1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông là ai ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi reckless_donjuan_hn, 11/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông là ai ???

    Tôi còn nhớ tác fẩm đầu tiên của V.Hugo mà tôi được đọc là Nhà Thờ Đức Bà,cách nay đã khoảng 3 hay 4 năm gì đó.Hôi đó tôi chưa có ý niệm gì,nói chính xác ra thì là 1 cái khái niệm,hay to tát hơn tí nữa là 1 cái chuẩn mực cho 1
    tác fẩm hay hoặc dở,đọc chỉ cần biết nội dung thôi,vì vậy tôi
    chỉ thấy truyện của Hugo đọc mệt mỏi quá sức.Nhớn hơn 1
    tí,tôi đã biết fân biệt cái hay và dở <nghĩa là mới biết 1 chút thôi>,tôi chợt nhận ra là Hugo viết hay thật,hay hơn Nam Cao,Nguyễn Tuân...<mấy cụ tôi thích> của mình nhiều,mà đây không fải là sính ngoại đâu nhá.Vậy là tôi tìm đọc Hugo.
    Nhưng mà càng đọc được nhiều truyện của Hugo,tôi càng thấy thắc mắc,nên nhờ các bác giải thích giúp cái.
    Đầu tiên,điều mà ai cũng biết Hugo là 1 nhà văn.Không ai fủ nhận nhá.Tiếp này,trong đoạn tả nhà thờ đức bà và 1 vài đoạn nữa,tôi không nhớ rõ,đại loại là về các công trình kiến trúc < bao gồm cả về quy hoạch nữa đấy > thì lại thấy 1 kiến trúc sư trong con người ông.Ông tả các ccông trình bao giờ cũng rất tỉ mỉ và rất thực nữa,lúc đó tôi cứ nghĩ rằng hẳn là H là người thiết kế ra công trình ý.Trong truyện những người khốn khổ,hẳn bác nào đã đọc thì không thể không nhớ tới đoạn ông đi sâu miêu tả tâm trạng của ông thị trưởng Mađơlen <tức Giăng vangiăng > khi ông fải lựa chọn hy sinh hoặc linh hồn hoặc thể xác,bởi sắp có kẻ fải chịu thay ông cái tội tái fạm <thực ra thì có nhiều đoạn miêu tả tâm trạng khác nữa,nhưng tôi ấn tượng nhất đoạn này>.Tới đây thì H lại thể hiện là 1 nahf tâm lí học xuất sắc.Ngoài ra thì ông lại là 1 nhà triết học nữa,điều này thể hiện ở các quan niệm của H được đan xen rải rác khắp trong các tác fẩm của ông.Người hoạ sĩ trong H cũng thể hiện khá rõ qua những đoạn miêu tả fong cảnh nước Fáp,
    đầy màu sắc,hình ảnh,tả 1 cách có hệ thống,từ xa tới gần,từ trên xuống dưới.Và còn nhiều "nhà" nữa trong con người ông.Vậy bác nào yêu Hugo xin cho 1 danh xưng chính xác cho H.Ông là ai ??? Một KTS hay 1 nhà TÂM LÍ hay ..... ????Thế nhá !!!


    [red]Donjuan
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ông là một nhà văn vĩ đại. Vì để trở thành một nhà văn vĩ đại, thì yếu tố trước hết phải là một nhà tâm lý để miêu tả cho đúng tâm lý nhân vật, một nhà kiến trúc sư để hiểu rõ cấu trúc của mọi hình khối mà miêu tả cho đúng, một nhà thơ để phả vào văn của mình chất lãng mạn , dịu dàng, vvv...v...
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...

Chia sẻ trang này