1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác Holi là đinh mão 87 à? Thấy bác viết rối rắm quá, mình chỉ thấy là bác cũng có ý là khuyên cô chủ topic "cân đo đong đếm" hay đại loại là cân nhắc cái ý tưởng ngủ với sếp để được "lợi" thôi.
    Cái việc phải trả giá để có được cái gì đó nó xảy ra rất nhiểu, mọi lúc mọi nơi, từ rất lâu (thời tiền sử) tới nay, ko có j là lạ. Nhưng nếu nó là chấp nhận được, chắc chẳng có ai lên án đâu nhỉ? Cũng giống như việc, nếu cô chủ topic gia cảnh có thế 1 tí, chắc cũng chửi vỡ mẹt thằng dê già đó, hoặc chí ít là từ chối lời đề nghị đó. Nhưng nếu cô ấy nhà bố mẹ làm ruộng, không muốn phải về quê chăn trâu, muốn ở lại thành phố làm vệc, và đây là công việc duy nhất mà cô ấy có thể nhận được? Hehe, khó à nha, nhưng nếu là mình, mình vẫn đặt lòng tự trọng lên trên, chả có j để giải thích, đơn giản là không chấp nhận được thôi
    P.s: Nhưng mình đêk phải chủ topic, cũng đek ở trong hoàn cảnh của cô ấy
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội góp ý với một số bạn: Cách sáng tạo xuống dòng của các bạn quả thực rất khó đọc. Trong một đoạn văn có ý lớn ý nhỏ, có ý cả đoạn cũng như có những ý chỉ là bổ trợ của ý lớn của cả đoạn đó. Các bạn xuống dòng kiểu ấy nó tạo ra ý nào cũng song song như nhau, cuối cùng đọc rất dài, rất nhiều nhưng rất mệt và không thể nào nắm bắt được ý chính của bài các bạn nó là ý gì mặc dù câu nào cũng thấy rất là chí lý.
  3. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các tài năng cứ nhao nhao lên thể hiện trình tư vấn; còn đứa nào phun ra cái topít này chắc đang sung sướng hướng ống kính về phía con giống của tay Trưởng buồng - Phó Rám đốc rồi.
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    @yeusinhly: e thấy bác hơi mâu thuẫn rồi, bác nói không quan tâm vợ bác là ng ntn, cho dù là **** cũng đc, chỉ cần biết cách sống và đối xử với xh, e hoan nghênh ý kiến đó, nhưng bác xem thử xem, liệu suy nghĩ và lối sống như chủ top có gọi là biết cách sống và ứng xử với xh, với ng xung quanh k?, tư tưởng như thế làm sao gọi là biết cách ứng xử đc ạ
    Các cụ nói
    Lấy ĐĨ về làm VỢ
    Không ai lấy VỢ về làm ĐĨ à
    Trường hợp của chủ top: **** nó ngửa ra cho ng ta ịt rồi lấy tiền
    còn chủ TOP vừa k muốn mất j, vừa mong đc lơi
    ===> Chủ top còn k = con ve trong cái ca ạ
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    Cậu đọc hết bài của mình chưa.Mình đoán là rồi vì lời lẽ có vẻ khác trước.Mình cảm ơn vì điều đó.Còn bàn về chuyện chủ topic thì mình lại muốn đi sâu thêm 1 chút.
    Thứ nhất : đã là con người thì ai chả có cái Tham Sân Si.Mà chữ tham lại đứng hàng đầu tiên.Ai chả muốn lợi vệ mình mà ko muốn thiệt hại chứ.Chủ topic này cũng vậy thôi.Cô ấy(mới ra trường nên chắc kém tuổi minh) vừa muốn có vừa muốn giữ gìn bản thân.Điều đó là rất bình thường mà.Và cô ấy cũng đâu phải là ngoại lê.Nhưng có điều cô ấy làm bằng cách nào.Đây mới là điều đáng lưu tâm này.Và chính vấn đề này mình mới cần mổ xẻ cho thật kỹ.
    Thứ 2 : hiện tại cô ấy mới chỉ là có ý nghĩ sẽ làm như vậy thôi chứ chưa hề làm.Giai đoạn này mới là giai đoạn cần anh em tư vấn khuyên nhủ.Làm thế nào xóa bỏ ý nghĩ đó đi và hướng vào 1 cái gì đó tốt đẹp hơn.Biến 1 người xấu thành người tốt thì mới có giá trị chứ.1 người đã tốt rồi thì còn biến thành cái gì nữa.Nếu tốt thì cô ấy cần gì vào đây.Để anh em tung hê chắc.
    Mình định kể cho anh em nghe mấy câu chuyện có liên quan nhưng đến giờ kéo cày kiếm tiền cưới vợ rồi.Đành để dịp khác vậy
    Hiện tại đã có 3 người lên án việc hành văn hơi quái đản của mình.Mình xin tiếp thu ý kiến và sẽ sửa chữa.Nhưng có lẽ bỏ 1 thói quen sẽ ko thể trong 1 sớm 1 chiều.Mong anh em thông cảm.Hix bài này mình viết như bình thường rồi lại ngồi kỳ cạch sửa
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    cố nốt 1 bài vì toàn ý nhỏ
    Nếu thậm trí cô ấy ko có cả gia đình(ko phải là mồ côi mà bất hòa với bố mẹ chẳng hạn. Việc này mình đã nhìn thấy rất nhiều rồi) thì cô ấy chẳng còn chỗ dựa nào nữa cả.Liệu cô ấy có nên ... hay ko.Biết đâu còn tìm đc 1 chỗ dựa bên lão kia?Và còn rất nhiều trường hợp khác nữa.Các bác nên đào sâu phân tích vào những chỗ thế này.Chứ chửi bới chả giải quyết đc vấn đề gì cả
    ko phải 1 số đâu.Cả cái ttvn này chắc chỉ có em thôi.Trước còn bé Én nhưng nó từ dã chiến trường vui bên duyên mới lâu rồi.Thế nên dù post bằng mấy chục nick khác nhau thì bác cứ khẳng định là em luôn cũng đc.Cơ mà em đã hứa sẽ cố gắng sửa chữa rồi.
    Việc tranh luận ko chỉ đơn thuần là giúp chủ topic.Nó còn cho cái nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội(việc này em thấy xảy ra ko ít đâu).Và cái đó thì ai cũng nên biết chứ ko riêng gì ai cả.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Bác viết thế này có phải là dễ đọc hơn bao nhiêu k
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19

    Tham, sân, si là mình quen miệng nói thế thôi bác ạ, còn đúng theo giáo lý nhà Phật thì Si mới là đầu tiên cơ, ngu si là cái hại nhất, là nguồn gốc của 2 cái còn lại, ng ta nói si là gốc, tham là thân còn sân là ngọn đấy, đừng ỷ cho là lòng tham, mà là do thiếu hiểu biết, do sự ngu muội nên mới có những hành động và suy nghĩ như thế, nếu bạn ấy biết nghĩ 1 chút thì chắc chẳng phải lên đây lập topic và hỏi 1 điều mà chắc chắn ai cũng phản đối như thế
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em ở trên 87 mà suy nghĩ ok phết.
    Thế mà lại có người cho rằng cái suy nghĩ nên chọn gì, và muốn cái gì, không mất cái gì của em chủ topic là em ý đang cân nhắc, chưa biết thé nào nên mới cần tư vấn.
    Sợ thật.
    Chả hiểu là ngây thơ quá ...hay ngu quá nữa.
    Một người có lòng tự trọng chẳng bao giờ phải đắn đo , lựa chọn và nêu lên câu hỏi này. Cứ biết thế đi!
  10. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thay đổi cách viết rồi nhưng thực chất bạn chỉ ko xuống dòng và thêm dấu chấm sau từng ý thôi . Nếu bạn học thêm cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy sao cho hợp lý nữa thì hoàn hảo
    (Sorry mọi người vì off topic ạ )

Chia sẻ trang này