1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác này nói tránh vậy mà cũng không thoát - dưng mà bác này nóng quá chửi bậy thật đấy nhé
    lằng nhằng như vậy mà Mod cũng suy ra đuọc ..Mod sao mà tài thế chứ ...bái phục nhà Mod tiếng Việt thâm hậu

    [nick]
    Được ngungu08 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 03/05/2010
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Topic này bắt đầu chuyển sang tranh luận rồi mod ạ :), chẳng thấy mặt chủ top đâu cả
    Nói chung e chỉ thấy buồn thay cho lỗi sống của 1 thế hệ, và e cảm thấy may mắn khi những ng sống quanh e không như thế này, tuy họ k có nhiều TIỀN, không phải là ĐẠI GIA, nhưng ở bên cạnh họ e học được nhiều thứ, và những con ng đó luôn xứng đáng để e TÔN TRỌNG
    @thienphong: k còn tem thì k có nghĩa là cứ để nó tuột dốc, muốn làm j thì làm bạn ạ, chỉ nên lầm lỡ 1 lần thôi, e sợ nhất loại con gái mở mồm ra là nói câu: "Không còn j để mất" nữa bác ạ, e k tranh luận với bác nữa, e sai, bác đúng ạ
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ha ha
    bạn Holi của em
    sửa cái gì thì có thể
    còn cái này
    không sửa nổi đâu
    nhưng được cái
    vì đặc điểm này
    nên bạn ý
    dùng
    nick nào
    em cũng nhận ra :))
    vì vậy
    bạn ý
    muốn làm gì khuất tất
    cũng khó lắm ạ
    @ Vấn đề chu top đặt ra: Cũ quá rồi. Nói chung em nghĩ, ai khuyên ai cản cũng vô ích thôi. Cái này thuộc về tính cách và quan điểm sống của con người. Xin lỗi, không biết vụ này chủ top có "dấn thân" hay không, nhưng trong tâm tưởng đã có suy nghĩ này thì không sớm thì muộn, không lần này sẽ lần khác. Đường dài mà sức ngựa yếu quá :)
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 03/05/2010
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật là mình thấy tiền quan trọng, nghề nghiệp của mình quan trọng.
    Nhưng có nhiều thứ quan trọng hơn tiền ví dụ như gia đình mình chẳng hạn, hay là phẩm giá của mình.
    Lúc mới ra trường, không có các mối quan hệ, chưa có gì, thì một bác như bác trưởng phòng kia rất dễ làm mình tưởng là cái gì to tát lắm. Đến khi ra đi làm 1-2 năm thì mình sẽ cảm thấy bình thường, người như vậy thiếu gì.
    Cho nên nếu mà để có gì đó với bác trưởng phòng, thì 1-2 năm nữa nhìn lại bạn sẽ hối hận vì thấy "không đáng".
    Còn lại mình thật, gia đình mình gần đây xảy ra nhiều chuyện bất ngờ quá, thành ra mình mới nghiệm ra rằng sau cùng thì gia đình là quan trọng nhất. Tìm được một người chồng tốt, để nuôi dạy con cho thật tốt là cái quan trọng nhất đối với người phụ nữ. Nếu không làm được 2 cái này thì cho dù sự nghiệp có tót cỡ nào thì cũng là người bất hạnh, hoặc có khi sự nghiệp cũng tiêu tan.
    Tâm sự vậy để bạn suy nghĩ, tránh xa ông trưởng phòng kia đi nhé.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm chút, không phải tự khoe, nhưng ngành nghề của mình làm cho mình phải tiếp xúc đa số là đại gia, đi gặp công ty thì chỉ nói chuyện từ kế toán trưởng, giám đốc tài chính đến tổng giám đốc trở lên. Ở đâu mình không biết, chứ ở Việt Nam này mình thấy các bác đại gia đa phần là đều lăng nhăng cả, bác nào cũng có 2 số điện thoại, 1 cho bồ, 1 cho vợ. Về mặt kiến thức mà nói thì đa phần các bác mà tay trắng làm nên thì đều có tài lãnh đạo, ăn to nói lớn, rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt vấn đề, có bản lĩnh, nhưng kiến thức tổng thể về kinh tế vĩ mô các bác vẫn còn rất yếu. Còn nói về mặt văn hoá mà nói thì có một lớp các bác đại gia vẫn rất nhà quê, thiếu thốn về mặt tinh thần, cũng chẳng có gì hay. Nói chung là lớp nhà giàu mới nổi là nó thế, còn lớp nhà giàu nổi lâu từ đời này qua đời khác thì cung cách của họ khác, có chiều sâu hơn.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bồ còn lại nhé, nhưng mình đọc bài này phải mang giọng chợ búa ra nói nó mới xứng.
    Mịa cái thằng này. Mày có làm đại gia đi chăng nữa thì đời này nó cũng khinh mày. Cái thằng này, mày muốn cân đo đong đếm gì thì mày mang về nhà mà dạy con mày, em gái mày với vợ mày cân đo đong đếm. Con cái nhà người ta mới ra trường còn vắt mũi chưa sạch mày không khuyên cái tốt cái lành lại mang giọng điệu này ra nói. Mày bảo là không mất gì, lại được tiền, được việc. Mày có chắc không? Hay thằng kia nó ngủ được rồi nó đá bay con nhà người ta. Mà giả sử được việc, được việc mà vợ lão kia mang acid đến tạt vào mặt thì có đáng không? Nói lại nhé, mày mang giọng điệu này đi nói với con cái mày ấy nhé, đừng mang ra nói ở đây.
    Một lần nữa xin lỗi các bác khác nhé. Người ta bảo đi với bụt mặc cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy các bác ạ.
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    @grasshope : e k khuyến khích bác đâu nhé, e cũng bức xúc lắm nhưng phải kiềm chế đấy
    @thienphong: hi vọng sau này vợ bác sẽ là 1 ng giống e chủ top :) xem bác phản ứng ntn
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    Holi đẹp zai có mặt
    @bác ku ghẻ cho em viết thêm vài bài theo phong cách của em cho nó tự nhiên và liền mạch
    viết kiểu kia bí bác ko làm bật đc vấn đề lên
    @1 số bạn đã và đang đọc topic :
    vào nhìn thấy nick thiephong thì cứ lôi thằng Holi này lên mà chửi
    nick đấy là do mình đi mượn chứ ko liên quan
    bức xúc gì cứ nói đi
    Holi đệ cân tất
  9. Yeusinhli

    Yeusinhli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mình xin đc mượn bài này để cho mọi người đọc lại lần nữa
    và xin phép mọi người nếu đọc bài của Holi thì cố gắng đọc kỹ 1 chút
    thực sự là mình rất đề cao ý kiến bạn đưa ra
    nhưng bạn có thể phân tích sâu hơn 1 chút ko
    nếu đc vậy thì tốt quá
    chứ các ý bạn viết bên trên vẫn hơi bị chung chung hóa vấn đề
    bạn lại nhìn bài ngay tiếp theo bạn viết nhé
    bạn còn phải công nhận đa số Đại Gia là như thế
    chứ mình vẫn tin là có rất nhiều đại gia tốt
    (bạn có thể xêm ngay bài trang trước của mình)
    bạn nhìn cuộc sống hình như còn u tối hơn mình nữa cơ đấy
    Lại 1 bài tiếp theo của bạn nữa nhé
    bỏ qua những câu chửi của bạn đi
    (mà thực sự mình cũng ko quan tâm lắm)
    bạn quote bài mình nhưng ko biết bạn hiểu nó đc đến đâu
    bạn có thấy mình đưa ra 1 sự việc đong đếm
    và mình đưa ra 1 vấn đề ở bên kia cán cân
    còn bên này mình hoàn toàn để ngỏ
    có nghĩa là mình muốn có rất nhiều người nữa sẽ đưa những vấn đề đối lập vào cán cân bên này
    chính cái đấy là thứ mình muốn các bạn hướng tới
    chẳng lẽ 1 cơ số người ko đủ lý lẽ để đẩy cán cân bên đó xuống hay sao
    thế hóa ra cán cân chỉ có 1 mình mình mà trọng lượng cũng ghê gớm đến vậy sao
    mình ko nghĩ vậy đâu
    mình hoàn toàn ko có nói là ko mất gì nhé
    chỉ là mất ít thôi
    còn nếu bạn cho rằng mất nhiều sao bạn ko kể ra cho chủ topic và mọi người cùng xem
    cái này mới là cái mình cần
    và mình đưa ra hình tượng đong đếm cũng chỉ vì 1 mục đích này
    Mình xin được phép quote lại 1 số ý chính trong các bài viết của mình để các bạn đọc thêm
    "đúng là cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi
    nhưng quan trọng là trong thời gian bao lâu
    và lúc là hình người thì họ làm đc những gì cho đời"
    "đừng NGHĨ mình trong hoàn cảnh ấy sẽ làm khác
    hãy ở trong hoàn cảnh ấy rồi làm khác
    còn thậm chí chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh ấy mà phán xét thì em nói thật là ko nên"
    "còn cô gái kia sẽ biết cân đo đong đếm giưa cái lợi và cái hại "
    "Đây mới là cái em muốn các bác phân tích rõ hơn.Cần chỉ rõ ra lợi chỗ nào thiệt chỗ nào ý.Chứ sự việc nào xảy ra chẳng có 2 mặt lợi và thiệt.Nhưng rõ ràng ra thì mới cân nhắc đc cái thiệt nó có lớn hơn cái lợi ko mà biết đường xử lý.Còn những bác vào ném đá với chửi rủa thì cần êck gì. "

    @koji: cậu cùng mình ở trong nhà Đinh Mão chắc cũng same tuổi nhau
    cứ bác bác em em gì cho xa cách
    cậu đọc lại bài mình xem nhé
    mình đính chính bài nói về trinh tiết ko phải của mình
    có thể mình hoan nghênh về mặt tư tưởng lối sống của cậu
    nhưng bài phía trên của cậu thực sự nó ko có giá trị gì với mình hay chủ topic
    cái mình cần là sự phân tích hay những lời khuyên
    thêm nữa là đời người ko thể tránh đc việc phạm sai lầm
    có điều họ sửa sai và tránh những sai lầm tương tự thế nào
    bạn lại chỉ cho rằng đời người chỉ phạm 1 sai lầm là hoàn toàn ko đúng rồi
    cồn tếu táo cho bài cậu post dưới bài grass
    câu đầu tiên thì là té nước theo mưa
    câu thứ 2 đối với mình vô giá trị
    mình ko quan trọng vợ mình sau này như thế nào
    (giống cũng đc khác cũng đc.Kể cả là **** cũng Ok)
    quan trọng cô ấy đối xử với mình, người thân và xã hội thế nào
    (sống vì gia đình vì con cái và biết phấn đấu vươn lên 1 cách chính đáng)
  10. Yeusinhli

    Yeusinhli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @grass : cậu post bài lưu ý quy định của diễn đàn nhé
    mình hoàn toàn ko muốn đang tranh luận mà có 1 người bị lock vì lí do ất ơ
    mất vui
    bài trên của bạn quote 3 tầng đấy
    những phần ko liên quan thì xóa đi
    chủ đề này mình còn quay lại để đọc và chém gió nhiều
    có gì bức xúc cứ nói thẳng ra
    nhưng nên tránh dùng những câu tục tĩu
    ko hay lắm đâu
    còn khinh mình thì bạn cứ việc
    lôi kéo thêm nhiều người nữa cho vui
    mình cũng ở tận đáy xã hội rồi
    nói tóm lại là Holi này cân tất
    chúc vui

Chia sẻ trang này