1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tự nhiên thèm thịt chó. Con gái mà lại thích ăn thịt chó. Khì khì. Tại hồi ở nhà, trời cứ mưa mà pâp có nhà là lại rủ xịt chó.
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mới phát hiện ra một tên có sở thích giống mình ....... he .......he....... Tiếc là cậu không ở gần nhà tớ, nhà tớ trưa nay vừa nhậu món giả cầy xong... ngon ơi là ngon.......... Thèm không???
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [/size=
    Hôm nào cũng thế, cứ sáng nắng chiều mưa...... Mưa, con hẻm trước cửa nhà ngập trắng như một dòng sông. Lũ trẻ bơi trên dòng sông ấy giống như là cá sấu trong công viên .......
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần đầy bận rộn.
    Ngày mai, lại tiếp tục hồi hộp, cảm giác thắc thỏm đợi tin tốt lành từ các em khiến tim mình có lúc đập lô tô.
    chúc 4 em của chị thành công và thật nhiều may mắn!!!
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sao chẳng còn buồn, chẳng còn vui?
    Sao chẳng nghe mưa, chẳng ngậm ngùi?
    Tình cứ vô tình, tình hờ hững
    ..................
    ( Ai vào làm hộ câu cuối, bí rồi)
  6. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hông bít có phải bạn Trung gọi tớ không ? Không phải thì tớ cũng cứ làm... hề hề...
    Sao chẳng còn buồn, chẳng còn vui?
    Sao chẳng nghe mưa, chẳng ngậm ngùi?
    Tình cứ vô tình, tình hờ hững
    Đen đủi là nhờ chó giải xui
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy nhái xanh, Vào phát tương ngay một câu hợp tâm trạng miềng. Good, cho 8 điểm
  8. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0

    Kinh bắc đúng là lắm người vui tính thật.
    Đọc xong buồn cười quá mà ko cười đc
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tạm thời thế là Oki rồi. Coi như mình đã thành công nửa chặng đường rùi. Cuộc sống thật tươi đẹp.
    Lao động là vinh quang, ( hơ hơ, thế mà hồi còn đi học thì...cứ đến giờ lao động thì mình lại chuồn ...với lí do ....tập văn nghệ )
    khế khế..
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngắm nhìn giọt cà fê chảy từ từ cũng có cái thú vị dưới màn đêm tĩnh mịch với tâm trạng chả biết có fải là cô đơn hay cô độc.
    Cuộc sống thật muôn màu và trạng thái cảm xúc giữa vui vẻ - buồn , giữa sảng khoái - bức bối , giữa lạc quan - u uất, giữa yêu thương - giận hờn ...sao chóng vánh và ko lường trước.
    Định nghĩa là thế nào nhỉ, fải chăng chính là cảm xúc.
    vui vẻ có fải là 1 sự bằng lòng
    buồn có fải là 1 sự khổ đau
    Sảng khoái có fải là 1 sự tự nhiên, thanh lọc
    Bức bối có fải là 1 sự khó chịu, đè nén
    lạc quan có fải 1 sự bỏ qua phiền muộn, rắc rối
    u uất có fải 1 sự đông đặc, trầm uất
    Yêu thương có fải là 1 sự san sẻ
    Giận hờn có fải 1 là 1 sự hờ hững
    Con người phức tạp. Phức tạp và khó giải thích nhất là cảm xúc của người.
    Có khi vui mà hoá buồn
    Có khi buồn mà lại chả fải buồn
    Có khi ....và Có khi....
    Cảm xúc lúc này thật khó tả................

Chia sẻ trang này