1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Eriksson đang ngồi trên đống lửa

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ông Eriksson đang ngồi trên đống lửa

    Chưa kịp mừng vì vừa thoát khỏi scandal tình ái, vị HLV trưởng đội tuyển Anh lại đối đầu với một nỗi lo khác. Lần này, vụ việc có vẻ hệ trọng hơn: càng lúc càng có nhiều trụ cột của đội tuyển Anh chấn thương và không thể đến VCK World Cup.

    Sau chấn thương của David Beckham, Eriksson lại bị giáng tiếp một đòn trí mạng, lần này là chấn thương của Gary Neville. Sự vắng mặt của Gary không chỉ khiến đội Anh mất một vị trí hậu vệ phải, mà còn mất một cầu thủ có thể giữ vai trò thủ lĩnh trên sân. Cùng thi đấu với nhau hơn 10 năm - từ khi còn ở đội trẻ M.U, Gary và David rất hiểu nhau trong các pha tấn công bên cánh phải tại M.U lẫn đội tuyển Anh. Khi M.U và đội tuyển Anh rời hậu cứ, lúc nào David và Gary cũng ở chung phòng. Tại đám cưới của David, chính Gary là chàng phụ rể, và bây giờ ở giai đoạn quyết định nhất, họ lại bị chấn thương giống hệt nhau: gãy xương bàn chân để cùng đứng trước nguy cơ không thể đến được VCK. Số phận thật kỳ lạ!

    Tất nhiên, Sven Goran Eriksson không thể cứ mãi than thở mà phải tìm kiếm phương án khác. Nếu Beckham không thể có mặt ở những trận đấu đầu tiên của đội Anh tại VCK, ông có thể sử dụng Steven Gerrard hoặc Kieron Dyer, cả 2 cầu thủ này từng thể hiện được năng lực và đều xem việc thay vào chỗ của Beckham là một vinh dự. Còn nếu Gary Neville thật sự phải ở nhà, ông có thể dùng Danny Mills, người được đánh giá cao trong đội hình Liverpool những trận gần đây. Nhưng bất cứ sự kết hợp nào cũng chẳng thể mang lại hiệu quả bằng sự kết hợp Neville-Beckham bên cánh phải.

    Không chỉ thế, danh sách các tuyển thủ chấn thương nhẹ vẫn đang được bổ sung: Rio Ferdinand bị cả mắt cá lẫn đầu gối, Sol Campbell giãn dây chằng, vai của David Seaman, đầu gối của Ashley Cole, xương mũi của Gareth Southgate, lưng của Gerrard, đầu gối của Owen và gót chân của Dyer... Trong số những người đã chắc suất trong đội tuyển, chỉ Emile Heskey và Paul Scholes là hoàn toàn mạnh khỏe nhưng đôi khi Heskey cũng phải ghé thăm bác sĩ do bị đau nhói trên lưng và Scholes đã phải rời sân 10 phút trước khi trận M.U - Leverkusen kết thúc.

    Dù đang như ngồi trên đống lửa, ông Eriksson cũng không nỡ - hoặc không thể - yêu cầu các ông Wenger, Houllier và Ferguson đừng sử dụng các cầu thủ đang bị chấn thương nhẹ nói trên trong các trận đấu còn lại của giải VÐQG vì giải đang vào thời điểm gay cân nhất. Bây giờ, sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy vẻ mặt đầy lo lắng của ông Ertiksson trên khán đài tại các trận đấu ở Premiership. Ông sẽ chẳng quan tâm đến việc ai thắng ai thua mà chỉ mong đừng có thêm cầu thủ nào bị chấn thương.

    Đức

Chia sẻ trang này