1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    trẻ con mới ra trường đã có suy nghĩ thế này. Có mỗi anh phó phòng mà phải lăn tăn, sau nay nhiều anh cỡ bự hơn vo ve chắc đỡ không nổi. Xin lỗi em, đừng ngây thơ thế chứ. Đời làm gì cho không ai cái gì? Thằng kia chắc cũng bắt được tín hiệu muốn dựa dẫm, nhờ vả của em mà đánh tiếng sỗ sàng thế. Yêu đương cháy bỏng cái mẹ gì ở đây. Thịt hết.
    Còn đã có ý lợi dụng anh zà thì chấp nhận hắn lợi dụng lại (mà có nhiều dạng lợi dụng mà con gà em chắc không đủ trình nhận ra.)
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Bác này nói chuẩn nhất này, mie, e nói thật chứ, gặp cái thể loại gái này hãm l` bỏ mie, thích lợi dụng thì ngửa ra cho nó ịt, đã thích lợi dụng lại còn éo thích mất j, nó 45 tuổi rồi chứ có phải mới 22, 23 như cô đâu mà nó k biết mấy trò con khỉ làm hàng của cô, mà nói thẳng ra nhé, chưa biết ai lợi dụng ai đâu ợ, cái chết ng của con gái là cứ nghĩ ta đây là cáo, là sẽ lợi dụng đc ng này ng kia, haizzzz, con gái mà quan hệ tc chỉ tính toán xem đc j và mất j thì bao g cũng sẽ mất nhiều hơn là đc thôi, haizz
    @ bác ngungu, e công nhận bác nói rất chuẩn, e cũng nghĩ như bác, ĐẠI GIA không phải cướp ra tiền mà cũng đổ mồ hôi xương máu ra mới kiếm đc tiền, và có không ít ĐẠI GIA sau lưng là những ng vợ, ng bạn đời làm hậu phương vững chắc...., ở đời ng ta coi trọng, nể nhau, tôn trọng nhau vì cái NHÂN CÁCH chứ k phải là có TIỀN đâu ạ, cát bui rồi cũng trở về với cát bụi thôi
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là có những chuyện như thế này. Nhưng nếu bạn cảm thấy không đúng với đạo đức, nguyên tắc sống của mình, thì tớ khuyên bạn đừng đi vào con đường đó. Có thể không có mối quan hệ này thì lại có mối quan hệ khác. Đừng coi đó là 1 sự lựa chọn :)
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    PS: Cái topic này close đi đc rồi mod ạ, e thấy nó nhảm nhí kiểu j ấy, tại sao những cái topic củ chuối như thế này lại hay đc lập thế nhỉ, suy nghĩ và lối sống tiêu cực, chỉ biết hưởng thụ, làm băng hoại đi những giá trị đạo đức, hỏng cả 1 thế thệ, mà e thấy cái chủ đề này quen quen, bác chủ cứ chịu khó đọc lá cải Dân trí hay vnexpress đấy, đầy ra đấy, k phải vào đây hỏi ý kiến ai đâu ạ, cứ đọc và ngẫm đi là sẽ hiểu thôi, chúc bác có 1 lựa chọn sáng suốt
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vote bài bạn 5 sao và hoàn toàn đồng ý là bài mở đầu quá lá cải và sến (tôi đọc ngay từ trang đầu mà đã muốn cho cục gạch vào màn hình rồi) nhưng tôi sẽ không khoá, vì chúng ta sẽ làm cho nó không lá cải nữa.
    Tôi muốn nêu lên một vấn đề khá hay ở TVTY mình nhé:
    Trai có tiền/địa vị/phong cách... khi đi cưa gái/tư vấn cưa gái thì được hoan hô nhiệt liệt ví dụ như bạn sunny_boy đại gia chứng khoán, bạn cxq toàn chơi với các tổng giám đốc, bạn Dê đẹp giai nghiêng nước nghiêng thành, bạn motthoidaxa mồm miệng khéo léo, chân tay dẻo dai... .. Topic nào có các bạn ấy tham dự, đều đông vui và CHẲNG THẤY AI BẢO LÀ LÁ CẢI CẢ.
    Thế mà khi các bạn gái tội nghiệp (như bạn chủ topic này chẳng hạn) tâm xự là bị đại gia cưa, bạn ấy vừa muốn lợi dụng tình cảm của đại gia dành cho mình để có thuận lợi trong công việc, vừa muốn chú ấy không động đến mình ... thế mà không ai thèm tham gia, lại còn ném đá tung đít ... là sao... là sao???
    Hay là phải làm topic đầy nhục dục như bạn Ro_Phi thì mới ăn khách?
    @Chủ topic: Để tôi nói thẳng cho bạn nhé:
    1: Bạn là người xấu! Bạn muốn lợi dụng tình cảm của người khác dành cho mình "yêu cháy bỏng, nồng thắm" (như lời anh ấy nhắn tin) hoặc ham muốn được thịt (như các bạn trên này chẩn đoán ra) để trục lợi cho bản thân (được làm việc và thăng tiến trong môi trường mong muốn) MÀ KHÔNG MUỐN CÓ/NẢY SINH TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI KIA.
    2: Bạn là người kém! Vì ngay cả những người lười lao động như ****, người ta cũng sòng phẳng và biết cách làm thoả mãn người khác mà không nảy sinh mối quan hệ tình cảm!
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]

    Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của mod. Các cao thủ trong Cốc ta cũng rút kinh chọn mặt gửi "chém gió", tránh kiểu tư vấn rồi sau quy kết thành sến và khăng khăng đòi đóng topic.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 03/05/2010
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh cho là ấy là do cái lịch sử mấy nghìn năm trọng nam khinh nữ của dân tộc ưu việt ta quy định: trai là nhất, là hiếm, là quý, gái liếm gót chân nam là phải rồi.
    Hoặc là do cái lòng bao dung ngu muội của chị em phụ nữ trước thói xấu hống hách gia trưởng khoe mẽ không đúng chỗ của cánh đàn ông về chuyện thịt gái chăn rau.
    Hoặc là cả hai.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tóm lại là chủ Topic muốn ăn mà ko phải lăn vào bếp. Tốt thôi, tìm một đứa khác "lăn vào bếp" hộ mình. Tìm xem bạn bè chị em có đứa nào muốn tầm gửi ko thì giới thiệu cho ông ấy. Làm đứa "dẫn gái" cho ông phó giám đốc có khi còn dễ xin xỏ hơn làm "gái" cho ông ấy đấy chứ
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Tớ có thân với một người, có biệt thự và xe hơi riêng, giám đốc công ty đang phát triển. Xét về mặt tiền tài, địa vị có thể hơn cái lão PGĐ cơ quan bạn chủ top. Nhưng dù có tiền tài, địa vị thì người đó vẫn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tớ nghĩ tùy người chứ không phải đại gia nào cũng đều thế.
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bạn này. Cái tư duy ấy ăn sâu vào máu thịt của người Á Đông mà cụ thể là người Việt. Cứ trai chơi bời, cưa cẩm, ăn bánh trả tiền hay cưa đổ rồi thịt người ta chỉ là chuyện phong lưu của một đời trai.
    Tớ chả thích mấy lão lên giọng khệnh khạng, xem thường phụ nữ như kiểu cách một số nick. Giọng điệu, kiểu cách xem thường thế rồi cuối cùng vẫn muốn có phụ nữ bên mình, khi nào có thể sống mà ko cần gái hoàn toàn thì lúc đó hẳn to mồm mà nói.
    @ bạn chủ top : lão ta đã lật ngửa bài chủ rồi, bạn còn k hiểu? Hoặc là lấy thân xác đổi công việc hoặc là không có gì cả. Mới ra trường còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội, cố gắng học hỏi, trau dồi thêm chuyên môn thế nào chẳng có việc tốt. Đã tốn công sức, tiền bạc để học chẳng nhẽ người ta tự thân đi lên được mà bạn thì không?

Chia sẻ trang này