1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Nguyễn Cao Kỳ được phép về thăm Việt Nam.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ông Nguyễn Cao Kỳ được phép về thăm Việt Nam.

    Ông Nguyễn Cao Kỳ được phép về thăm Việt Nam​



    Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu ở Hội nghị Honolulu năm 1966 ​


    30 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó Tổng Thống của chính phủ nam Việt Nam được Hoa Kỳ hậu thuẫn, đã được phép về thăm quê hương ăn Tết.
    Ông Kỳ bỏ chạy từ Sài Gòn qua Mỹ vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, một ngày trước khi thành phố rơi vào tay quân giải phóng. Ông đã nộp đơn xin về thăm quê hương tại lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco hồi tháng 11.

    Ông Kỳ năm nay 72 tuổi, mang quốc tịch Mỹ, đã được chấp thuận cho về ăn Tết ở quê quán là Sơn Tây vì các lý do nhân đạo. Ông đã xin về Việt Nam vào năm 1992, nhưng đã không được chấp thuận.

    Một viên chức thuộc ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc bộ ngoại giao Việt Nam cho biết ông Kỳ sẽ không bị hạn chế đi lại, ông chỉ về nước ăn Tết như mọi Việt kiều khác.

    Báo Công An Nhân Dân hôm thứ Tư nói rằng nhiều người ở Việt Nam vẫn chưa quên tướng Nguyễn Cao Kỳ nổi tiếng là chống Cộng và chống nhân dân Việt Nam, nhưng báo này cho rằng mọi người không nên nhìn về quá khứ.

    Hồi tháng 3 năm 1993, ông Kỳ tuyên bố ông muốn bắc một nhịp cầu giữa những người Việt ở nước ngoài với quê hương. Tuy nhiên, viên chức của bộ ngoại giao Việt Nam cho biết ông Kỳ đã không yêu cầu gặp chính quyền. Trước đây, Việt Nam đã cho phép các cựu tướng Dương văn Minh và Đỗ Mậu về thăm nhà.

    Trong mấy năm vừa qua, chính phủ Hà Nội đã cố gắng chiêu mộ những người Việt ở nước ngoài và khích lệ họ mang tiền và kỹ năng chuyên môn về Việt Nam.

    ( Theo VOA)



    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 07/01/2004
  2. ccsu

    ccsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ái nói Nguyen Van Thiệu muốn về VN ....tào lao . Nguyễn Văn Thiệu chưa từng tuyên bố bào giờ về chuyện này cả, kể ca với các thân hữu .
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu này không biết chuyện thằng Thiệu mấy lần xin được làm trung gian hoà giải rồi làm các trò này nọ để muốn xin về VN hả.
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Mong tất cả các bạn hãy giữ lấy hoà khí.
    Chủ đề liên quan đến chính trị bao giờ cũng vậy, rất dễ gây bất đồng.
    Mong rằng mọi người cho dù bất đồng chính kiến hay gì cũng nên tôn trọng chính bản thân mình, tránh những từ ngữ không hay ho bởi vì những gì bạn viết thể hiện bộ mặt của bạn trên diễn đàn.
    Cám ơn tất cả các bạn.
  5. chanqua1111

    chanqua1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quake mày nên học hỏi ở bài viết của 1 người bạn tên Nguyễn Sơn ở Hà Nội . Chú thật ra tao thấy đầu óc của mày có vấn đề đó
    Nguyêfn Sơn, Ha? Nội
    Welcome tướng Kỳ trở lại thăm quê hương, thăm lại Sơn Tây & Hà nội đó là những nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi mà đọng lại trong ông biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Có thể lần về Việt Nam này của ông chỉ đơn thuần là về thăm lại cố hương sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng dù sao, sau cuộc viếng thăm này cũng sẽ đem lại những tín hiệu tích cực, sự tác động phần nào tới cái nhìn của thế hệ trẻ chúng tôi cho sự phát triển và hòa hợp dân tộc Việt Nam sau này.
    Là thế hệ sinh sau năm 75, và sinh tại Hà Nội, hầu hết chúng tôi không còn bị ám ảnh bởi cuộc chiến khắc nghiệt những năm trước đây, những gì biết được cũng chỉ thông qua sách báo hoặc những gì bố mẹ kể lại, hầu hết chỉ là những thông tin thoáng qua mà thôi. Bản thân t ôi không có một ác cảm, hoặc sự phân biệt gì với những người đã từng phục vụ cho chế độ miền nam cộng hòa, họ cũng là những người yêu nước những cách họ thực hiện khác những người cộng sản.
    Ngay cả thế hệ bố và chú tôi (hiện đang là Trung Tá, Đại tá trong quân đội Việt Nam hiện nay) họ cũng có những người bạn rất tốt (sống ở Nha Trang) mà trước kia có người có quân hàm Đại Tá và từng nắm giữ những chức vụ không nhỏ cho chính quyền miền Nam Sài Gòn.
    Nói chung đa phần người dân Việt Nam muốn quên đi quá khứ chiến tranh khốc liệt, mà theo như tướng Kỳ nói ?ođó thực sự chỉ là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà thôi? . Người VN đang cố gắng hướng một nước VN trở thành một nước phát triển cùng với xu thế phát triển của thế giới! Tôi cảm thấy vui mừng và phần nào thán phục về những xuy nghĩ của Tướng Ky? qua những gì ông phát biểu trên BBC.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1 phần thôi chứ chả phải "thực sự". Chúng ta khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhưng "khép" kô đồng nghĩa với "đóng".
    P.S: Khiếp, trên diễn đàn mà các bác "mày, tao" kinh nhỉ!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. pimlowee

    pimlowee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất mến bác Kiều Phong ở cái điểm nói đắt, bác nói ít nhưng chắc nịch, chẳng thừa chữ nào (ơ mà sao bài của bác bị tiu rùi, may mà tôi còn kịp đọc).
    Ông Nguyễn Cao Kỳ xin trở lại Việt Nam lần này để thăm quê, như vậy bản thân ông Kỳ cũng chỉ tự coi mình như một người Việt bình thường về thăm cố hương mà thôi. Ông ấy đã muốn thế thì hãy để cho ông ấy yên, đừng lôi ra phẫu thuật người già khi họ không tự nguyện hiến xác Tán thành hoàn toàn quan điểm của Kiều Phong, tôi không muốn tán láo thêm nữa, e lại theo chân bài của bác. Cảm ơn bác đã phanh xe, dù bác bị cop túm nhưng tôi đã kịp phanh xe và không bị túm. Nếu không chắc tôi cũng nhảy xổ vào bàn láo, rồi đi viện sớm.
    Chỉ có thắc mắc một điều, trong bài của chanqua có trích dẫn một bài của bạn Nguyễn Sơn, Hà Nội. Bạn Nguyễn Sơn sống ở Hà Nội mà viết "xuy nghĩ" thì tôi cứ thấy nghi nghi là. Chỉ có hai trường hợp lí giải được điều này:
    - Thứ nhất: Bạn "Nguyễn Sơn" bị hạn chế về đường học hành. Ở người nước nào cũng thế, viết lách thể hiện học vấn. Đối với người Việt, từ SUY NGHĨ là một trong những từ thuộc diện khó bị nhầm (hầu như không gặp trường hợp này). Nếu bạn "Nguyễn Sơn" sống ở HÀ NỘI (tôi nhấn mạnh điều này để phân biệt với đồng bào xa Tổ quốc, ít có cơ hội thực hành tiếng Việt), thì tôi buộc phải nói rằng bạn đó nên học thêm trước khi bàn về những chuyện tầm cỡ như thế này.
    - Thứ hai: Bạn "Nguyễn Sơn" đó KHÔNG SỐNG Ở HÀ NỘI mà sống xa Tổ quốc. Do sống xa Tổ quốc lâu ngày nên bạn mới có thể nhầm được từ "xuy nghĩ". Vậy dán cho bạn cái mác "Hà Nội" chắc là để tạo thêm tính thuyết phục chăng? Tội nghiệp "Nguyễn Sơn", không biết bạn có tồn tại thực trên đời để mà thấm thía nỗi đau này không? Bài viết của bạn Nguyễn Sơn được trích dẫn từ nguồn nào thế nhỉ?
    Tính tôi hay soi mói kiểu bới lông tìm vết, tính tình ti tiện, miệng lưỡi lại có phần cay độc. Nhưng tôi yêu sự thật. Có đụng chạm đến ai thì xin bỏ quá cho, thành thật cáo lỗi.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài của KieuPhong bị chặn lại do chế độ tự động kiểm duyệt về từ ngữ chứ không phải là do bị "cop" tóm
    Bài sẽ được hiển thị lại sớm!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tin đăng trên VnExpress
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam ăn Tết ​
    Lần đầu tiên sau gần 30 năm kết thúc chiến tranh, Tết Giáp Thân này, cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ sẽ đón năm mới ở quê hương. Hôm nay, ông đã lên máy bay đi Bangkok và đến 14/1 sẽ tới TP HCM. Bộ Ngoại giao cho biết, ông Kỳ sẽ được đón tiếp như một Việt kiều bình thường và được đảm bảo an ninh.
    Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết, các con của ông Nguyễn Cao Kỳ đã về thăm quê và làm ăn trong nước nhiều năm nay, vẫn liên hệ với ủy ban. Gia đình nhân vật đặc biệt này đã liên hệ và nhờ phía ủy ban giúp đỡ. Dự kiến cơ quan sẽ cử người đón tiếp ông Kỳ. Ông Thắng nói: "Bất cứ kiều bào nào, khi về nước có đề nghị thì chúng tôi đều giúp đỡ".
    Dự kiến, sau khi ăn Tết với người thân, thăm bạn bè trong Nam, ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ ra thăm quê, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Ông Kỳ sinh ra và lớn lên ở đây cho đến khi đi lính, sang Pháp học tại trường không quân Narrakech.
    Nguyễn Cao Kỳ nay 74 tuổi, có 3 vợ, 6 con, từng là tướng lĩnh cao cấp quân đội Sài Gòn, sau đó là thủ tướng, phó tổng thống. Ông di tản sang Mỹ từ trước ngày 30/4/1975. Đến cuối năm 2003, ông đã nộp đơn xin về thăm quê hương và được cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam chấp thuận.
    Nghĩa Nhân
    (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/01/3B9CED01/)
  10. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao các bạn lại gọi những người đã chết và hơn tuổi các bạn rất nhiều là " thằng này , thằng kia"?
    Tôi không phải người cộng sản, cũng không phải người cộng hoà, tôi đơn giản là một người Việt Nam và cuộc chiến tranh đã xa gần 30 năm rồi, ngay cả chính sách của VN cũng ddã mở rộng hơn rất nhiều, ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam thăm lại quê hương là một điều đáng hoan nghênh, ai trong đời cũng có một quê hương và trước tiên nên xét tất cả ở khía cạnh họ có quê hương là Việt Nam. Tôi biết ở Mỹ cũng có nhưng người chống cộng rất cực đoan, nhưng họ xét ở khía cạnh nào đó cũng vì quá yêu và tiếc nuối quê hương của họ thôi.
    Thêm một điều này, gia đình tôi có một người bác đã mất nhiều năm và cũng là người của bên VNCH, nhưng bây giờ hài cốt của bác tôi để trong một ngôi chùa ở SG, mỗi lần gia đình tôi đến thăm, người trông giữ chùa là một ông khoảng 50 tuổi, trông rất nghèo và chắc chắn không được học hành nhiều như mấy bạn, nhưng ông ấy lúc nào cũng trân trọng những người đã mất và vẫn gọi bác tôi là " Ông đại tá".

Chia sẻ trang này