1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Tô và báo chí làm quá vụ Thế Anh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hungbarca, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ông Tô và báo chí làm quá vụ Thế Anh

    Chúng ta đã đề cao quá 2 chữ "chuyên nghiệp", mà quên đi chữ "nhân văn". Chuyên nghiệp là tốt, nhưng chuyên nghiệp là gì? Là để kiếm tiền 1 cách có trách nhiệm. Những đồng tiền nay kiếm được mưu cầu vào cái gì? Nhằm hướng đến hạnh phúc, mà đích đến cuối cùng là gia đình.
    Nếu Thế Anh ở lại, cho xứng với từ "chuyên nghiệp", thì đứa con anh ta, trách nhiệm của người cha để đâu? Đọc 1 bài trên Tuổi trẻ, tôi thấy tác giả bài đó quá nông cạn. Anh ta điều tra biết được Thế Anh không về ngay, mà đến trưa hôm sau mới về. Anh ta thắc mắc, nếu lo cho con đến thế, sao không bắt xe về ngay buổi sáng hôm sau, mà phải chờ chuyến bay? Đây rõ ràng là 1 câu bắt bẻ cùn! Cái nào tới nhanh hơn, dễ dàng hơn? Rồi tối hôm đó, Thế Anh đi nhậu cùng 2 nhà báo, cũng bắt bẻ. Thế không lẽ con bệnh, chưa về ngay được, thì Thế Anh phải về khách sạn khóc bù lu bù loa mới xứng đáng à?
    Phân tích lại ông Calisto, càng thấy là ông này nhố nhăng. Ông ta nổi nóng, là vì ông ta lâm vào thế bí, khi ông ta chỉ triệu tập có 2 thủ môn, mà giờ thì bị mất 1. Trong khi Santos được về Brazil thăm gia đình, thì con Thế Anh bị bệnh, sao ông Tô không nghĩ 2 cái có tầm quan trọng ngang nhau? Mà trên thế giới này, có ai triệu tập 25-26 CẦU THỦ, MÀ CHỈ CÓ 2 THỦ MÔN KHÔNG? Người ta đá WC, Euro, chỉ 23 tuyển thủ mà đã có 4 thủ môn. Đó là chưa nói đến lúc tập huấn trước giải, trong 25-26 người triệu tập, có đến 4 thủ môn, rồi mới loại 1. Đây rõ ràng là lỗi của ông Calisto. Tôi luôn là người ủng hộ ông Calisto, nhưng trong vụ này, ông ta đã mắc lỗi trước, khi xảy ra chuyện, thì không những đổ cho Thế Anh, mà còn đóng sập cánh cửa ĐTQG với người ta. Quá đáng!

    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 13/09/2008
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy dân Việt mình có bệnh hay soi hay mổ ,mà mổ đâu ra đó.Cái to to thì không mổ .Cái ở tầm vĩ mô ở chiến lược lại không mổ.Toàn đi mổ gà với mổ vịt không.Tội cho mấy đồng chí chân đất mắt toét như Thế Anh .Cái phải mổ từ những con người làm bóng ở cấp độ cao thì chả thấy ngó ngàng gì .May ra chỉ mấy ông lo bò trắng răng như bọn mình tán phét trên mấy diễn đàn như TTVNOL mà thôi.

    Ừ thì chỗ xả được ta cứ xả.Này thì xả
  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    các bác ko hiểu gì rồi
    nghề báo -gì chứ viết khen và viết chửi là 2 thứ dễ nhất.
    bọn PV thì cũng chỉ cần có bài đăng để ăn nhuận bút là ấm thân gđ nó rồi.
    nên cần quái gì phải nhân văn với chuyên nghiệp
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Vụ này dù sao cũng ko thể không trách thế anh được. Nhưng con anh ta ốm đâu phải ốm quanh năm suốt tháng. Xin về vài ngày rồi lại lên tập trung như MP thì ai có kêu gì. Chẳng qua đây là kiểu phản ứng chán nản vì không thể có cơ hội bắt chính thôi. Nếu trách ông Tồ, thì chỉ trách ổng một điểm là tại sao trong cả mấy trạn giao hưu ông ko cho mấy thằng TM dự bị vào để chúng nó bị tâm lý, dù chỉ là vài phút.
    Nó cho thấy cách hành xử không chuyên nghiệp của cầu thủ VN. Dù là anh đúng thì anh cũng phải thẳng thắng, nên trao đổi nỗi bức xúc thẳng với HLV, như vậy cả hai sẽ cùng có thể giải quyết, đằng này lại chọn cách lầm lì xì ra khói cứ thế ra đi. Với típ người thẳng thắn như ông Tồ, tui tin những cầu thủ dám bộc bạch thẳng thắn sẽ không bao h phải thiệt thòi. còn cái kiểu mè nheo con gái "em ko nói nhưng anh phải tự hiểu " thì còn lâu Tây nó mới hiểu cho được.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tớ thấy rằng công việc là công việc mà gia đình là gia đình . Nếu cứ vợ đẻ con ốm là cầu thủ đang lên tuyển mà sin về nhà hết thì đội tuyển thành cái nông trường mất rồi . Cầu thủ lên coi tập trung cùng đôi tuyển là nghĩa vụ với tổ quốc và cần phải có sự hi sinh giống như những người lính đóng quan ngoài mặt trận không thể muốn về là về . Đương nhiện cũng có thể linh động cho về giải quyết chuyện gia đình nhưng phải sin phép cho nghỉ mới được nghỉ .
    Lại nhớ lại chú " Mười " năm ngoái bỏ đá Asiat về cưới vợ làm tôi coi thường đi bao nhiêu . Bóng đá bây giờ gần như là 1 mặt trận không có đổ máu . Cầu thủ chiến đấu để mang lại vinh quang cho tổ quốc . Xét trên phương diện trách nhiệm cũng giống như nhưng người lính chiến đấu ngoaimặt trận . Trong khi các đồng đội dạn xương ra quần nhau với các cầu thủ Irac thì ông ở nhà ôm vợ . Ai chả biết đó là hạnh phúc của ông nhưng mà bỏ đồng đội để sung sướng 1mình thì đúng là mất hết lập trường , mất hết tính đảng rồi . Nghe nói chú này còn có chân trong hội đồng nhân dân Long An cơ đấy . Hồi tiêu cực chú này còn tôn vinh là người hùng . Tuyên bố " Dí súng vào đầu thắng này tao cũng không bán độ " . Có lẽ nó thấy đá đuối quá lên không thèm rủ ý chứ . Thực ra cầu thủ cũng là con người mà thôi .
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vợ ốm. con đau chỉ là lý do thôi, chẳng qua chú Thế Anh thấy không đuợc bắt chính nên chán . Đó cũng là quyền cá nhân của chú ấy, và ta nên tôn trọng quyền cá nhân của mỗi con người, đừng có đem chuyện vì tổ quốc vì đồng bào vào bắt ép người ta, thế mới là một xã hội " dân chủ".
    Cái đáng trách duy nhất tôi thấy ở chú này, cũng như cầu thủ việt nam nói chung là, không bằng lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, hoặc không nói gì. Bọn Tây nói chung và ông Calisto nói riêng sẽ chả hiểu nếu các chú không nói thẳng, vì thế nó sẽ cho các chú là dở hơi, khó hiểu. Còn các chú nói thẳng ra thì chúng nó không vì thế mà thù các chú, nếu chú Thế Anh gặp ông Calisto nói thẳng là tao không muốn suốt ngày dự bị, kể cả trong các trận giao hữu, thì có lẽ ông ta đã thay đổi rồi.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi đồng ý bác queen...thằng TA nó đòi về vì nó không có cơ hội bắt chính.
    Chuyện nó không muốn đá....cứ nói thẳng. Nhưng người VN mình thì lại không như thế.
    Riêng về chuyên môn thì chỉ chú Santos bắt là ổn định nhất. Còn thằng tm VN nào cũng bắt rất phập phù ngay cả thằng TA. Trái thằng tm Mã đá lọt lưới TA rất dở hơi. Nhiều thằng bắt trong nước thì hay sang bắt quốc tế thì rất ấm ớ. Nếu không có đc Santos bắt thì tui thích thằng Đức Cường bắt hơn...ngoài ra thì dùng chú Tấn Trường tướng tốt. Nói thiệt 2 đc TA và HS bắt tui chẳng phản đối nhưng cũng không thích thú gì 2 chú này. Chú nào không thích cứ xin về...thời gian còn dài sợ đíu gì thằng nào.
    Còn chú Quang Huy và chú Lợi nữa thiếu gì thủ môn dự bị cho chú Santos. Các chú không với tới tầm nó thì dự bị cũng là cống hiến cho quốc gia. Còn nghĩ tư tưỡng công thần không được thì mình mẫy...nói thẳng cứ biến.
    Thằng Công Vinh có đá thì đá không đá cứ xin đau chim về nghĩ cho nghĩ. Ngọc Thanh đá không được còn Việt Thắng, Anh Đức, Thanh Bình, Văn Thành nó bửa...còn xa hơn thì còn Được Em, Tăng Tuấn...việc đíu gì qui luỵ thằng nào. Ra sân tinh thần cống hiến hết mình xã thân vì tổ quốc và đồng đội mới là quan trọng. Tuyển VN đíu vì thiếu 1 thằng nào mà yếu đi hay mạnh lên.
    Với lão Tồ, với trình độ mấy thằng tốt nhất VN mà chịu đá tinh thần như GĐT thì Thái cũng bửa nó dư sức.
  8. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là quá cả khi sự thật mà ai cũng biết chẳng phải chuyện "con đau hay vợ ốm"!
    Nếu ai cũng như TA thì chắc quân số đội tuyển tập luyện chỉ còn ... 11 cầu thủ đá chính (vì chẳng có bác nào chịu dự bị cả) --> vui chứ nhỉ?!
    Đôi khi đá ở ĐTQG quyền lợi ko được nhiều như khi đá cho CLB, đó là chưa nói nếu lỡ dính chấn thương thì coi như ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo ở CLB ... tuy nhiên được đá cho ĐTQG là vinh dự thiêng liêng mà ko dễ cầu thủ nào cũng có được - ở VN mình có bao nhiêu cầu thủ suy nghĩ như thế? hay là tất cả đều qui về "cơm áo gạo tiền"?
               nhanviet
  9. cuongltk

    cuongltk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hká

Chia sẻ trang này