1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ông nhà báo này nói j về quê Thái Bình mình ấy nhỉ ???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lammapkt, 06/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtpotc

    mtpotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Món này mà ăn kèm với bia ong Thái Bình thì tuyệt, nem chua Thanh Hoá còn thua xa.
  2. sonbk155

    sonbk155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ôi, lão nhà báo tỏ ra nguy hiểm thôi >:)
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái xã này cách chỗ mình đẻ ra và lớn lên 18 năm zời các có >10km mà mình chưa đc thưởng thức món này nhỉ (nói đến thịt sống thì sợ vãi cả ra chứ làm thành nem rồi nói mà nước miếng lại sôi lên )Cái tội đi nhiều xơi nhiều nhưng cái mà ngay quê mình mà mình không biết .

    Chú nhà báo viết bài về mấy món này ngu bỏ mẹ mà hình như nó cũng quê ở Thái Thụy hay sao ý (Bút danh Phạm Sông Diêm mà sông Diêm là nơi tớ đẻ ra và là cái làng Diêm Điền mà tổ tiên nhà tớ bao đời ở đó rồi ) chả biết nói xấu quê lão thế nào mà nói lúc thì ngu nhu 9 khi thì xoa bóp tâng tâng .Dân Thái Bình ra khỏi lũy tre tính cộng đồng xọp xẹp phải nói xếp thứ 64/65 tỉnh thành đấy nhỉ anh chị em ^:)^^:)^^:)^ :)):)):)):)) Bữa nào ọp Thái Bình ở đâu đó mỗi anh em thử làm 1 món đặc sản măm măm đê !
  4. DUYENQUE

    DUYENQUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    các bác ,anh chị em hết sức thông cảm đừng lên bức xúc quá ,bạn này cũng mới viết bài đầu tiên vốn từ còn yếu ,cũng học đòi giật cái tit như người ta nhưng lại gây phản cảm với những từ ngữ khinh bi miệt thị dân quê ....bạn cần cố gắng học hỏi trau rồi nhiều hơn
  5. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mình cũng đọc bài viết về ngôi làng ăn thịt sống, lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng khi đọc đến cuối cùng thì nó là móm nem mà dân ta vẫn ăn tử bao đời nay rồi. Món nem không chỉ ở Thái Bình mà rất nhiều nơi người ta cũng chế biến tương tự nhưng gia vị và rau thơm khác nhau nên có tên gọi khác nhau.
  6. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    không biết công nghệ bên thái thuỵ thế nào chứ bên Đông Hưng cũng tương tự, nhiều loại gia vị lắm, thịt thái mỏng như lưỡi dao lam, gói vào khoảng 2h sau bỏ ra ăn thì gia vị làm cho thịt chín hết, đã bày ra với lá sung ngồi vào mâm cứ vừa ăn vừa sợ vừa nãy làm ít quá.
  7. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Giờ ở quê mình không những làm bằng thịt lợn mà cái gì có thể làm đều làm cả!
  8. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng nhà báo này lên Tây Bắc ăn mấy cái món dân tộc trên đó nó chế biến chắc nó đái ra quần
    Những thằng Ngu thường tỏ ra rất nguy hiểm...!

Chia sẻ trang này