1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông ngoạI vớI cái bấm móng tay và đứa cháu bất hiếu nhất trần đờI

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi soul_of_stone, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ông ngoạI vớI cái bấm móng tay và đứa cháu bất hiếu nhất trần đờI

    MỗI làn ghé qua ông ,vừa thò mặt vào là?A!chị Linh,ra ông cho cái này!? rồi thò tay vào túi móc móc !!!Hí hửng,tò mò,cố doán xem là..cái bấm móng tay hay cái gì #BởI ông bao giờ cũng thế,sau câu đó luôn là một trong hai thứ.
    Nếu là bấm móng tayfmàn?sửa sang sắc đẹp?Thợ cắt móng tay chuyên nghiệp luôn hiểu :ngón:trỏ,giữa,nhẫn= cắt trụI_ngón:cái&út=chỉ sửa(vớI lý do rất chi chính đáng: để cài khuy và ngoái tai chứ o fảI làm dáng..)
    Nếu là cái o fảI bấm móng tayfmàn?hưởng thụ? !hưởng thụ, hưởng thụ!thế đấy,con voi cháu chỉ đc cái hưởng thụ là giỏI!
    Ăn:thì có thờI gian,Chơi:thì có thờI gian !thế mà chỉ 30?T để thăm ông bà thì dường như thiếu?!Muốn cháu xuống chơi Ông lên tận nhà rủ đi ăn ?ophở Ngó?mớI lừa được nó xuống .Muốn cháu qua chơi,chiều nào ?olượn Hồ?về cũng mua bánh dày để khi nào nó nhớ..bánh dày(chu o fảI ông bà)nó ghé!
    Lâu rồI o qua ông nộI cũng chả thăm ông ngoạI!sáng vừa được nghe?30?T dân ca và nhạc cổ truyền?về LÒNG HIẾU THẢO đang online bỗng nhớ ->ông!Cố hình dung,cảm nhận về nỗI đau dớn và mệt mỏI of bệnh tật mà mình dù có muốn san sẻ,chịu đựng&,trảI qua cùng ông cũng ko đc.Dù biết?Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình?vậy mà chỉ thấy nhận từ những ngườI thân yêu những gì thân thương nhất và đáp lạI là..chả cái gì cả !một số 0LạI nghĩ lúc mình già mà có đám con cháu như mình thì chêt luôn!bất hiếu !Đại bất hiếu !!

    từng ngày cuộc sống ,thoáng chốc lại đổi thay,bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi..






    -----><-----
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    hic
    mình cũng muốn được như thế nhưng mà ko được, muốn thương ông thương bà lắm mà chả được.
    bây giờ chỉ còn mỗi bà nội sống ngay trong nhà mình, nhưng mà chả chăm sóc được cái gì, mà lại còn ghét nữa chứ
    có ai bất hiếu hơn ko nhỉ?
    biết là mất dậy nhưng cố mãi mà ko thể thay đổi được, chả hiểu tại sao

    Have you ever really loved a woman?
  3. hien1981

    hien1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cho những người còn ông bà để mà "bất hiếu", em đây chả còn ai cả . Ông nội yêu cháu nhất thì mất sớm, bà nội cũng đã mất gần 10 năm Bà ngoại yêu quí cũng vậy và ông ngoại thì vừa mất cách đây 1 năm .
    Ngẫm đi ngẫm lại mình chưa làm rì đáng để gọi là bất hiếu với ông bà cả hay tại ông bà yêu cháu quá
    Ông bà thì ra đi hết rồi, nhưng em còn cụ em, hu hu, cách 4 thế hệ thật là không thể chịu nổi. Mình lúc nào cũng chỉ mong cụ không lên thăm nhà không thì đúng là địa ngục trần gian.
    StarHacker .
    Không hiểu sao không vào được nick của mình vào tạm nick này vậy
    Được sửa chữa bởi - hien1981 vào 15/04/2002 11:47
  4. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, em thì chỉ còn mỗi bà nội, nhưng bà nội em đang sống trong TPHCM, thỉnh thoảng hè em mới vào thăm ba` được , nhưng bà nội em thì không quý em lắm, vì bà không thích mẹ em, nên chưa bao giờ em có cảm giác gần gũi với bà như với ông nội và ông bà ngoại của em, em cũng muốn thay đổi lắm nhưng lần nào vào SG em cũng thấy xa cách thế nào ấy,hichic, có lẽ hè này em phải thay đổi cái kiểu sống của mình mới được, em sẽ làm những gì để sau này mình không phải hối hận, bà em cũng già lắm rồi!!!!!!
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , cả ông nội lẫn bà nội em đều mất cả rồi , muốn báo hiếu cũng chẳng được , híc nhớ hồi xưa bà em còn sống , suốt ngày xin tiền bà đi chơi bét nhè . Híc , cháu nhớ bà quá !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Mình thì còn mỗi bà ngoại thui , được cái là cũng khá thương yêu bà , chỉ tội là mỗi năm gặp được bà có 1 , 2 lần thôi . Hic . Nhớ lại hồi trước ,lúc còn bé tí đã từng nịnh bà là "về sau cháu sẽ mua máy bay để trở bà đi chơi " buồn wá , chả hiểu mình có thể mua nổi máy bay để trở bà đi chơi không nữa , buồn wá hic hic........
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  7. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    làm cả đời chưa chắc đã mua được cái bugi máy bay đâu bác ạ, trừ khi đi buôn lậu!
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  8. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà cũng thấy cháu thật bất hiếu. Nhớ hồi còn bé, cháu... một con bé chảnh choẹ, mới có 8 tuổi. Vì cái thói được yêu, được chiều nên cháu chẳng bao giờ nghĩ đến ai cả. Một năm về quê thăm ông bà được một lần, cháu được tiếp đón như một công chúa, bà nội để cháu ngồi trên võng đung đưa và quạt gió cho cháu, ông nội khèo cho cháu mấy quả ổi để ăn, thế mà cháu lại khóc ầm ỉ cả lên đòi về nhà cho bằng được. Ko thấy 1 con bé nào khó chịu như thế. Và thế là cả ông bà, cô chú thậm chí mấy đứa em họ cuống cả lên, đỗ dành, nào thì thế này , thế nọ, Vậy mà con bé vẫn cứ gào. Trời làm khổ ông bà quá, chả thà nó đừng về thăm còn hơn là hành hạ ông bà thế này. Hành tội xong ông bà nội, nó bay sang nhà ngoại, hành tội mọi người tiếp. Sao ko ai quát nó, đánh cho nó một cái nhỉ. Sao mọi người cứ phải cuống lên thế.sao hồi đấy cháu tồi tệ thế.
    Lớn lên, bà nội mất, nó khóc nhiều nhưng rồi cũng thôi, còn lại ông nội, nó cũng về thăm hàng năm, nhưng cũng chỉ chào nội vài câu rồi cũng hết. Xin lỗi nội vì cháu ko wen sống gần bên nội.
    Ngoại thì thường hay khuyên bảo cháu đủ điều, cháu chỉ dạ vâng ngoan ngoãn, nhưng ngoại ơi cho cháu xin lỗi, cháu nghĩ khac ngoại nhiều quá.
    Bất hiếu quá
    TuongVy
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    trời !!!
    ghét??
    khó hiểu ?!?
    yêu thương bao nhiêu còn cảm thấy là chưa đủ nữa là...???
    không thể hình dung?!?
    ko thể nào nghĩ là có thể ghét đựợc những người thân của mình !thế đấy!

    -----><-----
  10. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm SOS ạ , nếu mà người đó đã gây ra sự đau khổ quá sức chịu đựng của mình .
    You bring my heart away .

Chia sẻ trang này