1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. livefuz

    livefuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

    Xin chào mọi người
    Tôi có một vấn đề mong mọi người chia sẻ ý kiến
    Vừa rồi tôi thực tập tốt nghiệp tại một cơ quan (ở quê hương tôi), thời gian đâu tôi thấy rất tốt và tôi cũng muốn sau này tốt nghiệp sẽ về đó làm....
    Ở đó có chú Trưởng phòng (48 tuổi, đã có vợ con...hiện tại đã lên Phó Giám đốc), ban đầu tôi không để ý, trước khi kết thúc thực tập 3 tuần tôi mới biết chú ấy thích tôi...(chú ấy nt vào máy đt của tôi là: Anh yêu em cháy bỏng, chỉ có điều đứng trước em anh không nói đc)...từ khi đó, chú ấy nhắn tin rất nhiều....tôi thì không thể, không bao giờ muốn có mối quan hệ tình cảm như thế....nhưng tôi cũng muốn giữ mối quan hệ này (không phải quan hệ tình cảm) để sau này ra trường tôi có thể thông qua mối quan hệ này tôi có thể xin được việc dễ hơn mà tại quê hương mình.....
    Nói thẳng ra là tôi muốn dựa vào đó mà để giữ mối quan hệ tốt đẹp nhưng vấn đề là tôi không muốn có mối quan hệ tình cảm....
    Tôi cũng nghĩ là phải có đi mới có lại, nhưng cái có lại tôi không thể làm (tình cảm)...
    Theo mọi người tôi có nên giữ liên lạc, và tạo dưng quan hệ này
  2. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đương nhiên là không rồi, và chắc chắn mọi ng cũng khuyên bạn như vậy!
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    m3j cH@ nhà chú giám đôc dê xôm...yêu đuơng cái c )0 n kẹt
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    chuẩn thế.
    @.chủ top biết như thế rồi mà vẫn còn phân vân jì nữa.giải tán cho nhanh.tìm kiếm cơ hội khác.
  5. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    còn tùy vào mục đích của bạn
    nếu bạn muốn công việc an nhàn lương cao thì làm bồ cũng Ok
    bạn chấp nhận sẽ khó khắn sau này thì bạn ko tiến tới nữa
    còn để tất cả mọi việc tốt thì chẳng có đâu
  6. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ko ăn đc nên đạp đổ ý mà
    bao giờ ngu ngu là đại gia sẽ có suy nghĩ khác
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi bác em là đại gia em cũng không có kiểu như vậy ..cần em vác tiền ra đuờng thỏa thuận
    và còn nghĩ tới vợ con gia đình
    chơi bời thì chơi chán rồi
    có đại gia đâu phải là bán nhân cách
    em thề đấy

  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là ko nên Vì kiểu gì chẳng xảy ra rắc rối Có thể vào 1 ngày bạn lại nhận đc tin nhắn của vợ hay con chú ấy thì sao. Họ sẽ nt "cô đã phá vỡ sự bình yên của gia đình tôi...blah...blah..."
  9. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ hỏi là có nên giữ liên lạc và tạo dựng qua hệ này hay ko nên mình trả lời là ko
    Nhưng mà hỏi thât: bạn định làm cách nào để giữ mối quan hệ tốt đẹp này mà ko muốn có quan hệ tình cảm trong khi chú ấy lại muốn có quan hệ tình cảm để giữ mối quan hệ tốt đẹp này
    theo như tớ suy đoán thì người quyết định mối quan hệ tốt đẹp này ko phải là bạn mà là chú ấy kìa. Nếu bạn ko chịu quan hệ tình cảm thì e rằng bạn có làm cách nào thì cũng chả có mối quan hệ tốt đẹp mà bạn muốn đâu
    Thôi, nếu bạn ko muốn rước rắc rối vào người thì bỏ mối này đi

  10. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thì đã nói rồi
    bao giờ là đại gia sẽ nghĩ khác
    chứ giờ chưa phải thì đừng nói
    em phiếm vài câu thôi nhé
    khi đã có tiền rồi thì tiền quà cáp này nọ ít ít thì chả cần rồi
    cái cô kia sinh viên mới ra trường kiếm đâu ra mà quà lớn
    mà mình thì ở nhà vợ già xấu con dại lại ko hợp gu
    ra ngoài đường thì bệnh tật
    mà nhỡ Hu gô nó vồ thì ê mặt
    có khi tan tành cả sự nghiệp
    ấy thế mà có con bé này ngon lành cành đào
    mình có cái nó cần và biết đâu chuyện kia đối với nó là bình thường
    mình cho nó cái đấy nó cho mình cái này
    đấy là đôi bên cùng có lợi
    ko thì nó cũng bỏ chỗ khác
    mình cũng đâu quá cần nó mà mình phải lo mất người tài
    thế nên em nói rồi
    còn tùy vào mục đích của cô gái khi quyết định có quan hệ hay ko
    biết đâu cô ý có 1 tương lai vững chắc mà chỉ cần bỏ ra 1 vài giây
    (mà trên giường thì cô ý cũng sướng chứ có phải đau khổ tột cùng đâu)
    và chú giám đốc kia nói yêu chứ đã làm gì đâu
    biết đâu chú ý cần 1 tình yêu trong sáng chỉ để trút bầu tâm sự lúc cô đơn chứ ko phải về thể xác
    còn với mục đích khác thì sẽ suy nghĩ khác và hành động khác
    cái đấy mới cần đến sự cân nhắc
    ví dụ 1 thẳng bảo cho em 1 triệu rồi đấm em phù mỏ
    em có điên mà em nhận
    táng bỏ mie nó luôn ý chứ
    nhưng nếu nó bảo cho em 100 tỷ mà đấm em phù mỏ
    em nhận ngay
    đấm bao nhiêu cũng đc
    đây chỉ là cách nói thậm xưng thôi
    còn cô gái kia sẽ biết cân đo đong đếm giưa cái lợi và cái hại

Chia sẻ trang này