1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Calisto rà soát lực lượng

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ông Calisto rà soát lực lượng

    Một tập hợp cầu thủ gom từ khắp nơi, gặp mặt nhau không đầy 10 ngày - đa số chưa phục hồi những chấn thương sau một mùa bóng vừa chấm dứt - một tập hợp như thế khó thành một đội bóng, đừng nói gì một đội tuyển quốc gia!

    Cho nên đông đảo khán giả đến sân Thống Nhất (hơn 15.000 người) không ai kỳ vọng HLV Henrique Calisto làm nên "phép màu". Sự hiện diện đông đảo của họ trước hết là để bày tỏ tình cảm của họ đối với đội tuyển quốc gia. Với ông Calisto, tỉ số hoà 1-1 chắc chắn không làm ông quan tâm lắm hoặc coi đó là một căn cứ chuyên môn. Ông dư biết về mặt trình độ, cá nhân cũng như toàn đội, cầu thủ VN chỉ một 6 một 10 so với các cầu thủ Samsung Bluewings. Khi Kim Do Heon mở tỉ số từ phút 10 bằng một cú sút cực mạnh từ xa khiến cho thủ môn Võ Văn Hạnh, gần như chôn chân tại chỗ, nhiều người e ngại ĐTQG khó tránh sự sụp đổ. Bởi lúc đó, ĐTQG chơi yếu và quá rời rạc. Trần Công Minh sa sút thể lực thấy rõ; Vũ Minh Hiếu chưa đóng được vai trò tổ chức... May mắn là chỉ hai phút sau đó, cầu thủ gốc Brazil Cardoso của Samsung bị phạt thẻ đỏ vì đánh nguội Hùng Dũng. Đối phương còn lại 10 người, áp lực trở lên dễ chịu hơn. Và ngay ở hiệp nhì, các cầu thủ VN đã bắt nhịp được, tự tin hơn, thiết lập được thế cân bằng. Tình hình mới này không do đông người hơn, mà do cách chơi tốt hơn. Các cầu thủ như Lê Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi, Quang Trường, Huy Hoàng... đứng được trong thế trận, tạo thành cái sườn cho toàn đội dựa vào. Phải nhìn nhận rằng ở lần ra mắt trở lại của ĐTQG, Lê Huỳnh Đức là cầu thủ có tầm vóc gần như duy nhất ngang ngửa với các cầu thủ Samsung Bluewings. Pha dàn xếp với cú đánh gót rất đẹp của Đức như... "dọn cỗ" cho Lê Hồng Minh, nhưng Hồng Minh không kiểm soát được cú dứt điểm của mình mất cơ hội san bằng tỉ số ngay ở hiệp một.

    ... Nói về cú dứt điểm, đó là chỗ yếu lớn nhất của tất cả các cầu thủ VN. Đầu hiệp hai, sau một pha phối hợp khá đẹp, Đức Thắng nghiêng người sút bóng cận thành cũng chỉ "bắn chim". Sau đó, đối mặt với với thủ môn Samsung, đến phiên Phi Hùng đưa tầm ngắm của mình hướng lên trời! Những cuộc đối mặt với thủ môn như thế không dễ gì có trong một trận, thế mà có bao nhiêu các cầu thủ VN hoang phí bấy nhiêu! Cuối cùng phải nhờ một Hồ Văn Lợi khôn khéo tìm được một quả phạt đền... hợp lý để tạo cơ hội cho ĐTQG giành được cái hoà về mặt tỉ số. Cú sút dứt khoát ở chấm 11m của Huỳnh Đức làm thủ môn Hàn Quốc bó tay. Cũng cần lưu ý đây là trận thứ 4 liên tiếp - sau 3 trận cuối ở Giải V.League - thủ môn Võ Văn Hạnh tỏ ra mất phong độ một cách đáng ngại. Ở hiệp một ngoài bàn thua không có phản ứng, Võ Văn Hạnh còn có một lần lao ra đón một đường bóng câu vào từ xa chẳng có gì nguy hiểm nhưng lại để trật cả về điểm rơi và thời gian đón bóng. ẹt có một thủ môn cấp quốc gia nào phạm một sai lầm vụng về đến mức ấy. Và còn đường bóng do đồng đội trả về có hơi khó: Võ Văn Hạnh đứng gần như thẳng lưng để với bóng, bóng lọt qua tay anh suýt thua một bàn lãng nhách. May mà bóng từ từ lăn ngoài cột dọc trong gang tấc. Đây là lần thứ hai Võ Văn Hạnh để xảy ra tình huống như thế này (lần trước trong giải V.League và đã thành bàn). Có vấn đề ở cái lưng của Võ Văn Hạnh?

    Tuy nhiên trận đấu quốc tế đến đúng lúc đã giúp cho ông Calisto có điều kiện rà soát các cầu thủ có trong tay. Còn tỉ số 1-1 dù sao cũng là một khởi điểm tâm lý thuận lợi cho cả thầy và trò. Để đánh giá về tài cầm quân của ông Calisto phải chờ trận gặp đội bóng Anh Midde*** Wanderes sắp tới.


    ĐỨC

Chia sẻ trang này