1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÔNG BẢO VỆ TRƯỜNG THÁI PHIÊN,1 NHÂN VẬT CẦN PHẢI ĐƯỢC BÀN TỚI!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi phucthu, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ôi trời....ai chẳng có lúc khó tính....khó nhất là khi cãi nhau với vợ...chắc mấy bác bảo vệ trường mình cũng thế
    ăn tranh thủ-ngủ khẩn trương-học bình thường-yêu là chính
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    lần nào em vào muộn mà gặp ông gầy thì quá sướng,ông ấy cho vào ngay,chỉ cằn nhằn mấy câu thoai,thế mà mọi người lại ko vào được là thế nào nhỉ?woái lạ

    Meo con tung tang
    Atula6
  3. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông baỏ vệ trường Thái Phiên mình đẹo zai chế mỗi tội già. Trước kia hình như em nghe người ta bảo có ông nào dê lắm cơ mà. Chắc em cũng biết mặt ông ấy nhưng ko nhớ, hehe.......ai bảo ông ấy đẹp zai quá
    xin binh` ye^n hay~ ve^` qua da^y
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bọn này không sợ ông bảo vê nên mạng chát chít xem được à .???
  5. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy xem xong thì làm được choè gì
    xin binh` ye^n hay~ ve^` qua da^y
  6. charactorfm

    charactorfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, trường mình hiện giờ có bao nhiêu người làm bảo vệ thế ? Xem nào, mình thấy hình như có một bác to béo, một bác cao gầy, còn một bác người thâm thấp nhưng ko gầy ko béo, ... chẳng biết mình nhớ có đúng ko nũa, bởi hôm nào cũng cố phóng cho qua cái cổng trường càng nhanh càng tốt, sáng thì hi vọng là ko muộn giờ để lại phải đứng ngoài cổng trường ( về thì tiếc buổi học mà ko về thì thương cái thân ), trưa thì cố mà chen ra, về nhanh nạp năng lượng để chiều lại cố phóng qua cái cổng trường ... Giờ mình chẳng biết ai là bảo vệ ai là người làm ở nhà xe nữa, chẳng bù cho quá khứ tươi đẹp luôn tuân thủ nội quy, ai cũng biết nên gặp ai cũng chào - ngoan đến mức ko ngờ , hic hic ....
    Azit Nêxin
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Ngoan thế.

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  8. Ally_hp

    Ally_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    này đừng có phê bình ông bảo vệ đấy nhé,làm bảo vệ thì phải nghiêm chứ cứ dễ tính thì thử hỏi trường Thái Phiên có nổi tiếng được như ngày nay ko
  9. lazybone

    lazybone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con trai của bác gầy ra trường gần chục năm rồi các tình yêu ạ. Các tình yêu cứ phàn nàn mà không để ý thấy tại mình cũng sai đi cơ. Không lập luận học trò thì phải đi muộn, phải ham chơi, phải thế này phải thế kia nhé
    Bác béo già nghỉ rồi à, tiếc nhờ. Tớ nhớ mặt bác ý trông hiền hiền yêu yêu là
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    thực ra lúc đầu anh cũng ghét ổng ấy lắm ,nhưng mà khi xa trường ,buổi chia tay anh lại thấy quý ông ấy quá.chẳng là khi chia tay lớp anh còn vẫy tay chào ổng ấy ,và nói cháu chào bác ,hẹn gặp lại bác ,hic hic ,bác ấy cũng vẫy tay và cười một nụ cuời từ xưa đến nay chưa bao giờ có ,huhu nó thân ái và nồng nàn quá ,huhu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

Chia sẻ trang này