1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đừng buồn. Rồi sẽ gặp tình yêu đích thực.
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hừ...
    Tranh luận với con gái thì rất mệt. Nhưng không trang luận thì chịu hổng được, với lại đây là topic bày tỏ cảm xúc mà...
    Gửi tới xinhora Baggio vài lời.... Thật sự, Baggio là cầu thủ kiến tạo đẳng cấp, mẫu số 10 hoàn hảo . Nhưng, hơi thiếu bản lĩnh, rất nhiều lần đá hỏng phạt đền do không chịu nổi sức ép , và chưa bao giờ là động lực thi đấu cho cả đội. CB đề cao mẫu tiền vệ kiểu Pirlo và Gattuso hơn . Baggiơ182 yêu bằng trái tim nên hơi...
    Bác Thiên thấy CB nói đúng không ?
    Once Again: Chúc mừng Italia.
    Và hãy chờ đấy, cái ngày mà Die Mannschaf tiến vào thành Rome
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu những đắng ngắt sẽ lại là những ngọt ngào em ạ, Hãy sống lạc quan lên, tin vào những diều tốt đẹp đang ở phía trước!!!!
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác như chính mình đang tham gia vào cuộc đua . Con đường dài theo đuổi sắp đến đích của nó. Chìa khoá trong tay rồi, chỉ còn tìm thấy ổ khoá là Phần Thưởng sẽ hiện ra ngay trước mắt.
    Bước ngoặt cho tương lai của các em, phụ thuộc ở chính các em. Chìa khoá để mở cửa chị đã trao rồi, hãy tự tìm lấy đúng ổ khoá và chiến thắng với phần thưởng xứng đáng với công sức của các em.
    Thành công của các em chính là thành công lớn của chị trong suốt chặng đường 1 năm qua.
    Chúc sự thành công và may mắn luôn đến với các em - những đứa em ngoan của tôi
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ơ... sao giống Vườn Cổ tích trên ti vi thế nhỉ?
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với con trai thì rất khoái vì mình cãi cùn được nhưng ta đây không thèm cãi cùn,chọc tức cho vui thoai
    Gửi tới Don CB dăm lời....
    Baggio nhà tớ mà thiếu bản lĩnh á?Don có nhầm không đấy?không có Baggio nhà tớ thì WC 94 và 98 Azzuri có vào sâu được không?Baggio là tinh thần cho Brescia trong cuộc chiến trụ hạng nhưng khó có thể làm nhiều hơn vì dù sao Brescia cũng chỉ là 1 CLB nhỏ,không có nhiều nhân tố gây đột biến như Fioren năm rồi thôi nhá.trước khi Roby từ giã bóng đá thì Roby là 1 phần không thể thiếu của Brescia,là động lực của cả CLB.
    Baggio nhà tớ mà "rất nhiều lần đá hỏng fạt đền do không chịu được sức ép"???????Don có bị "tim rung rinh thần kinh chập mạch không" (hơi quá khíchđụng đến Roby của xinhora mà)chắc Don nhớ cái lần Baggio đá hỏng penalty năm 94 hả?ở đời ai chả sai lầm 1 lần nhưng Don không nhớ là năm 98 chính Roby kiếm được 1 quả phạt đền trước Chilê và đã sút phạt thành công,cứu Azzuri trong tình huống ngàn kg treo sợi chỉđể tiến vào vòng knock-out à?nếu muốn baggio182 sẽ cho Don xem 2 đĩa DVD những bàn thắng của Roby,có rất nhiều bàn ghi từ chấm 11m nhá.
    sau Baggio thì tớ cũng thích cá Pirlo và Gattuso nhưng chỉ thích thôi chứ không "cuồng tín"
    ai mà chả yêu bằng trái tim nhưng baggio182 khác biệt ở chỗ có yêu đâu,si mê đấy chứ.mà si mê thì phải dùng đầu óc là chính
    Don đừng lôi Thiên vào,Thiên cũng sợ nghe xinhora nói về Baggio lắm màkhông cãi được đâu
    "Và hãy chờ đấy, cái ngày mà Die Mannschaf tiến vào thành Rome"-->Don yên tâm,xinhora sẽ chờ,dù còn xa lắm nhưng xinhora là một người rất kiên nhẫn mà
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hic. .. hic... Topic này sắp được gọi là "Online chiều theo Ý"
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    [blue]hề hề hề...
    Xinhora à, một quả 11m năm 94 thì chưa nói lên gì cả, rất nhiều lần trong những trận đấu then chốt của Juve, Baggio đá hỏng phạt đền (ở cúp C1 và C3). Dĩ nhiên là đá cho Brescia thì Baggio là động lực cho cả đội roài, nhưng ở cấp độ cao hơn thì chưa bao giờ, ngay cả ở WC94 (lúc phong độ đỉnh cao nhất, chỉ huy Azzuri lúc này hình như là Baresi) . Khi mất bóng, sẽ chỉ có 9 người italia tranh cướp (người số 10 đang đi bộ: baggio)
    Nhưng, trong một nền bóng đá đề cao sự lọc lõi, lì lợm, thì baggio là cả một sự khác biệt, kỹ thuật nhất, đá đẹp nhất, fairplay nhất, và được 1 người trong KBC cuồng tín luôn
    ------------------
    Dĩ nhiên là xinhora phải đợi roài, ngày đó sẽ không xa đâu , trong cái Âu châu già cỗi đó, bọn Anh-điệu vứt đi roài, người Pháp và Italia đang thay máu, chỉ còn lại Orange và Mannschaf thoai, nhưng về độ lì, độ quái thì HàLan thua xa ---> 2 năm nữa, Đức sẽ vô địch Châu Âu
    ------------------
    Xinhora có nhớ Bài hát Italia 90 không? "To be number one"
    Người Italia hát rằng:
    To be numer one, running like the wind, playing hard but playing fair oh yeah...
    hề hề hề...playing hard thì đúng quá roài, nhưng playing fair: nghe không ổn, phải không tifosi baggio182?
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    vậy là 1 cánh cửa đã mở ra, phần thưởng là chuyến du lịch 1 năm đến xứ sở....mơ ước.
    Chúc mừng chúc mừng!!!
    Cảm giác Yo lắm.
    Vẫn còn lo ngay ngay với những cánh cửa tiếp theo, Vừng ơi...Vừng ời...mở ra, mở ra nào........
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến với tôi !

Chia sẻ trang này