1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông già Noel ơi ...con muốn....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gaubeoxinhdep, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    [blue]Con lạy Đức Mẹ Maria đồng trinh,con lạy Đức Jesus Crist lòng lành và mười ba đấng Tông đồ ở trên trời cao!!!
    Con lạy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật ở bên Tây Trúc.Con lạy các Đấng Văn Thù Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát và cả Đấng Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn ở bên Nam Hải cùng 18 vị A La Hán,4 vị Đại Kim Cương,36 vị Thiên Vương và 72 vị Địa Sát...!!!
    Cọn lạy Đấng Thượng Đế Brama nghìn mặt,con lạy Đấng Sáng Tạo Krisna và Đấng Hủy Diệt Shiva cùng các Đấng Rama,Hanuman v..v..của người Hinđu!!!
    Con lạy các Đấng Abraham,Moises,David và Salomon của người Do Thái!!!
    Con lạy Thần Zeus và các vị đang ngự trên đỉnh Olempus ngàn năm tuyết phủ của người Hy Lạp!!!
    Con lạy Thần Mặt Trời Isus của người Ai Cập!!!
    Con lạy Thánh Ala và Đấng Sứ Giả Mohamed của người Hồi Giáo!!!
    Con lạy các Đức Phủ Đổng Thiên Vương,Đức Thánh Tản Viên,Đức Mẫu Thượng Ngàn,Bà Chúa Liễu Hạnh và các đấng tổ tiên của người Việt Nam ta!!!
    Hic hic Trời rét đến nơi rùi,gió mùa Đông Bắc về đến nơi rùi,cái lạnh buốt đến cắt da cắt thịt người ta đã về đến nơi rùi hic Vậy mà con vẫn chưa có bồ,đau khổ quá! Con vẫn chưa có người che mưa,che gió mỗi khi đi trên phố;con vẫn chưa có người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trong những đêm giá băng;con vẫn chưa có người chia sẻ,nâng niu,vuốt ve cho cái tâm hồn mong manh,nhạy cảm và yếu mềm này hic
    Con xin lạy các vị,những Đấng đang ngự trị ở trên cao xa và cả những Đấng đang hiện diện ở trong thế giới này.Các Vị là những Người đem đến Niềm Vui,Tình Yêu,Hạnh Phúc cho muôn loài.Các Vị đã tạo ra Cuộc Sống,tạo ra Con Người và cả những Phép Màu v..v..Và điều duy nhất con xin các vị vào lúc này,ấy chỉ là làm sao để con có được Bồ mà thui hic Mong sao tất cả sẽ được sống trong hòa bình,vui vẻ cùng an lạc và điều ước của con sẽ trở thành Sự Thật!!! Nhân danh Cha,Con và các Thánh Thần,A Di Đà Phật!!!
    P/s:TS thằng Dê nhá,mày mà còn thối mồm,ăn nói linh tinh thì mày có ăn cơm thì bị nghẹn,uống nước bị sặc,đi WC ko có giấy chùi,đi chơi đánh rơi ví,đi đá bóng bỏ quên giày,đi nhà nghỉ mất CMT,đi bơi bị chuột rút,đêm ngủ bị bóng đè,nằm mơ gặp ác mộng,thần thánh hành hạ mày,trời đất tru diệt mày,sống ko còn ý nghĩa,chết chẳng đáng một xu hehe [blue/][size=5/]
  2. tranduong

    tranduong Guest

    Ông...... ơi con cũng muốn......... con muốn......con muốn.....con muốn biết ông nhuộm râu bằng thuốc nhuộm của hãng nào mà đẹp thế ạ?????????????????????????
  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bài khấn này quá.
    Con lạy các vị ...... các vị có ban cho nó thì cũng đừng có quên ban cho con 1 đứa vào đêm noel nhé. Sáng hôm sau con trả lại người
  4. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi, con ước...con ước... có một đêm noel trên biển, một mình....
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    br]ông già noel ui ! Cái thân gầy này không biết ông có thể mang đến chỗ nàng được ko ! giá mà ông mang được thì hay biết mấy..
  6. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ này mà vẫn còn cầu xin ông già noel nhỉ. phải hành động thôi
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chết đuối hả ...
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    Ối a! mới hay cái thằng
    lông mọc quanh mồm, tóc mọc toàn thân.
    Hè cũng như đông, suốt ngày tất lông.
    Mùa đông hay hè, nách mùi xôi chè.
    Mồm mép điêu ngoa, ba hoa bốc phét.
    Mọi người đều ghét, xúc vật chả ưa.
    Răng thì lưa thưa, mùi rưa muối khú.
    Mặt thì như thú, họ cú chăng sai.
    Nhìn đến hai vai, tưởng là đòn gánh.
    Mặt thì lấp lánh, toàn trứng cá hồi.
    Luôn toả mùi hôi, lòng ôi mùi giống.
    Thương thay!!
    Con gái người ta như hoa như ngọc,
    Còn thằng bạn mình là bọc **** to.
    làm sao cho xứng............
    ----------------------------
    Gần 30 năm chỉ biết tập hôn cái gối, chắc thằng bạn mình định làm hoàng tử ngủ trong rừng chờ công chúa đến hôn giải cứu đấy. Nhưng hỡi ôi! lúc nó dẩu mỏ ra hôn thì trời long đất lở, râu tua tủa như nhím bảo vệ con, hơi bay ra như chồn hôi gặp địch. Ai nhanh tai còn bịt đc khẩu trang, ai không nhanh thì mê man bất tỉnh. 10 cô thì 2 cứu chữa đc nhưng mất đi khả năng khứu giác, 8 cô thì tâm thần bấn loạn, cứ nhìn thấy cái chổi cọ toilet là tưởng bị nó hôn....
    Chị em biết mà đề phòng.
  9. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Con ước ...con ước ... ông mang tất những cái mà mọi người ước qua nhà con,con kiểm hàng
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, con ước... ước... ước...
    đấy, ước xong òi, ông biết con ước gì òi đấy... ráng thực hiện đủ cho con nghe ông...
    iu ông nhìu

Chia sẻ trang này