giá như em có thể ngây thơ và trong sáng có thể tin tưởng vào tình yêu có thể tin tưởng vào sức mạnh của người con trai ấy thì có lẽ em không qúa đau khổ như thế....Em luyến tiếc nó nhưng nhất định không có khái niệm quay đầu là bờ.....
    Ông anh ơi anh khoá topic của em rồi thì ai sẽ mắng em đây??Ai sẽ giúp em quên đi bóng hình ấy???Ai sẽ giúp em ngủ qua đêm nay mà không bộn bề suy nghĩ????
    Tâm sự của con người có lúc này lúc khác. Đâu có phải tâm sự nào cũng yêu thương cũng cháy bỏng đại loại như là:" Em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể..."để rồi nhận được những lời đồng cảm vu vơ nào đó. Sao ông anh không hiểu khoảng lặng tâm hồn vậy???Đã bao giờ anh căm ghét bản thân mình chưa vậy????
    Tha lỗi cho em đã qúa láo với ông anh như vậy.....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em bé à, không phải lúc nào lòng bao dung, độ lượng cũng sẽ mang đến điều mình muốn đâu.
    Em bé tưởng những lời mắng mỏ sẽ có động thái tích cực ư ??? cũng có thể lắm chứ. Mỗi người một suy nghĩ và tôi cũng chẳng đắn đo gì với suy nghĩ của em bé, có điều trong em còn nhiều tư tưởng tích cực, những lời mắng mỏ chẳng mang lại tí nào tích cực đâu, tôi chắc chắn thế.
    Còn tôi chẳng thể trả lời được những câu hỏi của em bé đâu, chỉ có em bé mới có thể trả lời được.
    Khoảng lặng, liệu em bé đã thực sự tìm đến khoảng lặng của mình chưa ??? Ró ràng là chưa, thế thì những điều em bé muốn liệu sẽ có được không ???.
    Còn nếu thực sự em bé muốn mắng mỏ ??? Ngày mai sẽ có.

    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em bướng quá phải không? Nhưng em lại muốn tranh luận với anh một chút:
    Theo anh hiểu thế nào là khoảng lặng tâm hồn. Em nhỏ tuôi hơn ông anh có lẽ không hiểu sâu sắc như ông anh nhưng em tự hỏi liệu khoảng lặng tâm hồn có phải là mình muốn giữ im lặng, muốn buông trôi cảm xúc của mình để mặc cho tất cả trôi đi không luyến tiếc. Để rồi mọi thứ đều trôi vào hư vô, đều vỡ tan như bọt biển, để ngày mai em vẫn là em vô tư và hạnh phúc???Và như vậy là khoảng lặng tâm hồn???
    Nhưng để có khoảng lặng tâm hồn người ta có nhiều cách khác nhau. Có người muốn được đồng cảm, có người muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau và có người muốn gào thét.....
    Em thế đấy em muốn quên một người bằng cách căm ghét bản thân mình. Thế có gì là sai???em không muốn kể lể dài dòng để mọi người thương hại...và em muốn tự bản thân mình phải hiểu....Không tích cực cũng chẳng sao. Miễn là đạt tới được mục đích cần đạt mà thôi. Tình yêu không thể đồng hóa với lòng bao dung và độ lượng. Nhưng trong đó cũng có lỗi của lòng bao dung và độ lượng. Anh đã từng yêu một người con gái và cảm thấy muốn người ấy hạnh phúc chưa....Em đã không đủ can đam để đưa cho người ấy lòng bao dung và độ lượng của mình bởi vì con người em yêu bản thân mình hơn yêu người khác...Em mất người ấy thật rồi...
    Chuyện gì qua thì đã qua. Topic được khoá là trách nhiệm của bản thân anh. Em chỉ hờn chỉ giận một lúc cho vơi đi tâm trạng của mình thôi...Xin lỗi anh thật nhiều đã mượn anh như cái cớ để giải toả.....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oài...làm sao có thể biết thế nào là yêu cho đủ,yêu cho đúng được.Không ai có lỗi cả,biết yêu đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.Mỗi người yêu theo cách riêng của mình,không thể nói âi đúng ai sai,miễn là chân thành không giả dối,thật với lòng là dược.
    Chúc em vui vẻ,và hãy tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

    Tất cả còn đang ở phía trước!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này