1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông nói gì thế, Guardiola?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tomydv, 27/02/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomydv

    tomydv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn chỉ sút được một lần đúng hướng khung thành đối phương trong suốt trận đấu, thì khả năng cao là bạn sẽ không ghi bàn - quá hiển nhiên.
    Link xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây
    Ông nói gì thế, Guardiola?

    Suốt từ đầu mùa đến nay, Man City chỉ đối diện với 9 pha dứt điểm đúng hướng khung thành, trong 7 trận đấu. Bằng với số lần bắn phá chính xác mà “siêu CLB” Barcelona phải chống đỡ trong 90 phút của trận gặp PSG ở lượt đấu này! Chín cú sút đúng hướng khung thành Man City ở Champions League được chia khá đều - theo trình tự thời gian tính từ đầu mùa - cho Porto (2), Marseille (2), Olympiacos (1), Olympiakos (0), Porto (1), Marseille (2) và Moenchengladbach (1). Bình quân, mỗi trận đối phương có 1,28 pha dứt điểm đúng hướng khung thành Man City - và đấy không bao giờ là con số đủ để người ta hy vọng sẽ có bàn thắng.

    Cho nên, chẳng lạ khi Man City chưa hề thủng lưới trong 616 phút thi đấu ở Champions League mùa này. Họ thủng lưới ở phút 14 của trận ra quân gặp Porto (thắng 3-1) ở vòng bảng. Có cả bất ngờ lẫn không bất ngờ. Bất ngờ là bởi chính cầu thủ chạy cánh Luis Diaz cũng không nghĩ rằng anh sẽ mở được tỷ số từ pha solo ngoạn mục trên sân Etihad. Không bất ngờ vì đấy là một thoáng xuất thần mang đậm phong cách cá nhân. Mọi chuyện kỳ lạ đều có thể xảy ra trong môn bóng đá tuyệt vời, và chẳng phải là ngoại lệ đối với những bàn thắng ngoài dự đoán! Nó không đến từ kế hoạch, bài bản chiến thuật. Nó không gây ra ảnh hưởng quan trọng nào. Từ đó đến nay, Man City chưa hề vào lưới nhặt bóng thêm lần nào nữa.

    Người ta đã nói nhiều về chuyện Ederson qua mặt Alisson trong cặp thủ môn hàng đầuthế giới người Brazil. Về tình trạng John Stones bỗng vươn mình lên đẳng cấp hàng đầu thế giới. Về cặp trung vệ Stones - Ruben Dias... Nhưng tóm lại, nói gì đi nữa, cũng khá mơ hồ.

    Khen nức nở Aymeric Laporte (chẳng sai, dĩ nhiên), rồi lại ca ngợi cặp Dias - Stones! Mà thật ra, cặp trung vệ Man City trong trận đấu mới nhất là là Dias - Laporte. Man City xuất sắc, làm cho tất cả những gì liên quan đến hàng phòng ngự của họ đều trông có vẻ xuất sắc?

    Không dễ mổ xẻ, kết luận (một cách thuyết phục) rằng hàng phòng ngự Man City xuất sắc đến mức độ nào, như thế nào. Điều này cũng có nghĩa là người ta không biết hàng thủ Man City... yếu ở chỗ nào. Rất đơn giản: vì gần như chưa có cơ sở quan trọng nào để phán xét. Moenchengladbach quá yếu. mà tóm lại, Man City chưa gặp đối thủ mạnh nào. Man City thắng quá dễ dãi, đến mức HLV Pep Guardiola đã tỏ ra xem thường cả thế giới, bình luận như thể “nói cho con nít nghe”.

    “Man City mạnh như thế này vì họ có quá nhiều tiền để mua hảo thủ” - ông nói thật đấy ư, Guardiola? Bóng đá, trong bộ óc vĩ đại của ông, hóa ra chẳng cần gì khác ngoài tiền? Thôi thì chờ xem tiếp vậy. Còn đầy đối thủ phía trước, dành cho một Man City “chưa có số má” ở Champions League. Chẳng ai vô địch giải này sau khi thắng Moenchengladbach ở trận knock-out đầu tiên!

Chia sẻ trang này