1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu dành cho Pantzer là vĩnh cửu.
    Đợi...2 năm nữa...4 năm nữa. Người Italia, hãy chờ đấy. Người Italia, hãy chờ đấy. Người Italia, hãy chờ đấy.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn đến mức ko có cả thời gian online, dễ cứ phải gần hai tuần rồi mà nhà mình ko có gì mới cả, cứ sợ mình thành người lạc hậu mà may ra ko phải. Nhưng ko biết nên vui hay buồn nữa.
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạc bước khỏi guồng quay cua cuộc sống, cảm thấy nhẹ nhõm và than thản một chút.Trời mưa to quá, chợt như muốn tìm lại cái cảm giác xưa, cảm giác mà ta dược tan ra giữa ra đình và bạn bè...
    Tự tặng cho ta một nụ cười để tìm lại sự tự tin vừa bất chợt chạy trốn, cảm thấy mặn chát ở khoé môi, oh?vị của nước mắt.
    bước vào nơi mà một thời đã từng say mê và lang banc khi rảnh rỗi, bất chợt gặp những người thân quen thủa xưa ma như vơi bớt nỗi buồn.
    Anday, gửi cho e chút nắng của cua xì goòng a nhé.
    Travucu: e muốn cùng conhui va a đi dọc bờ hồ , muốn đưọc gió lùa vào tóc va từ từ tận hưởng cảm giác dễ chịu và muốn ăn kem tràng tiền....
    conhuighe: ước ji lại được đi hát cùng e va hoài, rồi cả 3 cùng tranh nhau caíi míc...
    beconthichdua: giờ này e thế nào rồi, con trai yêu của chi đã biết đi chưa?
    ...............................................

  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Không thể chờ cũng chẳng thể đợi. Ta phải đi! Đi cho nhanh! Chiếc xe tăng sừng sững nhưng cũng không thể ngăn cản ta tiến bước. Tình yêu lớn cũng chỉ là vô vọng, hư ảo, nếu ta không tiến lên phía trước! Không thể chờ!
    Italia muôn năm!
    Còn vô địch nữa cơ! hí...
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đội bóng vô cùng yêu quý của mình thất trận. Lâu lắm rồi mới thấy bất lực và akay đến vậy. Cảm giác đau đớn và thất bại ùa về như khi anh ra đi...
    Thế nhưng, bản lĩnh và đẳng cấp Đức vẫn luôn khiến thế giới phải ngả mũ nể phục. Sự thất bại tạm thời của Đức đồng nghĩa với vinh quang sẽ ở thì tuơng lai. Mình tên là Đức, cũng giống như cỗ xe tăng kia, mình sẽ iu thêm chục thằng cho bõ ghét! Hê hê
    Đức muôn năm!!!
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Theo lệ giời, cứ 2-3h chiều là mưa. Mưa, sao cứ mưa thế. Buồn. Hiểu lí do vì sao. Vì, những người bán hàng rong fải nghỉ và ko kiếm được bữa cơm hôm nay....
  8. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác cứ khéo lo .... Họ đói hay bác đói? Có mà người ta không đi bán bác chả kiếm được cái gì vào bụng ấy.... hề....hề......
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khì khì khì,
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi...
    @MH: buồn vu vơ thế, là tâm bệnh chăng?
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Gửi mail cho chị nhưng ko thấy chị hồi âm, buồn quá.

Chia sẻ trang này