1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Bình ơi, buồn làm gì

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi 32kready, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ông Bình ơi, buồn làm gì

    Úi giồi ơi các ông buồn chán làm gì, thời đại này, và cứ cho như đến chục năm nữa, chắc gì Rock VN phát triển được mạnh chứ chưa nói tồn tại. Anh em mình yêu thích nó thích chơi thích nghe thích làm thì cứ đứng ra mà làm thôi, tôi nghĩ thời này cũng như thời xưa chỉ có cái CNTT phát triển mạnh hơn nên thành ra liên kết được nhiều người hơn, cũng có người đã đi có người mới đến, làm gì thì cứ cố mà làm đi sợ quái gì.
    Nói đến cái nguyên do các ông buồn chán là mấy cái lời bàn ra nói vào, lên mạng mãi từ cái hồi còn chưa có internet mà ông còn chưa rút ra được kinh nghiệm à, ở đâu chẳng có người phá, hoặc nói nhẹ hơn là trái quan điểm, cứ theo vết tranh luận rồi thì tất cả hai bên đều thành sai cho mà xem.
    Tóm lại, ở đâu cũng thế, nhất là với Rock, cái môn nghệ thuật khó chơi và bảo thủ này thì mỗi người một kiểu, làm sao tránh được tranh cãi. Rồi ông nào cũng mồm to cả thế nào cũng mất lòng anh em cho xem. Cố gắng dĩ hoà vi quý được không, xem kìa, ngày trước ATC và RC đối đầu nhau thế, mà bây giờ những thằng hay chửi nhau nhất cũng đã bắt tay nhau rồi đấy. Thà thế mà bình thản tận hưởng cái sướng của rock còn hơn là lên đây mất tiền chửi nhau.
    Hôm trước tưởng em Trang hô hào gặp nhau tiếp BĐH để lên kế hoạch sao rồi lại chẳng thấy gì thế? Có định đầu voi đuôi chuột không thế?
    Khoa, mày đã làm show chưa? Có gì liên hệ với anh anh chỉ cần có tài trợ thôi, còn tổ chức ở giảng võ hay ở sân hàng đẫy thì bọn anh cũng đã làm qua rồi, nhưng làm sến, khôgn phải rock.

Chia sẻ trang này