1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oNgười ta có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng không thể đánh mẩt trí nhớ của mình chỉ vì nhẹ dạ.???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ssjulis, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ?oNgười ta có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng không thể đánh mẩt trí nhớ của mình chỉ vì nhẹ dạ.?

    ?oNghệ thuật thì trường tồn còn thời gian chỉ là thoáng qua.?
    Ai có thể ngắm nhìn ngôi đền Taj Mahal kỳ vĩ,một ngôi đền hết sức thanh thoát do một người chồng quá khổ đau đã xây nên để làm nơi tưởng niệm cho người vợ rất đỗi yêu quí của mình,mà lại không ngợi ca người nghệ sĩ sáng tạo ra nó,tôn vinh những người đã đã dành gần cả đời để mượn nghệ thuật mà vượt lên trên cả thời gian. Ai là người đã từng đến chiêm ngưỡng Kim tự tháp Giza-nơi vị Hoàng đế Ai Cập được tôn thờ mà lại không ngưỡng mộ những trí tuệ vượt cả thời gian,những trí tuệ đã cảm nhận hoàn hảo của nghệ thuật?
    Thật may mắn cho những ai được đặt chân đến một vài hay có thể là nhiều nơi trong số những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại.Tuy nhiên không phải ai cũng đi nhiều để chiêm ngưỡng tận mắt các kỳ quan đó,nếu như ai đó có được cái vinh hạnh thật thú vị đó, thì có thể nói người đó đã đi suốt chiều dài của sự sáng tạo con người trong lịch sử.
    ***
    IRAQ
    Một thời người ta quan niệm rằng con số7 là con số thiêng nhất,và người ta tôn vinh nghệ thuật trường tồn với 7 kỳ quan vĩ đại,vì thế dù có kỳ quan nào đi nữa người ta cũng không xếp thêm vào kỳ quan thứ 8 hay tiếp theo.Vườn treo Babylone ở Iraq là một trong những nghệ thuật kỳ vĩ đó.
    Ngày nay Vườn treo Babylone bị vùi sâu dưới lớp bụi thời gian,và dù nó không còn để lại dấu tích gì, vết tích duy nhất mà người ta có thể tìm thấy là sự hiện hữu trong trí tưởng tượng của các nhà văn,nhà thơ,và các nhà sử học?Dù thế nào chăng nữa,hình bóng của nó vẫn vang vọng mãi bởi cái không gian xanh tươi kỳ lạ ấy,dường như nó vẫn hiện diện đâu đây giữa sa mạc nóng bỏng của xứ sở đầy huyền bí này, đất nước mà hiện nay rất được sự chú ý của cả thế giới trên các phương tiện truyền thông.

    Nabuchadnezzar-con trai của vua Naboplarshar-vị hoàng đế oai hùng của vương quốc Chaldée đã chiến thắng trong những cuộc chiến tranh đẫm máu, ông đã xây dựng vương quốc của mình trên sự bại vong của đế quốc Assyrie và chọn Babylone làm thủ đô-mà với khát vọng quyền lực của mình ,Nabuchadnezzar đã ra sức xây dựng Babylone thành một kinh thành tráng lệ,nguy nga,và là một trung tâm văn hoá,công thương nghiệp sầm uất của vùng Tây Á.

    Một quả đồi nhỏ là nơi vườn treo được xây dựng,nằm bên bờ sông Euphrate,cách
    Baghda-thủ đô Iraq ngày nay 50 km về phía nam.Nabuchadnezzar cho xây dựng công trình độc đáo này để tặng nàng công chúa Amitier của xứ Mèdes,hoàng hậu rất đỗi sủng ái của ông,một người say mê với cảnh núi non xung quanh.

    Khu vườn kỳ vĩ này có dạng hình vuông gồm 4 tầng,tầng dưới cùng nằm trên hệ thống cột vững chắc,hệ thống cột này càng lên những tầng trên khoảng cách giữa các cột càng thu hẹp dần và số lượng ít đi cùng với kích thước nhỏ dần.Diện tích tầng trên cùng chỉ còn một nửa so với tầng dưới cùng.Người ta có thể ngắm nhìn nó như ngắm nhìn một ngôi tháp,vì hình dáng của nó quả thật giống như một chiếc tháp,nhưng không ai so sánh nó với một người phụ nữ đẹp,có lẽ so với nó người phụ nữ đẹp chưa chắc thanh tú hơn,nhưng vẻ mềm mại duyên dáng của nó lại không thể so với cái ý vị của người đẹp được.

    Trên mỗi tầng của tháp là một vườn phẳng xây bằng những khối đá dài rộng đặt trên các bức tường dày,trên các tấm đá là lớp lau sậy trộn nhựa đường và một tấm chì ngăn không cho nước thấm xuống tầng dưới.Phần trên là một lớp đất màu mỡ để trồng các loại cây,kể cả cây cổ thụ.Để giữ độ ẩm cho vườn,các dòng nước từ trên cao sẽ chảy xuống theo những rãnh,những khe nước thoai thoải tưới cho toàn bộ khu vườn.Rất đơn giản,người ta đã giải quyết vấn đề thuỷ lực bằng một hệ thống gầu đưa nước lên tưới cho khu vườn,nứớc được lấy từ 3 giếng,những người nô lệ phụ trách việc này và giữ cho khu vườn xanh tươi.

    Nabuchadnezzar đã không tiếc công sức, của cải để làm đẹp lòng người yêu.Những loài kỳ hoa dị thảo từ khắp nơi được đem về trồng ở nơi đây?Khu vườn này đã đánh dấu một thời kỳ vàng son trong lịch sử nghệ thuật nhân loại.

    Cùng với thời gian,vườn treo Babylone cũng tàn lụi dần,cuối cùng nó rơi vào tay người Ba Tư,và từ đó chẳng bao giừo có cơ hội trỗi dậy nữa,nhưng vẻ đẹp rực rỡ của nó vẫn đầy huyền bí trong sa mạc cháy bỏng.
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ
    ?o một bài thơ bằng đá cẩm thạch?
    Người Hồi giáo tin rằng, số 4 và bội số của nó là thiêng liêng,vì thế không có gì ngạc nhiên khi thấy con số này xuất hiện nhiều trong tuyệt tác tồn tại hơn 300 năm qua - Lăng mộ Taj Mahal ?" là một kiến trúc Hồi giáo,và là lăng mộ hoàng hậu Argiuman Bano Belgum của vua Shah Jehan (t.k.XVII),vị vua thứ 5 của vương triều Mogol ( vương triều Hồi giáo gốc Thổ).Tình yêu vô hạn, và nỗi thương tiếc khôn nguôi người vợ trẻ của ông đã khiến Shah Jehan quyết định cho xây dựng lăng mộ người vợ dấu yêu.
    Taj Mahal được khởi công xây dựng năm 1632,kéo dài 22 năm trời với 20000 thợ làm cật lực suốt ngày đêm mới xây xong. Người ta không biết ai đã thiết kế lăng Taj Mahal, có một điều chắc chắn xuất phát từ tình yêu thương vô vàn đã giúp Shan Jehan, chọn mẫu kiến trúc đẹp nhất này,lộng lẫy nhất thế giới và trở thành biểu trưng của cả một dân tộc,vẻ đẹp của nó làm rung động hàng triệu con tim,bất kể họ thuộc dân tộc nào,tôn giáo nào!Taj Mahal được xây trên một khu đất rộng hình chữ nhật, một đài tưởng niệm cho tình yêu,một đài tưởng niệm cho cái đẹp và cho tín ngưỡng ?" Thánh Allah.
    Ngôi đền chia làm 3 khu vực: Khu cửa vào với cổng thứ nhất,bên trong có sân vườn,mang tính chuyển tiếp giữa không gian bên ngoài và bên trong; Khu vực sân vườn chính đựoc ngăn cách với khu vực ngoài bằng bức tường và một cổng lớn,có hào nước đài phun nước,vườn cây xanh tốt 4 mùa.Hai hào nước giao giao nhau thẳng góc,chia khu đât thành 4 phần bằng nhau,mỗi phần lại chia làm 4 ô vuông nhỏ,toạ thành mười sáu ô thảm cỏ xanh; Khu vực lăng mộ là một toà lâu đài hình bá giác xây trên một nền cao bằng đá cẩm thạch trắng và sa thạch đỏ,có 4 tháp minaret quen thuộc của đạo Hồi. Hai công trình nhà thờ hồi giáo và sảnh đói diện đặt hai bên lăng.Ở 4 cạnh toà lăng có 4 gian sảnh với của ra vào ở phần không gian lõm bên trong công trình.Không gian này là chỗ tạo nên những vòm cuốn lớn nhất,chiếm vị trí quan trọng trong tổ hợp mặt đứng của công trình.
    Ngôi đền được ốp đá trắng mịn bao quanh bên ngoài,bên trong là đá cẩm thạch màu. Đền có 8 cạnh là những bức tường có nhiều của sổ và cửa ra vào hình vòm cuốn.Trong đền có một hành lang lớn chạy xuyên suốt. Tại gian phòng rộng lớn,sang sủa ở tầng hai của toà lâu đài đặt chiếc quan tài tượng trưng bằng đá cẩm thạch trang trí nhiều hoa văn cây cỏ,và các dòng chữ A Rập trích từ kinh Koran. Chính giữa phòng tầng dưới đặt quan tài thật. Một vòm bán cầu lớn chính giữa trung tâm công trình tạo nên một không gian rộng lớn, mái vòm này làm bằng đá cẩm thạch trắgn muốt sừng sững , đồ sộ giữa vòm trời xanh.Trên chiếc vòm này còn có chiếc vòm cầu khác úp lên nó.Xung quanh vòm lớn còn có 4 vòm nhỏ phân bố dều 4 phía,tạo nên những nét hài hoà,làm cho vẻ đẹp vòm lớn càng thêm hoàn chỉnh. Từ ô cỏ ở sân, 4 hồ nước đến xung quanh vòm chính, 4 vòm nhỏ,4 góc xung quanh,vươn lên 4 tháp nhọn cao 40 m như những chiếc sáo vĩ đại thổi lên trời cao.
    Lăng mộ thường thay đổi màu sắc theo những thời khắc trong ngày.Lúc bình minh lên nhuộm một màu vàng rực rỡ.Lúc đứng ngọ,tạo một màu trắng trang nghiêm,thuần khiết phủ lên ngôi đền.Khi hoàng hôn buông xuống,cũng là lúc toàn bộ khu lăng như được dát một màu hồng phớt nhẹ tăng thêm vẻ trầm mặc.Vào những đêm trăng sáng,ngôi đền ánh lên màu bạc lấp lánh.
    Taj Mahal không chỉ là tuyệt tác nghệ thuật của Ấn Độ, mà còn là quần thể kiến trúc đáng trân trọng của thế giới,một bài thơ tình vĩnh hằng.

Chia sẻ trang này