1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông cha vẫn bảo "tham thì thâm", các bác thấy câu nói này áp dụng cho các vụ "cướp giết ở các tiệm v

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dream_II, 26/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế, chứ kinh doanh những loại tài sản có giá trị lớn như thế bỏ ra mấy trăm ngàn cho an toàn thì có xá gì.
    "Tham thì thâm" để nói về việc một ai đó tham một món lợi nhỏ trước mắt mà khi sự cố xảy ra sẽ mất tất cả (Sách tham khảo "những câu nói dan gian", tác giả Nguyễn Văn Ba, trang 126.
    Ở đây các Ô/B chủ tiệm vàng, vì tiếc một ít tiền bỏ ra hàng tháng mà sự cố xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đấy chẳng mất tiền mà còn mất cả mạng (xin khẳng định không phải là thâm mà là quá thâm)
    Cũng xin thưa với bác và cả bác Anxiety ở trên đối với những người còn có nhiều thời gian rãnh rỗi để ngồi nói phét ở đây thì 15 triệu bỏ ra hàng tháng là lớn thiệt, nhưng đối với những người làm kinh doanh bận rộn cả ngày thì 15 triệu chỉ là một hạt cát mà họ có thể phủi đi lúc nào cũng được.
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thật là vãi.

    15tr mà nói cứ như 15k.

    Xin kính thưa với bạn là đây là MỖI THÁNG đó ạ, 12 tháng là 180tr đó ạ. Thế ra bạn cứ nghĩ làm kinh doanh vàng là có lãi, lãi to, để đốt 180tr đi hả, mà "phủi bụi"? Thế thì còn sinh ra làm các kinh doanh khác làm gì nữa. Cứ kinh doanh vàng đi, làm sao mà lỗ được, nhẩy?


    Thế ra, theo bạn, tất cả bọn kinh doanh vàng, mà không có 2, 3 ông bảo vệ, không chịu bỏ ra 10, 15tr/tháng, là ngu hết, phỏng?! Chỉ có bạn, mới thực sự tinh đời, mới là người biết suy nghĩ, phỏng?


    Còn về cái câu "tham thì thâm" ấy, tôi ít học nên cũng chẳng dám bàn nhiều, già rồi nên cũng ngại, nhưng tôi nghĩ áp dụng vào trường hợp này thì buồn cười. Người ta kinh doanh vàng, họ không có tiền thì đành chấp nhận, chứ sao lại tham? Thế giờ chẳng may làm ăn ko được thì mở cửa hàng ra nuôi bảo vệ à =)) =)) =))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Mấy trăm ngàn" ở đâu ấy nhỉ? Tôi vừa tính ra là 15 triệu kia mà. Xem ra bạn "dịch vụ đánh máy chuyên nghiệp" này xem rẻ 15 triệu quá, xem "15 triệu" chỉ như "mấy trăm ngàn."

    Chà chà, bạn "dịch vụ đánh máy chuyên nghiệp" làm nghề đánh máy giàu dữ, nên nghĩ 15tr nó là hạt cát "phủi đi lúc nào cũng được." Mỗi tháng phủi đi 1 hạt là 1 năm sẽ phủi đi 180tr đấy.

    Bạn "đánh máy chuyên nghiệp" thì giàu rồi nên 180tr/năm mới xem là nhỏ, vậy nên bạn mới mãi làm nghề đánh máy, còn lũ "tham thì thâm" kia chúng nó để dành mỗi năm 180tr nên bây giờ mới có tiệm vàng.

    Bạn mèo tôm nghèo nhỉ, đi làm mãi mà thu nhập không bằng một nửa cái "thằng" mặc áo security đứng trước cửa tiệm vàng. Hay bạn đăng ký đánh máy cho cty của bạn "dịch vụ đánh máy chuyên nghiệp" đi. Có khi đánh máy 2 hôm xong, thì bạn cũng sẽ đâm ra giàu...trí tưởng tượng mà thấy cái 15tr kia nhỏ bé như bạn "dịch vụ đánh máy chuyên nghiệp" đang thấy thôi.
  4. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các chú các cô IM LẶNG NÀO!!!


    Các cô các chú còn non, chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của topic này đâu!

    Nó là dư lày:
    Cháu nó chờ chảy dãi ra không có order nào để đánh máy nên tính gây dư luận để hy vọng xin được job gác tiệm vàng.
    Cô Anx thấy giá rẻ định thuê nó về trông chó ỉa, ai ngờ cháu nó đòi 15 chiệu
    Chú Tõm tính nhẩm sơ sơ 180 chiệu/năm
    Cháu nó bèn kết luận: Vừa trông chó ỉa, bảo vệ vàng, vừa oánh máy mà chỉ có 180 chiệu thì chỉ là hạt cát, đứa nào so đo tính toán, thì của đứa ấy rất chi là THÂM.

    Thế mới chuẩn :))
  5. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ thấy trên diễn đàn F69 này mọi người chửi bác nhiều thế mà vẫn chưa tỉnh àh.
    Tôi ghi rõ là bỏ ra mỗi tháng 15 triệu thế còn gì.
    Và một lần nữa tôi khẳng định trí óc của bạn chỉ ngang với một con bò, tôi bảo là 15 triệu đối với những người làm kinh doanh bận rôn cả ngày kia là rất nhỏ bé chứ tôi có nói gì đến tôi đâu mà bạn suy diễn lung tung thế.
    Và cuối cùng mong bạn sớm cãi tà coi lại mình đi "đừng quá tự tin dẫn đến nói linh tinh" để mọi người lập những cái topic linh chửi mình như thế.
    PS: Tôi biết chắc chắn sau đây bạn sẽ dùng một số nick ảo các Mod, Min thường có để vào comment " ". Và tôi coi đó là một điều đáng sĩ nhục
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc đây lại là một nick ảo nào đó rồi:)) "Tôi coi đây là một điều đáng sĩ nhục"
  6. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, bọn tiếc tiền kia :)) , chúng mày chỉ thâm như của ... bò ;))
  7. Banned

    Banned Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sỉ nhục chứ bạn?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vâng, so với tiêu chuẩn của bạn thì tôi ngu, bạn mới thông minh.

    Ừ, so với tiêu chuẩn của bạn thì trí óc của tôi chỉ ngang với (trí óc của) một con bò. (So sánh lệch rồi nhé.)

    Thông minh như thế cho nên bạn mới lập ra nổi topic hỏi thế này, chứ ngu như tôi thì làm gì làm nổi điều giống thế này.

    Tôi thì thừa tự tin rồi, chỉ có bạn là mới thiếu tự tin đến nỗi phải mở mồm chửi tôi là ngu, so sánh tôi với bò, rồi dựa vào đám đông hay chửi bới để mong lý lẽ mình thêm phần vững chắc mà thôi.

    "Sỉ nhục" chứ không phải là "sĩ nhục", "cải tà" chứ không phải là "cãi tà", bạn chú ý một chút thì sự nghiệp đánh máy của bạn sẽ phát triển hơn đấy.

    Câu trả lời lẫn các lý lẽ của tôi về câu hỏi này vẫn không đổi: Người ta kinh doanh thì đã nghĩ kỹ rồi, còn kẻ chưa làm ra nổi 180tr/năm thì mới tự cho là mình tinh khôn để dạy đời những kẻ làm ra hơn 180tr/năm. Và đứa nghèo trí, nghèo tiền thì luôn luôn không hiểu đc quan niệm của những kẻ làm ra tiền. Vì hiểu được thì cũng đã làm ra 180tr/năm rồi, chứ có đứng đằng xa mà đánh giá đánh hẹ với dạy đời đâu.
  9. Banned

    Banned Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tranh luận phải hết sức kiềm chế đó nha.
  10. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn cứ thích đi gây chuyện với người khác như một thú vui ấy nhĩ. Trả lời topic thì cho nó đàng hoàng chứ phải chọc ngoáy người khác làm gì, rồi thì không còn chuyện gì để ngoáy lại đưa cả lỗi chính tả ra ngoáy, bái phục bạn thiệt.
    Những điều tôi nêu ra ở topic chỉ là bàn luận xem có nên hay không nên thôi có gì mà bạn phải nêu những lời đỏ đỏ nghe có "ngu" thế.

Chia sẻ trang này