1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chưa đi bác sĩ nên chưa dám khẳng định là tâm gì ...
    Đúng là cảm xúc thì thay đổi nhanh cứ như chóng chóng ý. Chiều vừa chợt lãng đãng vì mưa, tối đã vui phới phới cho thằng em con cô đi ăn KFC. ngon thía. Sao mình lại ghiền cái món này thía. Gớm nhìn thằng em nó ăn, rõ ràng mình cũng đang ăn mà phát thèm, nó ăn nhìn ngon ơi là ngon. đúng là cái đồ trẻ con......
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 06/07/2006
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Người chiết tự trong đêm
    Chữ bình tâm loay hoay xếp mãi
    Quên ngày mới vừa lên
    (theo Chân Thuyên)
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ..
  4. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    "Thi....không ăn ớt, thế mà cay"Đó là khinh nghiệm xưng máu đúc kết qua 8 lấn lều chõng đi thi của cụ Tú....
    Nhìn con bé nhà bên ủ rũ.... mà mình lại nghĩ đến mình.... Học hành thi cử làm chi. Tú Xương cũng trượt huống chi là mình....
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy không có góc cạnh, mềm mềm và ấm ấm, trôi tuột đi.
    Ghét cái cảm giác ngồi lần mò đọc những bài viết cũ, chỉ vì biết có người đã ngồi đọc nó. Cảm xúc thắtt chặt trái tim, quẩn vào chân, mỏng như khói mà dính như những sợi tơ nhện giăng giữa trời.
    Có biết rằng trái tim em yếu đuối lắm không?
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nice 2 meet u ^_^
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    chờ cái gì cơ ạ?em nghe hổng rõ
    chờ thì cũng chờ được,quan trọng là bao lâu ấy chứ ạ,khekhe
    Forza Azzuri!!!!!!!!!!!
    Ý của ta sắp thêm 1 sao nữa roài,đợi qua mùng 10 mình đi mua áo Ý cho đỡ phải thêu thêm 1 sao
    sung sướng quá
    Tiến về Berlin thoai anh em
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Tình yêu trai gái rồi sẽ có lúc đổ vỡ, nhưng tình yêu dành riêng cho Pantzer là mãi mãi.
    @Baggio: Azzuri đã phải chờ 24 năm, nhìn chung họ xứng đáng được hưởng hương vị chiến thắng trong lần này. Cannavaro rất hay, Grosso, Gattuso nữa...
    Trong trận chiến cuối cùng này, mình cũng sẽ ủng hộ Azzuri chống lại Les Blue ....
    --------------------------
    Phù.....
    Trước khi chiến thắng, ta phải học cách nhận thất bại.
    Đợi...2 năm nữa: Euro 2008
    ...4 năm nữa: Worldcup 2010
    Và khi Pantzer trở lại, thành Roma sẽ sụp đổ đấy KhaKhaKha
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Dưng cơ mà Pantzer là ký gì thế hả Cao bồi?
  10. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Àh, Pantzer là tên người tình số 1 của CB, mọi người tình khác đều mang trọng số từ 2 trở xuống
    Pantzer chính là Cỗ Xe Tăng Đức. Lịch sử: đây là loại xe tăng gây kinh hoàng cho quân Đồng Minh thời Worldwar, nên đội Đức được gọi là Chiến tăng Pantzer, người ViệtNam mình gọi thân mật là Cỗ Xe Tăng Đức
    Và kẻ nào chống lại Cỗ Xe Tăng, sẽ được ăn kẹo đồng của CB đấy. Cô Baggio liều đấy, CB tha cho vì cùng sở thích với chị của CB.
    Chả hiểu làm ra làm sao, sau worldcup 94 chị cứ mê chú tóc đuôi ngựa ấy. Đúng là con gái.
    ------------------------
    Hôm qua Kahl bắt rất hay, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.

Chia sẻ trang này