1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Văn Dê Lại Chết Vì???Quậy

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Loveland, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ông Văn Dê Lại Chết Vì?Quậy

    (trích fcmanutdvn)

    Thua trắng 2 bàn, sau trận đấu, ông Văn Dê quay qua đổ lỗi trọng tài

    (MU.VN) 2 năm trước, ông Văn Dê(*) đã phải ngậm đắng nuốt cay nhìn kỷ lục 30 trận bất bại của Kho Lựu Mìn (Arsenal) bị chặn đứng bởi 1 ?othằng nhóc? mới 16 tuổi tên là?Quậy (Wayne). Đêm hôm qua, trong ngày sinh nhật của chính mình, lại chính Quậy 1 lần nữa khiến ông phải vỡ mộng.



    Đến Nhà Hát Những Giấc Mơ với sát khí đằng đằng, Kho Lựu Mìn quyết tâm đạt được mục tiêu 50 trận không thua. Đội quân của ông Văn Dê hầu như không thiếu 1 hảo thủ nào. Trấn giữ khung thành vẫn là ?ođại bàng? Giang Lệ Mẫn, 4 hậu vệ là Cẩu, Lò Rèn, Tung Reo, và Cấm Béo, án ngữ khu trung tuyến là Dung Bé, Viagra, Ê Đù, và Giẻ Rách, trong khi siêu tiền đạo Han Rỉ đá cặp cùng lão tướng Bánh Kem trên hàng công.

    Với những thắng lợi như chẻ tre trong thời gian gần đây, Kho Lựu Mìn đã bỏ xa Mợ Ù tới 11 điểm trên bảng xếp hạng, và được đánh giá là có điều khả năng giành thắng lợi chung cuộc. Tuy nhiên, sở dĩ Lựu Mìn hòanh hành được như thế chẳng qua là do Mợ Ù thi đấu không đúng sức mình mà thôi, chứ Mờ Ù mà thể hiện được hết khả năng thì có đến?Bom Nguyên Tử cũng xách dép, nói chi là Lựu Đạn. Thi đấu ở đâu thì có thể như gà mắc tóc, nhưng hễ gặp các học trò của Văn Dê là Mợ Ù chơi đầy quyết tâm, chả thế mà trong mùa bóng ?obất bại năm ngóai?, Kho Lựu Mìn gặp Mợ Ù 4 lần thì chỉ kiếm nổi 2 trận hòa, 2 trận còn lại thì ?oôm đầu máu?. Đầu mùa bóng này, Kho Lựu Mìn đè được Mợ Ù trong trận tranh Siêu Cúp, nhưng lúc đó đội hình của Mợ Ù đang sứt mẻ nghiêm trọng, không thì cũng đâu dễ lùi bước.

    Trở lại với trận đấu, do thiếu vắng đội trưởng Kiên, Mợ Ù đã phải sử dụng Nam Vinh ?oEm? ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Sờ Cô, nhưng sức mạnh của họ không vì thế mà sút giảm. Hàng hậu vệ dưới sự chỉ huy của Phước Dị Nhân đã chơi cực kỳ chắc chắn, phong tỏa hầu hết các đợt tấn công của đối phương. Thậm chí khi Han Rỉ và Bánh Kem đã vượt qua các hậu vệ này thì vẫn còn sững sững thủ môn Ca Rong trong khung thành. Thủ môn này không những?ca rong hay mà bắt gôn cũng giỏi, chính anh đã vô hiệu hóa cơ hội làm bàn của Han Rỉ ở phút 42. (Cũng có thể do chân của Han Rỉ đã bị?rỉ, nên không kết thúc vào lưới được như thường lệ.)

    Sau hiệp 1 cực căng nhưng không có bàn thắng, Mợ Ù càng gia tăng áp lực trong 45 phút cuối. Phút 71, Quậy ?oBéo? bị Cấm Béo đá té trong vùng 16m50 (hic, người ta béo thì có sao, việc gì lại?Cấm Béo rồi đánh người!), và ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. 1 năm trước, cũng trên chấm phạt đền này, tiền đạo Muốn Mười Roi (Need Ten?Roi) đã sút hỏng 1 cách oan nghiệt, tạo điều kiện cho Kho Lựu Mìn có 1 mùa bóng bất bại. Nhưng lần này, anh đã không mắc một sai lầm nào. 1-0 cho Mợ Ù, ông Văn Dê gần méo mặt.

    Bị 1 đòn đau quá xá, Kho Lựu Mìn dồn lên tấn công như?nước cống dâng lúc trời mưa. Bị Rét được tung vào sân thay Giẻ Rách ở phút 70 hòng làm tăng sức tấn công, nhưng có lẽ anh?rét quá nên cóng, không làm gì được. Mải tấn công, Lựu Mìn ăn phải ngay đòn ?ohồi mã thương?, khi Xơ Mít có bóng bên cánh phải, tạt đẹp vào vòng 5m50 cho Quậy đệm bóng thành công, khi bàn kết liễu đối phương ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình.

    Thua trắng 2 bàn, sau trận đấu, ông Văn Dê quay qua đổ lỗi trọng tài. Nhưng ?ođã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa?, đội quân của ông đã gánh lấy thất bại đầu tiên trong mùa giải. Tuy vẫn hơn Mợ Ù tám điểm, nhưng đã không thua thì thôi, chứ thua rồi thì không chừng lại thua mãi, không biết tương lai nào đang chờ đón ông và Kho Lựu Mìn đây?

    MinhNguyen

    (*) Wenger vẫn quen phiên âm là Quen Dơ, nhưng thiết nghĩ đọc theo Pháp ngữ là Văn Dê thì phải hơn.

    Sẽ còn nhiều bài viết thú vị hơn về MU ở MUVN.Hãy gia nhập và chung vui
    http://www.fcmanutdvn.com
  2. anhvu12C

    anhvu12C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ha ha chuyện vui buồn cười lắm
    nghĩ hộ mấy cấi tên cho mấy ku MU cái nhé
    bé này mà đi thi viết truyện cho NXB kim đồng thì có cẽ cũng vớt được 1 giải đấy
    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 05/12/2004
  3. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản Vu khống hay đổ tội thì Wenger Vô địch.Ngã vờ Viera là thiên tài.Kiêu căng,huênh hoang đố ai qua mặt được Henry.Còn khoản văng tục thì công nhận AFFC chửi hay hơn MU.Ức nhất là vụ Neil Mellor,cú sút đẹp như thế mà lão Wenger lại chê là xoàng rồi cãi là màn trình diễn hôm đó đáng được 1 điểm.Nghe như phân.Chẳng kiếm được cớ gì lại sủa lung tung.
  4. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Oài ... cái bài này tí nữa khiến cho web mu và web Arsenal đi đến tiêu diệt nhau đây mà Vui đáo để ...
    mà Chau2000 tiên sinh vô địch chọc ngoáy - ko ai dám bì
  5. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hehhehehhe gun nói đúng đấy chỉ thế này thôi là cãi nhau liên miên đấy.Thôi cho tôi xin lần trước cãi nhau với cậu phuong9a8 mệt lém rồiMà nhg lời này lại phát ra từ CDV của Real hay sao ý nhỉ
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Chau2000 nhận xét rất sâu sắc.Nói thực ra thì các cầu thủ Arsenal rất giỏi,nếu như họ có một ông thầy như Mourinho,hay Capello... chứ không phải Wenger thì Arsenal sẽ khiến người ta yêu mến nhiều hơn chứ không phải căm ghét như vậy.Họ vẫn chiến thắng nhưng vẫn có một cái gì đó tinh tướng trong phong cách của họ khiến người ta luôn khó chịu.Mourinho cũng chỉ cho phép mình kiêu ngạo,chứ không bao giờ cho phép các cầu thủ của mình được quyền kiêu ngạo.Nhưng thử nhìn mặt thằng Henry khi nó khi bàn mà xem,nó cứ làm như mình nó biết sút bóng không bằng.Cho nó vào bắt goals xem nào .Mình mà đối mặt với thủ môn nhiều như nó có khi còn ghi bàn nhiều hơn ấy chứ.
    Nói tóm lại là Arsenal đã thế,Wenger cũng thế,Henry cũng thế nhưng buồn hơn là fan Arsenal đa phần cũng thế nốt.Cái đẹp cái hay họ không học...thế sao không đi thích Brasil đi rồi có nói sao cũng chẳng ai phản đối bởi Brasil luôn là số 1.
    Nghĩ lại chuyện ngày xưa thật buồn cười,Gilberto Silva đã từng so sánh Arsenal với Braxil của anh.Đúng là người Braxil luôn tự tin vì tài năng.Và trong khi Brasil đã làm cho người ta say mê,yêu mến và khâm phục trên toàn thế giới thì Arsenal mới chỉ là một khẩu súng nhỏ vô danh trên đấu trường châu Âu.Họ có thể bắn vỡ những chiến hạm kiên cố nhất của Ý (thắng 5-1 Inter) nhưng trong một đêm sương mù,ẩm ướt ở London,họ đã làm người ta hi vọng rồi nhanh chóng thất vọng não nề(thua Chelsea ở C1).Khi mà người ta kỳ vọng nhiều nhất về họ thì sẽ đi kèm theo một thất bại...khi mà họ chẳng hề được hi vọng thì họ lại chiến thắng như những người anh hùng.Đó sẽ mãi là phong cách Arsenal.
    Hình như họ không dám yêu cuồng nhiệt như MU,yêu say mê như Real,cháy bỏng như Barca hay chỉ là lạnh lùng,thực dụng như Juve,AC thôi cũng được.Hay chỉ đơn giản mình không thích Arsenal nên mình nói vậy thôi.
  7. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ManU thích cái kiểu 3:0 thật.Thứ nhất: không thể thua mãi,thứ 2: không thèm ghi bàn hiệp 1,thứ 3: không thềm chấp với mấy chú arse.
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Xem MU đá dạo này thấy chán quá. thắng nhưng ko vui.

Chia sẻ trang này