1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buwa2106

    buwa2106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ở đời chả ai cho không ai cái gì. Bạn có họ hàng thân thích, có quen biết nhiều năm với người ta ko, mà lại muốn "tạo dựng mối quan hệ" để có việc làm. Kết luận dành cho bạn là làm bồ hoặc nghỉ "quan hệ", thế thôi, không có cái tốt đẹp như bạn mong đợi đâu, mình nhỏ tuổi đừng nghĩ rằng dễ dàng cậy nhờ kẻ đã trải đời
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bài này nói đúng.
    Nếu chấp nhận làm bồ thằng già kia thì đồng ý.
    Không thì xác định: nếu đã vào làm mà ko chiều nó thì sẽ bị trù cho tơi bời.
    Nói chung là xác định ngay từ đầu: cho thằng kia chén hoặc ko chấp nhận sự giúp đỡ của thằng kia. Đã dính vào là ko dứt ra được đâu.
  3. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn Holi này gõ bài như đang chat ý nhỉ. Mình nói khí ko phải, bạn có thể vui lòng học cách post bài có câu có cú như mọi người đc ko, đọc cho dễ, chứ đọc bài của bạn, bài ngắn còn đỡ, chứ bài dài mà bạn viết kiểu ý, đọc rất khó chịu.
  4. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    cũng học rồi nhưng mà sửa thói quen ko phải là dễ
    em thì học với mục đích là để giống mọi người thôi
    chứ còn nếu bác bảo dễ đọc với khó đọc thì bác đọc qua bài em phát
    xong 1 ý em mới xuống dòng chứ ko phải hoàn toàn tùy tiện
    tại vì em thấy mọi người bảo đọc bài của em nó dễ vào
    ý nào nó ra ý đấy và rành mạch
    bác là người đầu tiên bảo khó đọc đấy
    bài em có nhược điểm là dài thì sẽ phải cuộn chuột nhiều
    dùng bàn di của lap thì hơi khó
    có thế thôi
    còn nhược điểm nào bác nói nốt hộ em cái
    để em thêm phần quyết tâm bỏ
  5. emlaphieum

    emlaphieum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất con gái như này, thích nghề ngon thì ngửa ra cho thằng già kia làm tí, còn mở mồm bảo " em không muốn dính vào tình cảm " thì lăn tăn e''o gì nữa mà không lượn đi?
    Nản cho cô quá.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái gì cũng có giá của nó. Và giá của con đường đi tắt đến 1 công việc, có thể là giá treo cổ, treo danh dự, treo cả tính mạng luôn.
  7. nyonyo

    nyonyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ . Cái j` là quan trọng v bạn ??? Sự nghiệp hay hạnh phúc . Bạn đánh đổi cái ngàn vàng của m` để phá hoại hạnh phúc của người khác và của chính mình . Như thế có đáng ko ???
    Biết trước hậu quả thì ngay từ đầu đùng có làm . Vẫn biết là thế nhưng nhiều ngưòi vẫn tự biến mình thành con thiêu thân trong cuộc đời này .
  8. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mất cái này được cái kia thôi bạn à. Bạn ko thể muốn tất cả mà ko mất gì.
    Bạn hãy xác định cái gì là quan trọng nhất với bạn, đủ để bạn hy sinh thứ khác.
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để sau này ko phải hối hận.
    Cá nhân mình ko ủng hộ mối quan hệ này.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thằng già kia bài ngửa rồi thì em cũng...ngửa với nó đi, thế là nó cho khúc xương. Chứ làm gì có chuyện chó nó đi tìm xương về để dành cho...em gặm, còn nó mất công toi. Thế nhỉ.
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    em nói rồi mà bác không tin là sao
    giờ thật tình em chưa phải đại ra
    nhưng em có nguyên tắc sông của em
    em cũng quen nhiều đại ra rồi không phải nhiều tiền mà thác loạn coi thuờng nguời khác
    đai gia đuợc không phải là đơn giản đi cuớp tiền thiên hạ
    nhờ có nhân cách mới trở thành đại gia đuọc nguời khác tôn trọng..ngoài gia ngoài tiièn bạc còn phải để con cháu bạn bè tôn trọng
    không phải cứ thấy gái là tít mắt vào..bác cứ nghĩ đại gia là phải vung tiền chơi bời sơm tối sao...để thành đai gia cũng gian khổ đủ bề....cái câu của bác ..cứ thành đại gia đi rồi sẽ nghĩ khác em không nhất trí đâu..nhắc lại bác là cứ là ĐẠI gia là muốn làm gì thì làm..vậy thì em chịu bác rồi
    thằng P gđ kia em nghĩ là một thằng thiếu nhân cách thôi
    vợ con rồi mà còn yêu đưong nhăng nhít ( gái đẹp ai chả thich ) nhưng thằng phó GĐ đểu kia đã chắc là đai gia lắm tiền chưa hay chỉ lợi dụng chức quyền ..liệu có giám li dị vợ con để đến với '' tình yêu cháy bỏng '' ?
    đừng nghĩ ĐẠI gIA nào cũng bấn nhân cách ..cặp bồ lung tung nhé..em không hiểu tại sao bác cứ có tư tưỏng ( hoặc áp đặt cho đại gia ) phải vậy nhể

Chia sẻ trang này