1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông gia gân

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi cabinnet1, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabinnet1

    cabinnet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ông gia gân

    Trên một chuyến hành trình cũa Cruise từ California qua Vancouver vào một tháng mùa đông ,trên con tàu có khoãng vài ngàn người trên đó .Sáng hôm đó con tàu cũng sắp đên hải phận cũa Canada lúc đó khoãng 6:00 sáng không khí ở ngoài thật là lạnh trên bon tàu rất có nhiều người thức dậy ,người thì ra hít thở không khí ,người thì đi bộ ,kẻ thì tập thể dục , các người thủy thủ đoàn cũng đang dọn dẹp.
    Trên tầng cao nhất cũa con tàu có một cô gái trẻ khoãng 23 tuổi thật là đẹp mặt quần Xọt áo thun đang chạy bộ xung quanh trên bon tàu ,không hiểu là cô nầy đã chạy bao nhiêu vòng rồi ma trên người của cô ta mồ hôi đổ ra uớc gần hết cái áo thun và khi cô ta chạy đến khúc cuối của con tàu chổ phòng nhỏ đựng đồ nhà kho và ngay lúc đó người thủy thủ vô tình không thấy cô gái nầy chạy sấp đến, đang cầm một thùng nước hất ra ngoài thành tàu cùng ngay thời điểm đó la lúc cô gái nầy chạy đến đó ,vì phản ứng tư nhiên cô nầy chạy cố né tránh qua chổ khác .Nhưng không may mắn khi cố tránh né vô tình mà cô phải chợt chân lảo đảo đâm về hướng của thành tàu cô gái ráng cố gắng gượng lại nhưng không được có lẻ là quá mệt mỏi vì chạy bao nhiêu vòng rồi người của cô va vào thành tàu hai tay cô chụp lấy những gì gần đó nhưng vẩn không được cuối cùng cô bị văng ra khỏi tàu rơi xuống biển .
    Còn anh thủy thủ lúc bấy giở hoảng hồn hoảng vía mặt xanh như tàu lá ,chạy lại muốn chụp cô gái đó nhưng có kịp đâu ,không gì hơn la anh phải chạy lại giật cái hộp báo đông gần đó và chạy lai phòng lái báo với sỉ quan trực .Ngay tức khắc tiếng còi báo động kêu lên in ỏi và con tàu dừng lại tức khắc ,khi nghe được tiếng còi báo động mọi người trong phòng cũng như đang ở ngoài bon tàu tất cả chạy ra nhìn về hướng cũa cô gái đang cố bơi dưới biển cách đó củng vài chục thước rồi .Trên tàu người ta nhôn nháu lên tìm đủ mọi cách để cứu cô gái người ta thảy mấy cái phao nổi trên tàu xuống vi xa qúa mấy cái phao đó khi thảy xuống không sao đến gần chổ cô gái được .Trên con tàu biết bao nhiêu người đàn ông con trai khỏe mạnh củng nhiều lắm nhưng không ai dám lam anh hùng nhảy xuống để cứu hết la vì trên con tàu đã lạnh như cắt rồi nói chi là nhảy xuống dưới biển ,cã mọi người ai củng nhìn qua nhìn lại coi có ai la người can đảm không >>>?????????
    Đùng phía bên hông phải gần chinh giửa của con tàu vừa có một người vừa lao xuống biển Ai. vậy. Ai Vậy. WHo. WHo.Who Người nào mà can đảm như vậy trên con tàu nhìn xuống chỉ biết được là dáng của người đàn ông hay là thanh niên thôi qua mai tóc, người nầy vừa trồi lên từ dưới biển và đang lội lại hương của cô gái.Củng lúc nầy trên tàu thủy thủ đoàn củng đang cho hạ thủy chiêc Canoe nhỏ xuống .Cuối cùng thì đó cũng bơi lại đến chổ cô gái đó và chiếc canoe lại vớt hai người về lại chiếc tàu lón .
    Điều ma người ta ngạc nhiên nhất đó là người nhảy xuống cứu cô gái hồi nảy không phải là một chàng thanh niên mạnh khỏe mà đó là một ông già khoãng hơn 65 tuổi .Khi đươc câu lên đến bon tàu mọi ngưởi mới bu lại ngưởng mộ người anh hùng ,người của ông ta ước như chuột lột, răng thi đánh bồ cạp run lập cập vi lạnh quá hay tai ông bỏ vào nách vì lạnh quá .Cùng đi trên chiếc tàu đó có nhà báo vì vậy mà người ta liền quay Video và hỏi ông:
    Xin bác cho biết có một nguyên nhân,dộng tác nào mà thúc đẩy lòng dủng cảm va can đảm của bác đã dám nhảy xuống cứu cô gái trong khi ở trên nầy có biết bao nhiêu anh chàng thanh niên khoẻ mạnh mà không dám làm như vậy ??????????????????
    Với những hơi thở hổn hển vì lạnh và mệt ộng ta nói như sau cho tôi nói hai câu thôi ok.

    Ông mới rút cái tay ra và cun lại dưa lên cao lên trên trời với cái giọng vẩn còn run lập câp .""Mother f...uu.....c.............kkkkkker ....son ...................o ................a.........bit.......ch I will kill him if i know who is push me

    Tiên ông sư cha thằng nào, ông đánh bỏ mẹ nó nếu ông biết được thằng nào đẩy ông xuống>>>>>>>>>>>>>>>
  2. quansatvien

    quansatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chan quá. Lần sau đừng port bai lên nưa nhé. Chán quá thể, nhạt hon ca la vie. Hay tốt hơn là lần sau cau đừng vào forum nay nữa nhé, kẻo nổi hứng lên lại làm khổ anh em, tồn tiền internet
    See u soon
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    cũng được mà, bạn nên tiếp tục
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD

Chia sẻ trang này