1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oNhà khoa học??? ??? (Hot news...! "Nhà khoa học" đã bị CA tóm cùng với toàn bộ "chân gỗ")

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhale84

    thanhhale84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà
    cho em làm phiền tí
    có ai biết chỗ kiếm được 1 cái két nước của SONIC chỉ cho em với!!
    6337351
    098 246 4984
  2. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Quên mất cái vụ lên tivi thế nào ấy nhỉ?Hôm đó minh đi công tác không theo dõi được
  3. kadichu

    kadichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    chưa có tin tức gì mới, không biết có anh em nào ở các tỉnh có thấy sản phẩm tiết kiệm 50% xăng xe Longline Nead đã bán tỉnh nhà chưa? Một sản phẩm thật đáng giá khi xăng vừa lên 12.000
  4. kadichu

    kadichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chiều hôm qua tivi phát phóng sự về sản phẩm tiết kiệm xăng Longline Nead lúc 4h15 mà quên không báo kịp để bác nào quan tâm thì xem. Sorry các bác.
  5. bebean

    bebean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật lúc 05:24, Thứ Năm, 02/11/2006 (GMT+7) Bản In
    Công ty Long Line ?omượn đầu heo nấu cháo?
    Mua bộ chế hòa khí (bình xăng con) Centa - một sản phẩm có uy tín nhiều năm trên thị trường do Công ty cơ khí Thành Đạt sản xuất với giá 165.000 đồng/bộ rồi bỏ vào hộp bao bì mạo danh là sản phẩm của Long line Nead 1, Công ty TNHH LONLAI (Long line) đã tung ra thị trường để ?ochém? khách hàng với giá 450.000đ/bộ kèm những lời quảng cáo ?onổ? như pháo Bình Đà. PV Báo CATP đã kết hợp với CAQ Gò vấp điều tra, bắt quả tang và vạch trần thủ đoạn gian dối này.

    Dùng tem màu dán lên chữ Centa để bán cho khách hàng với giá cắt cổ
    KHÁCH HÀNG BỊ ?oCHÉM?
    Ông Nguyễn Huy Quang (ngụ 307 Lê Đức Thọ, P17, Q. Gò Vấp) làm đơn tố giác: Trong một lần đi về Long An ông thấy Đài phát thanh - truyền hình có quảng cáo sản phẩm bình xăng con Long Line Nead 1 với ?ogiải pháp tiết kiệm xăng công nghệ mới?, chạy từ 80 - 120km chỉ tốn 1 lít xăng. Vốn hành nghề chạy xe ôm, ông Quang thấy ?ogiải pháp? này quá hấp dẫn nên ngày 8-8-2006 ông tìm đến cửa hàng cung cấp thiết bị xe máy của ông Bùi Ngọc Linh tại ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức - Long An mua một bộ với giá 450.000 đồng. Bên ngoài vỏ hộp ghi: ?oGiải pháp tiết kiệm xăng công nghệ mới Long Line Nead 1 - Bộ khoa học và công nghệ - Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam - Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ Nead. Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Hà Nội?. Mặt bên cạnh vỏ hộp còn ghi: ?oSản xuất, phân phối và bảo hành sản phẩm, địa chỉ: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 04.5589863, Fax: 04.5589870?. Chủ cửa hàng còn viết thêm phiếu bảo hành trong thời hạn hai năm. Đem về nhà lấp ráp, ông Quang mới té ngửa khi phát hiện đây là bình xăng con Centa do Công ty Thành Đạt sản xuất, giá bán lẻ chỉ 165.000đ/bộ! Quá bất bình, ông Quang bèn liên lạc với chủ cửa hàng xin trả lại, nhưng ông Linh trả lời ?ohàng đã bán rồi thì không nhận trả!?.
    Tương tự, anh Phạm Đình Chi, ngụ 36/9 Tam Đa, P. Long Trường, Q9, tình cờ đọc mẩu quảng cáo đăng trên một tờ báo tại TP. Hồ Chí Minh nên ngày 18-10-2006 tìm đến địa chỉ Công ty ?oLong Line - Nead? tại số 5E Quang Trung, P10, Q. Gò Vấp, TPHCM mua một bình xăng con với giá 500.000 đồng để rồi sau đó phải mang thêm bệnh... tức vì biết mình đã bị nuốt quả lừa! Thế nhưng ông Nam (giám đốc) chẳng những không nhận trả lại sản phẩm mà còn thách thức anh Chi ?ocứ đi thưa thoải mái!?.
    LỘ MẶT CÔNG TY LỪA
    Theo đơn tố giác của khách hàng, chúng tôi tìm đến địa chỉ Công ty Long Line tại số 5E Quang Trung, P10, Q. Gò Vấp để tìm hiểu thực hư. Tại đây, ngoài tấm biển ?oCông ty TNHH Long Line - Nead? nằm dưới biển hiệu ?oCửa hàng giới thiệu sản phẩm may mặc cao cấp V.T?, nhưng bước vào bên trong chỉ thấy toàn hàng may sẵn được trưng bày (?). Hỏi người bán hàng thì ông ta bảo ?ocứ để xe đó, đi vào bên trong sẽ biết?. Đi qua gian hàng bán quần áo, theo một lối hẹp tiến sâu vào bên trong là một gian phòng nhỏ với ánh sáng nhờ nhờ đầy bụi bặm. Một chiếc bàn uống trà đặt trước chiếc bàn làm việc, chung quanh chất đầy thùng các-tông và xe gắn máy không có biển số... trông cứ tưởng đây là kho chứa đồ cũ hơn là một công ty ?osáng giá? theo như lời quảng cáo. Tại đây có ba thanh niên nam nữ, nói ở tận Bà Rịa - Vũng Tàu nghe quảng cáo về bình xăng con Long Line Nead 1 nên đã vào Sài Gòn
    Giám đốc Nguyễn Danh Nam ký vào biên bản vi phạm
    mua với giá 500.000 đồng/bộ (cả công lắp ráp) về xài thử. Cô nhân viên bán hàng trịnh trọng gửi cho chúng tôi tờ ?othông báo đến quý khách hàng? của Công ty Long Line, nội dung cho rằng sản phẩm này là ?osự kiện toàn nổi bật?, ?omột kỳ tích của Công ty Long Line đã dày công nghiên cứu? và ?otác giả? của giải pháp này là ông Nguyễn Danh Nam (giám đốc công ty - N.V) (?!), phía dưới là một câu nói được in hàng chữ đậm rất ấn tượng: ?oChuyện lạ Việt Nam. Một ý tưởng đúng, dẫn đến hành động đúng làm thay đổi cả thế giới?!
    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26-10-2006 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ CAQGV đã bất ngờ kiểm tra, khám xét Công ty TNHH Long Line tại địa chỉ nêu trên. Sau khi bóc tem dán trên cổ bình xăng con để lộ mẫu nhãn hiệu và hàng chữ nổi Centa, ông giám đốc Nguyễn Danh Nam mới chịu thừa nhận đây là sản phẩm do Công ty Thành Đạt sản xuất, ông ta chỉ cho người đi mua lại và tung ra cho các đại lý ở một số tỉnh bán cho người tiêu dùng 450.000 đồng/bộ và cũng không xuất hóa đơn cho khách hàng nhằm trốn thuế. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM cấp (thay đổi lần 2) ngày 29-8-2005, Công ty Long Line chỉ được phép hoạt động ngành nghề: mua bán, sửa chữa xe gắn máy, đào tạo dạy nghề, quán ăn bình dân và khai thác cát, đá, sỏi. Công ty Long Line cũng không đưa ra một tài liệu mang tính pháp lý nào chứng minh đã ?onghiên cứu, sáng chế? ra sản phẩm nêu trên.
    Khám xét nơi cất giấu tang vật, CA tạm giữ 150 bộ chế hòa khí Centa, trong đó có chín bộ đóng bao bì đề nhãn hiệu Long Line Nead 1, 200 phiếu bảo hành, 450 tem nhãn hàng hóa hiệu Nead và hàng ngàn linh kiện, phụ tùng xe gắn máy...
    Sản phẩm bộ chế hòa khí Centa của Công ty TNHH SX-TM và dịch vụ cơ khí Thành Đạt là một thương hiệu có uy tín chất lượng trên thị trường Việt Nam gần 20 năm nay, được Cục Sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và Vinacontrol cấp chứng thư giám định về chất lượng với mức tiêu hao nhiên liệu 1 lít xăng/67km. Sản phẩm được tặng Huy chương Vàng của Ban tổ chức hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2005 và nhiều tặng thưởng giá trị khác. Ngoài ra, công ty còn được Ban tổ chức mạng doanh nghiệp VN cấp giấy chứng nhận ?oDoanh nghiệp uy tín - chất lượng năm 2005?. Hiện công ty đang xúc tiến các thủ tục để được cấp chứng chỉ ISO. Thế nên, việc Công ty Long Line ngang nhiên lấy sản phẩm của Công ty Thành Đạt dán nhãn mác của mình đem bán ra thị trường với giá cắt cổ không chỉ là hành vi gian lận thương mại, lừa gạt người tiêu dùng mà còn gây hậu quả lớn làm thiệt hại và giảm sút uy tín của một công ty làm ăn chân chính trong quá trình hội nhập.

    Bài, ảnh: PHAN TRƯỜNG GIANG
    --------------------------------------------------------------------------------

    Báo Công An TPHCM 2.11.2006
    http://www.congan.com.vn/detail_news.php?a=art110674&b=7
    u?c khome s?a vo 09:44 ngy 03/11/2006
  6. samsamy

    samsamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với các bác,em đếch tin cái vụ tiết kiệm xăng này đâu.bản thân khi mỗi 1 hãng tung 1 sản phẩm nào đó ra thị trường là người ta đã phải bỏ ra nhiều nhiều triệu USD để nghiên cứu với mong muốn hoàn thiện sản phẩm của mình.như HONDA có PGM-F1 đấy.người ta đã tính toán kĩ rồi làm sao để giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu mà vẫn phải giữ nguyên được tính chất của nó như công suất,lượng khí thải,độ hao mòn.......đâu đến lượt mấy ông này nói phét nói lác nổ trời
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hơ hơ, cũng tội nghiệp cho bác Ducaovai và bác Kadichu gì đó nhỉ. Chửi cả box Ôtô-xe máy là dốt nát, k0 biết gì về kỹ thuật. Giờ thì phải đi đưa cơm cho "Nhà khoa học"
    Oh, không biết chừng vào đó ngồi luôn rồi ấy chứ, anh em Box mình có ai tổ chức đi thăm Ducaovai với Kadichu k0, hé hé
  8. motomaster

    motomaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  9. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hô hô... cái thằng Kadichu hôm trước nó còn thực hiện 1 cái gọi là "Tour de Saigon" chạy lòng vòng và chụp ảnh quảng cáo cái đồng hồ Côngtơmét xe của nó lia lịa... mình mới chen vào 1 câu còn bị nó chửi nữa chứ. May mà bác Kâsanova kịp khóa topic của nó lại chú không thì nó chửi vung vít tít mù lên nữa rồi. Hệ hệ, biết nó bị "rớt" chỗ nào anh em chắc cũng ráng vào thăm nó tí nhỉ...
  10. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Pà mẹ nó chứ!Bao nhiêu nguời bị nó lừa.Cả vietnamnet còn đăng bài phỏng vấn!

Chia sẻ trang này