1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    khả năng bây h chủ tốp là dính rồi
    chứ còn tôi thật cái kiểu 1 chú già với 1 em trẻ thì ai cũng biết kết quả rồi
    chú già kia cần cái j, ********, cảm giác lạ với gái trẻ
    em chủ top thì cần cái sự hậu thuẫn trong công việc
    nhưng e chủ top ngu ở 1 cái là em có học hành, sắc đẹp
    em có thừa khả năng chọn 1 chú chồng tốt, đẹp, có tài, có tiền đồ
    hoặc cặp, thì cũng cặp dc với 1 chú ko biết có đại gia k, nhg trẻ, khoẻ, sung sức, có tiền, có học
    tại sao lại nghĩ đi ngủ với cái chú già kia, liệu có dc nổi 5 phút ko
    rách việc ra vợ con ng` ta đến làm ầm lên, thì nhục ai
    làm thằng đàn ông thì có j để mà mất mà sợ
    gặp mấy trường hợp như này, mà là ng` có lòng tự trọng, như bác j vừa nói ấy, có tư cách tốt, làm đúng 5 điều bác hồ dậy, thì đã k phải hỏi mấy câu như này
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Nghe là lạ, trước giờ toàn thấy người ta nói tham sân si, si là si mê, đam mê, tham là gốc. Chắc tại nói thế nói thuận miệng à
    Được premiro sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 05/05/2010

Chia sẻ trang này