Ông Táo về trời Dậy lúc 11h sáng. Nhà bừa bộn, nhưng ở một mình, chưa cần thiết phải dọn. 12h đi ăn trưa. Thịt cừu, đậu và khoai tây hầm. Bơ,sữa, chocolate phát ngán... Ngủ trưa đến 4h chiều mới dậy. Nhiệt độ ngoài trời 10 độ C. Mây xám nhìn phát ghét. Chủ nhật các cửa hàng đều đắp chiếu. Bên xứ này chẳng ai buôn bán ngày CN. 7h đi ăn tối. Bữa tối chán ngang bữa trưa. Gà rán, khoai tây nghiền. Bơ, sữa, chocolate phát ngán 23h30 đặt chuông đồng hồ cho ngày mai. 7h sáng sẽ phải nghe cái bản nhạc hiệu đáng ghét. 9 tháng nữa, nó sẽ không còn cơ hội hành hạ mình 1 cách mất dạy như thế này. Chẳng xem lịch cũng biết, hôm nay 23 Tết. Nhớ nhà