1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông trời công bằng thật sao?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi ke_pha_roi, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trước khi nói điều gì, spy muốn khẳng định với bạn này rằng cuộc sống không bao giờ có thể có sự công bằng hoàn toàn,và muốn nhìn ra sự công bằng đó không thể chỉ một sớm một chiều được
    Bạn nói mối tình đó kết thúc như vậy, tự hỏi ông trời có công bằng không đó à. Theo tôi đâu có gì là bất công,có lẽ câu nói này làm bạn bất ngờ nhưng mà............................ thật sự thử nhìn lại,bạn có thấy đây quả là một tình yêu tuyệt vời,rất khó trong cuộc đời có thể gặp một người mình yêu thương hết lòng và càng khó hơn nữa khi người đó cũng đối với mình như vậy, và sẽ là chuyện khó tin nếu như hai người có thể tiến tới hôn nhân (nghe lãng mạn giống phim tình cảm nhỉ). Có bao nhiêu đôi tình nhân có thể khẳng định được rằng họ thật sự rất yêu nhau, có bao nhiêu người được một cơ may cùng nhau đấu tranh cho hạnh phúc của chung (chỉ cần một người buông tay thì tất cả cũng sẽ mất hết).Thật may mắn cho đôi tình nhân này rồi còn gì, họ đã hưởng được biết bao giây phút bên nhau,cùng đấu tranh để vượt qua nhiều điều tưởng chừng như không thể vượt qua được.Có lẽ giây phút mà họ biết họ ở bên cạnh nhau đã là giây phút rất tuyệt vời rồi. Cuộc sống là vậy mà,không có gì có thể tồn tại được lâu,niềm vui cũng vậy,nỗi buồn cũng thế.Cái họ đã gặp phải thật sự là một điều rất khủng khiếp nhưng........... đâu có cái gì là hoàn hảo,hạnh phúc cũng thế.Vì thế ta mới biết trân trọng những gì ta đã có và đang có, và để đấu tranh cho cái gì sẽ có.
    Vậy có bất công không khi có không biết những người yêu bằng cả trái tim,cũng đã đấu tranh và hy sinh cho người mình yêu nhưng cuối cùng tình yêu vẫn kô thể xuất hiện trong trái tim người kia.Biết bao người phải đối diện với sự lừa dối trong tình yêu,bao nhiêu người đã yêu nhau nhưng kô thể đến được với nhau vì nhiều lý do (nhiều lúc kô phải do có ngăn cản đâu) nhưng trong cuộc sống kô phải điều gì muốn cũng là được.
    Ít ra hai người họ đã có niềm tin vào một tình yêu thật sự, có biết bao nhiêu người đã không còn tin vào nó (thế sao ông trời kô cho họ cơ hội để biết đến nó,đó có phải là bất công kô?)
    Có thể họ kô ở bên nhau được nữa,nhưng những tình cảm của họ,những lúc giây phút tình yêu ngự trị thật sự sẽ mãi kô bao giờ bị phai mờ. Thế đó, chỉ vậy thôi.Bất công hay kô kô phải do hoàn cảnh mà là do trong tâm trí ta nghĩ,đó có phải là bất công kô. Và chính tình cảm của con người dành cho nhau mới có thể xoá đi sự bất công của ông trời ,phải không bạn nhỉ !
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    cái này thì mình sưu tầm thui,thấy cũng có lý nên post lên cho mọi người coi í mà
    Cuộc đời có bất công?
    Mỗi người có một cuộc đời, khả năng và số phận riêng. Tuy nhiên, bạn vẫn thích so sánh mình với người khác. Vấn đề nảy sinh...
    Bạn tức giận gào lên: "Cuộc đời thật bất công!". Hai người học chung một lớp. Bạn học chăm chỉ hơn, nhưng kết quả lúc nào cũng thấp hơn. Dường như mọi may mắn đều đổ dồn vào cho người ấy. Còn bạn phải gánh chịu hết những rủi ro, hẩm hiu của cuộc đời.
    Này, đừng bi quan như thế! Chỉ cần vài "chiêu" nhỏ cuộc đời bạn sẽ thay đổi ngay thôi.
    Đừng biến mình thành nạn nhân của sự bất mãn.
    Có những lúc bạn hét lên: "Tại sao cứ phải là tôi?", "Tại sao những người tốt lại hay gặp chuyện chẳng lành?... Ðó chính là lúc bạn đang bị tổn thương và nhốt mình trong vết thương ấy. Hãy bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi chiếc ***g bất mãn.
    Thế giới xung quanh không lừa dối hay bất công với bạn. Tất cả chỉ là cái bóng của trí tưởng tượng và cơn bốc đồng trong con người bạn. Không có chuyện xấu hay chuyện tốt, chỉ có kết quả của những lựa chọn.
    Ðối diện với vấn đề của bạn
    * Có trách nhiệm: Theo các nhà tâm lý khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, bạn nên ý thức lại trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội và chính bản thân. Ðã có rất nhiều người thành đạt chỉ nhờ vào một động lực duy nhất này thôi. Tại sao bạn không học tập theo họ nhỉ?
    * Bạn cầm tinh con rệp? Nếu nghĩ như thế thì quả thật bạn đúng là một con rệp! Khi có ý nghĩ này trong đầu, bạn thường có xu hướng kháng cự hơn là tìm cách thoát ra khỏi khó khăn. Tốt nhất hãy xem những sự cố xảy ra là cơ hội giúp mình trưởng thành. Chúng sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều kinh nghiệm, khả năng và ý nghĩa trong cuộc sống.
    * Thay đổi thái độ chấp nhận: khi bạn nghĩ cuộc đời bất công với mình, đây cũng là một cách bạn chấp nhận điều đó. Tuy không thể chủ động được tất cả mọi việc xảy ra, nhưng bạn có thể chủ động trong cách phản ứng lại chúng kia mà. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn chỉ đạt mức độ nhất định, bạn nên xem xét nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy và tìm cách khắc phục. Ðừng nhìn sang người khác rồi buồn giận một mình.
    Cuộc đời thay đổi khi chính bạn thay đổi
    Có một cuốn sách đã viết như thế. Nếu luôn tìm thấy ý nghĩ tích cực trong chuyện không hay, bạn sẽ trở thành một người có sức mạnh thực sự.
    * Học cách kiềm chế những phản ứng tiêu cực mỗi khi gặp khó khăn.
    * Ðối xử nhẹ nhàng với chính bản thân, đừng dày vò, hành hạ mình.
    * Xem "chuyện không may" như lời cảnh báo. Nó giúp bạn biết rõ ưu, khuyết điểm của mình. Kinh nghiệm cũng là một điều rất đáng quý.
    (Theo TT&GĐ)

Chia sẻ trang này