1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oNhà thơ nữ thời @???: Tôn vinh thơ hay ??oxổ toẹt??? vào thơ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi plamol83, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ?oNhà thơ nữ thời @?: Tôn vinh thơ hay ?oxổ toẹt? vào thơ?

    ?oNhà thơ nữ thời @?: Tôn vinh thơ hay ?oxổ toẹt? vào thơ?


    Thơ của các ?onhà thơ nữ thời @? được phổ biến rộng rãi trên Internet.
    Trên văn đàn gần đây xuất hiện một số cây bút nữ còn rất trẻ (hầu hết đều sinh từ năm 1980 trở lại). Trẻ thế nhưng thơ của họ chứa đầy những hình tượng ?o***?, ngôn ngữ thơ của họ nóng hổi nhục dục. Họ nói... toạc móng heo, tung hê tất cả, chẳng có gì cần phải ý tứ giữ gìn - cho dù họ là con gái.


    Hiện cái gọi là thơ của họ đang được phổ biến công khai trên mạng, trên các tạp chí, thậm chí trên cả vài tờ báo của ngành giáo. Nhiều cây bút trẻ đã tôn xưng họ là ?oDòng thơ nữ thời @?.



    Nào, xin hãy đọc thử: ?oChiếc chiếu sờn lòng giữa/Em save anh vào document tử cung/... /Bào thai rắn rớt... nhầy nhụa bàn phím/Hình dung anh cắn phải lưỡi khi ********? (trích ?oĐăng cai? - thơ của L.B)



    Và: "Rướn cong mùa chín mọng trong đêm/Chờ một linh tín để hân hoan giờ khai mở/Dưới em là rì rầm cỏ mềm/Và những phôi mầm phập phồng cố nén cơn phấn khích trong viễn tưởng đồng loạt đội lên..." (trích ?oĐỉnh hoa? - thơ của L. sinh năm 1981)...



    ?oCách thể hiện phóng túng, dám phá bỏ các quy luật rào cản để phô bày bản năng, cảm tính đồng thời... đem lại sự mát mẻ cho thi đàn đương đại? là những nhận xét của các cây bút phê bình văn học cùng lứa dành cho các ?oNhà thơ nữ thời @?.



    Còn chúng tôi tự hỏi: phải chăng mình đã... lạc hậu ?!



    Hà Đình Nguyên
    Báo Thanh Niên





    mọi người thấy bài viết trên thế nào?
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy hai bài thơ được lấy làm ví dụ là rất ấn tượng. Giống truyện người lớn nhỉ.
    À ma? bạn plamol83 để chữ màu hồng, khó đọc quá.
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Đọc thơ này thì mình lại cảm thấy may mắn là mình chưa được xếp hay là bị xếp vào (hoặc có thể người ta xếp rồi mà mình tự động nhảy ra ) thế hệ @ (mặc dù mình đúng là 8X).
  4. com_nam_vung

    com_nam_vung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng như những gì mà mọi nguòi cảm nhận thôi. Ở tôi cũng có một cảm nhận như những gì mà tác giả bài viết đã nói.Các bạn thấy sao khi dọc những câu sau: yêu nhau cỏi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, hay như Thuý Kiều dã xăm xăm băng lối đường khuya một mình để đến với Kim Trọng.Các cụ ngày xưa đã "dám" vượt qua tất cả những định kiến của xã hội như vậy thì tại sao lớp trẻ của chúng ta lại không được? Thêm vào đó chính là cái điều kiện mà chúng ta đang có, có điều đó chúng ta phải đột phá hơn các cụ mới phải.
    Tuy nhiên có một điều mà chúng ta không làm được. Đó chính là việc gìn giữ truyền thồng, tính nhân văn trong từng lời nói... điêu mà các cụ nhà ta đã rất thành công.
    Có lẽ chúng ta đã và đang bị tây hoá. Một nghịch lí phải không?
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ây ya, thơ thẩn gì mà bậy bạ quá đi nha, thơ thẩn thế này thì dễ bị...viêm lỗ rún lắm à.
    Ý mà chữ màu hồng với bài viết này hợp lắm, nhìn rất ra chất ...nhà thổ..., vote 5*
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 06/01/2005
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Phởn quá, bà con thông cảm. Bác tê cu la có xoá bài spam này của em thì em cũng chẳng oán hận gì đâu... he he he
    Tớ thì... chả nghĩ ngợi gì về cái @ với chẳng b còng cả. Vấn đề là người ta thích thì người ta làm thơ, mình thích thì mình đọc, không thích thì thôi. Các bác già thì cứ thích làm to chuyện. Lúc nào cũng bàn về cái này, bàn về cái kia... Túm lại, tớ theo chủ nghĩa Makeno. Cái này cũng giống như chuyện *** của thằng Mỹ với thằng Nhật ấy. Đem ra mà bàn thì cũng chả biết thế nào là đúng, là đủ cả.
    PS: Tớ dek khoái thơ của mấy em A gù...
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    À, bon chen thêm một tí đất nữa: Chả tôn vinh, cũng chả sổ toẹt.
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Ở đây có ai đã đọc Lynh Barcadi chưa ạ? Nhất là mấy tay đã đọc Vệ Tuệ với chả Miên Miên j` j`đó í? Nhưng buồn cười nhất là thơ có phải là tiểu thuyết hay tranh, hay trường ca j` đâu mà đòi đọc riêng chỉ trích đoạn? Ai đã đọc "Đăng cai" và nhận xét thế nìu về bài này nìu? Hớ hớ
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ối dào, artoxt sao thế? bất cần nhờ!
    tớ cũng chả quan tâm, cơ mà đọc thơ ***y một tí mới thấy sướng!
  10. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    to DOM_rock: Ây ya, thơ thẩn gì mà bậy bạ quá đi nha,>>>>>>> đồng ý với bạn là loại thơ này cực kì vớ vẩn
    Ý mà chữ màu hồng với bài viết này hợp lắm, nhìn rất ra chất ...nhà thổ..., vote 5* >>>>>>>>>>>> DOm à, mặc dù rất cảm ơn bạn thiện ý tốt của bạn nhưng cho phép tôi gửi lại bạn 5* bạn đã vote cho tôi. Tôi không hề có chủ định gì trong việc chọn chữ màu hông nhằm ngụ ý rằng loại thơ này có tính dâm và lẳng như bạn đề xuất đâu
    Tôi post bài này lên là vì khi đọc nó xong tôi thấy đau mắt quá. Đồng ý rằng thơ là tiếng nói cuat tình cảm và của nhu cầu bộc lộ những cảm xúc tình cảm nhưng bộc lộ cái kiểu: "phóng túng, dám phá bỏ các quy luật rào cản để phô bày bản năng, cảm tính đồng thời... đem lại sự mát mẻ cho thi đàn đương đại" thì không ít người phải khóc vì thất vọng về cái gọi là thơ @ 8X. Bạn Com_nam_vung đã có 1 nhận xét đáng lưu tâm :" Tuy nhiên có một điều mà chúng ta không làm được. Đó chính là việc gìn giữ truyền thồng, tính nhân văn trong từng lời nói... điêu mà các cụ nhà ta đã rất thành công.
    Có lẽ chúng ta đã và đang bị tây hoá" Đúng là đã đưa cái tôi phát triển theo phương tây mà không hề có chọn lọc. Càng văn minh thì đậo đức cang xuống dốc. HÌnh như đã có ai đó từng nói vậy. Còn tôi, tôi nghĩ, càng hiện đại con người càng trở nên quái gở> Thơ không còn nâng tinh thần con người lên mà dìm con người ta vào cái hố sâu của những thứ tình cảm vị kỉ, tiêu cực. Thật đáng buồn khi chính chúng ta , những thế hệ 8x đang tự biến mình trở thành người yếu đuối, nhút nhát và thừa thãi . Có thể sẽ có người cho đó là những nhận xét cực đoan và phiến diện nhưng xin hiểu cho rằng đối tượng mà tôi muốn nói đến không phải là tất cả mà chỉ là 1 bộ phận. văn học là nhân học. Những vần thơ . xin lỗi, tôi gọi là " bệnh hoạn" ấy nên được dọn dẹp bớt đi là tốt nhất

Chia sẻ trang này