1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông nào ? Ông Bụt hay Ông già Noel ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ông nào ? Ông Bụt hay Ông già Noel ?

    Đối với đa số trẻ em Việt nam Ông Bụt luôn là hình ảnh của 1 ông già râu tóc bạc phơ tay cầm cây gậy , dáng cao với nét mặt phúc hậu , nụ cười hiền hoà , đôi mắt sáng thật lành , với giọng nói và nụ cuời đầm ấm , luôn hiện ra mỗi khi ai đó có việc cần kíp , đa phần là ko biết bấu víu vào đâu , ông giúp đỡ và luôn bảo ban dậy dỗ họ 1 bài học về cuộc sống ....Ông là hiện hữu của sự công bằng , lòng bác ái và là đại diện cho sức mạnh kì diệu có thể làm thay đổi một vài sự việc , vật chất , không gian và thời gian ...
    Nhưng ở thời đại này , khi mà trẻ em cũng theo cha ông để hội nhập thì Ông già Noel mới có khả năng ban phát quà ... cho chúng . Đã bao câu chuyện đau bụng vì những Ông Già Noel Việt này đi làm kinh tế ....
    ..." Mẹ ơi , cho con gói bánh này nhé , con mang xuống sân cho Ông già Noel , ông ấy đang phải ăn bánh mỳ không ở dưới sân ấy ạ .." , " Mẹ ơi Ông vừa rồi bảo : Đ....phải phòng này ...."
    Hôm lâu xem chương trình thời sự thấy cái anh Tây tổ chức lớp dậy cho Ông già những 2 tháng , mà tiêu chuẩn phải là Cao bao nhiêu? Bụng to , Điệu cười đôn hậu ....vân vân...

    Với riêng bạn bạn quí ông nào hơn?

    Tại sao không tổ chức cho 02 Ông đi cùng nhau ? Ý tưởng hay đấy chứ ?
  2. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ừm, bạn có ý tưởng hay. Nhưng mà vẫn khập khiễng thế nào é. Không thể tưởng tượng hai cụ này đi với nhau được.
    Ông Bụt quả là thiêng liêng cao quý, một hình ảnh đẹp đẽ. Nhưng không thể cho rằng ông là một hình ảnh thân thương trong tâm trí của mỗi em bé Việt Nam. Người được Bụt giúp đỡ phải thật hiền lành, và đặc biệt là có một hoàn cảnh bất hạnh cùng quẫn. Em bé nào dám nghĩ sẽ được ông Bụt hiện lên giúp đỡ. Chỉ có trong các tác phẩm thơ văn về các em bé đường phố thôi, chứ thiết nghĩ bản thân các em bé lang thang cũng không mơ đến ông Bụt
    Còn ông già Noel thì phát quà cho tất cả các em bé và món quà đó thường là hiện hữu ( do bố mẹ, người thân các em tặng), ông có ở khắp mọi nơi, trên báo, phim ảnh, trong các gian hàng, thì lẽ dĩ nhiên các em phải tin vào ông chứ.
    Tuy nhiên hai cụ đều là đại diện cho đức tin, là giá trị tinh thần vô giá, nuôi dưỡng tâm hồn, điều đang trở nên đặc biệt quan trọng trong XH ngày nay.
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ông Bụt : Làm sao con khóc?
    Ông già Noel : Nào con, đừng khóc!
    Ông Bụt : Ta cho con 3 điều ước...
    Ông già Noel : Cái này là của con...
    Ông Bụt : Đi mây về gió - thoắt ẩn thoắt hiện
    Ông già Noel : Đi xe Tuần lộc kéo - ra vào bằng đường ống khói
    Ông Bụt : Hiện lên khi cần
    Ông già Noel : Chỉ đến vào cuối năm
    .........................................................................................
    Chỉ so sánh thế đã thấy Bụt hơn rồi -
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhưng chả bao giờ thấy Bụt, ông già Noel thì thấy đầy -------> thích ông già Noel hơn
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    vẫn thích Bụt hơn,ông ý laingười Việt Nam nữa chứ(hehhe)
  6. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Với ziuziu thì Ông nào cũng hay hết á, nên thích hết 2 Ông luôn . Nhưng về cái khoản "mọi lúc, mọi nơi" thì công nhận Ông Bụt nhà ta hay hơn nhìu, Ông già Noel thì chỉ xuất hiện vào dịp Giáng sinh mà thôi.
    Thôi thì ziuziu xin có 1 ý kiến đóng góp nho nhỏ đó là Ông Bụt nhà ta cứ "hoạt động" cả năm, nhưng đến dịp Giáng sinh thì "giao ban" lại cho Ông Noel
    ..... hehehe nói túm lại Ông Bụt hay Ông Noel - Ông nào cũng tuyệt hết
  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, thời mà còn bé tẹo, vẫn còn tin vào bụt với tiên ý thì chỉ biết có ông bụt thôi, ngày đó chẳng bíet ông già Noel ntn. Mãi tới khi lớn lên một chút, xem fim ảnh, sách báo của Tây mới biết tới ông già Noel thì chẳng còn tin các ông ý có thật nữa . Để hôm nào thử trò chuyện cùng mấy cháu nhỏ thời nay xem ông già Noel trong suy nghĩ của các cháu nó ntn
    Nhưng nói chung thì tớ vẫn quý ông Bụt hơn, vì ông ý của VN, chí ít thì cũng đã một thời tin vào ông ý
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ôhô, ông già Noel là của chung mờ, chỉ có ông Bụt mới là của riêng thôi . Mà mình thì cứ thích bon chen xài ... của chung
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hì....Ông già Nô El béo Ú giống Chop...Còn ông bụt thì chắc gầy gò ốm yếu quá à...Chắc tại ông già Nô El toàn ăn cheese , butter, turkey, roast beef, uống milk...còn ông bụt ăn cơm việt nên không béo nổi...
    Chỉ nghe nói đến ông bụt trong mấy câu chuyện cổ tích, còn ông già Nô El thì quá popular và familiar....hehehe...
    Túm lại, thích ông già No el...vì thấy ông thì Chop thấy mình có quà, và được Holiday...sướng thía...Hơn nữa nhìn ông mũm mĩm dễ thương quá...
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ông hôm nay.....
    Bụt đi đằng Bụt , Ông già Tuyết đi đằng ông già Tuyết ...Chỉ thấy bụi và sương mờ ảo ....

Chia sẻ trang này