1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oNgại??? đi tìm một tình yêu mới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cinnamonrose, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cinnamonrose

    cinnamonrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ?oNgại? đi tìm một tình yêu mới

    http://24h.com.vn/

    ?oNgại? đi tìm một tình yêu mới
    Đó là tâm lý của không ít các chàng trai trẻ hiện nay, dù không mấy mặn mà, nồng thắm với người yêu, nhưng lại không muốn lỡ dở cuộc tình, nên đã tặc lưỡi mà ?onhắm mắt đưa chân? cùng nàng se duyên hạnh phúc.


    ?oTôi không thể làm tốt hơn được nữa?

    Thiếu tự tin vào khả năng ?ocưa cẩm? của bản thân khiến một số lượng không nhỏ cánh đàn ông ?oyên phận? với mối tình của mình, mặc dù trong lòng vẫn thấy ?ohậm hực? vì chưa thực sự thỏa mãn.

    Các chàng trai, tại sao lại không thể nhỉ? Hãy nghĩ rằng, bạn luôn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, hãy tự tin khẳng định bản lĩnh của mình - hoặc là chấp nhận ra đi ?otay trắng?, hoặc nỗ lực hết mình để ?onâng cấp? cho tình yêu lên mức hoàn thiện nhất.

    Có còn hơn không

    Trên thế gian này, có ai đủ dũng cảm đối đầu với nỗi cô đơn dai dẳng? Không riêng gì phái đẹp mà ngay cả nam giới cũng cho rằng: ?oYêu quách cho xong, còn hơn là không có?.

    Thật là sai lầm. Tự do bay nhảy, không vướng bận yêu đương nhiều khi cũng có cái hay của riêng nó chứ. Và đâu phải nỗi cô đơn sẽ dai dẳng đeo bám chân bạn suốt cuộc đời đâu. Một lúc nào đó, nhất định bạn sẽ tìm thấy ?omột nửa? phù hợp cho mình.

    ?oTôi cũng đang mong chờ một tình yêu mới đây mà??

    Sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu bạn đưa ra lời biện hộ kiểu này.

    Thứ nhất, coi người yêu hiện tại như một kẻ ?othế chân? trong lúc chờ đợi cô gái trong mơ tìm đến - bạn là anh chàng Sở Khanh và ích kỉ làm sao.

    Thứ hai, cô nàng nào sẽ chấp nhận trao trái tim khi trên vai bạn đã vắt vẻo một mối tình khó dứt?

    Nếu thực sự mong chờ tình yêu mới, đừng dậm chận tại chỗ mà chờ đợi. Hãy dũng cảm nói lời chia tay và tìm kiếm giấc mơ cho cuộc đời.

    ?oAi mà hoàn hảo được cơ chứ??

    Đúng là không có cô gái nào được vẹn toàn như ý, nhưng chắc chắn sẽ có ý trung nhân vẹn toàn dành riêng cho cuộc đời chàng.

    Ấy thế nhưng nhiều người vẫn cứ ?olười biếng? đeo bám mối tình hiện tại mà không chịu động não xem, mình thực sự cần gì và làm gì để đạt được.

    ?oChúng tôi gắn bó với nhau đã lâu rồi??

    Đó không phải là lý do để hai người tìm đến nhau cùng xây dựng hạnh phúc vợ chồng. Trong một số trường hợp, đây có thể coi là nhân tố xúc tác tuyệt vời thúc đẩy chuyện trăm năm. Nhưng thông thường, sự sắp đặp gò bó kiểu này chỉ khiến ta thêm bực mình, chán nản, thậm chí thấy cô đơn hơn khi cứ phải đeo bám mãi một mối tình không theo ý muốn.

    ?oTôi không muốn gặp rắc rối vì chuyện yêu đương trong thời điểm này?

    Và bạn cũng nghĩ rằng, một tình yêu không như mong đợi, một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc sẽ khiến bạn ít đau đầu hơn trong suốt cuộc đời này hay sao?

    ?oTôi không biết nói lời chia tay thế nào?

    Đây chỉ là lời bao biện không chút thuyết phục của một chàng trai lười biếng.

    Nếu bạn thực sự muốn ?odứt áo ra đi?, chẳng có điều gì ngăn cản được bạn cả. Đừng tự trói cuộc đời mình vào mối tình không hạnh phúc chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như thế.


    24H.COM.VN
  2. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu không được nưfa thi? thôi, lă?ng nhă?ng la?m gi? chi? đê? khô? nhau thêm
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự muốn ?odứt áo ra đi?, chẳng có điều gì ngăn cản được bạn cả. Đừng tự trói cuộc đời mình vào mối tình không hạnh phúc chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như thế.
    cả bài nghe thấy hay mỗi câu này nhìn chung thì cứ phải trải qua một vài vấp váp mới thấy được giá trị của hạnh phúc mà mình đã lựa chọn
    người ta nói "phải cảm ơn tạo hoá đã cho ta gặp được một số người trước khi trao cho ta nửa còn lại của mình "
    nếu thực sự được yêu và biết cách yêu thương thì hãy dũng cảm từ bỏ những gì không hợp với mình
    hãy biết nói lời yêu theo cách của mình để không xứng đáng được nhận những gì mình có .....
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự muốn ?odứt áo ra đi?, chẳng có điều gì ngăn cản được bạn cả. Đừng tự trói cuộc đời mình vào mối tình không hạnh phúc chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như thế.
    cả bài nghe thấy hay mỗi câu này nhìn chung thì cứ phải trải qua một vài vấp váp mới thấy được giá trị của hạnh phúc mà mình đã lựa chọn
    người ta nói "phải cảm ơn tạo hoá đã cho ta gặp được một số người trước khi trao cho ta nửa còn lại của mình "
    nếu thực sự được yêu và biết cách yêu thương thì hãy dũng cảm từ bỏ những gì không hợp với mình
    hãy biết nói lời yêu theo cách của mình để xứng đáng được nhận những gì mình có .....

    hic nói nhầm mới cay chứ các bác coi lại dùm em nhé
  5. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái này không chỉ xảy ra với con trai, con gái cũng thế.

Chia sẻ trang này