1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Khóc típ! Thèm ốc quá!
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thèm hến quá!!! Tớ cũng khóc đây!
    Lâu lắm rồi không được ăn cơm hến, cái món khoái khẩu của nó..... Tự nhiên, hôm nay lại có người mang cho một suất cơm hến mới thích chứ.....
    Nó hí hửng vào lấy cái tô ra, rồi từ từ bỏ từng thứ một. Đầu tiên là rau. tiếp theo là cơm, đậu phộng, một chút mối, bột ngọt, hến, mắm ruốc, bánh đa, nước hến.... rồi nó trộn đều lên..... thơm quá!!! ực...ực...,chẹp...chẹp....À quên! còn ớt nữa. Nó lấy cái muỗng múc một muỗng rồi tiếp tục trộn.... chà....chà.... ngon lắm đây! ....
    A......a..... cay quá....... nước.....
    Nhà nó hết sạch cơm rồi, chả còn gì để mà chữa nữa.... chờ đến tối mới có cơm cơ.... mà đến tối thì tô cơm đó không còn là cơm hến nữa rồi..... Đúng là miếng ăn đến miệng rồi mà còn để.... hu....hu.....
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miếng ăn đến miệng rồi mà còn để ... hu .... hu. Thà cho nó mất còn hơn để nó hu hu, nhỉ lakhoaikho nhỉ!
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ở KBC cũng có cơm hến à ..Hay nói đến cơm hến của Huế vậy các đồng chí đang khóc và nuốt nước bọt thế.... Nếu có thì cơm hến KBC khác cơm hến Huế thế nào....
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ
  6. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hái một nhánh hồng vàng thêm một lá măng cắm xung quanh là hoa mimoza. Mở nhạc nghe chiếc đĩa quen thuộc. "Mimoza vì sao em tới....". Lòng thanh thản lạ lùng. Ngày mai, tạm biệt ngôi nhà gỗ nhỏ bé, mảnh vườn xinh xinh, giàn hoa hồng vàng và đồi Cù lộng gió. Mình sẽ về nhà.
    1 tuần đã trôi qua. Xa nhà, vứt lại những việc lo toan, những ý tưởng ngủ quên. Đà Lạt đón mình trong cái se se lạnh. Má hồng hơn và đầu óc thoải mái hơn. Hà Nội đợi mình về. Lại là những bản thiết kế, những đắn đo, những suy tưởng. Ôi, cuộc sống!
    Đi dạo cái nào, Chiều hồng ơi!
  7. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Nhãn ***g - thứ quà quê mà nó nhận được từ một người bà con mới vào.... Nó run run mở gói quà ra.... Ôi! thơm quá.... thứ quả được hái từ vườn nhà nó đây mà!
    Cả nhà ngồi quây quần nếm thứ trái cây lạ, cùi dày và mọng, nhưng khi ăn lại không ướt tay ..... khác hẳn với thứ mà hằng ngày mà nmọi người vẫn ăn. Còn nó thì còn mải ngắm .... mãi mới bóc một quả ..... cho vào miệng..... Trong khi ai cũng khen ngọt thì nó lại thấy ắng ắng trong cổ họng, thật khó diễn tả.... Có phải là nó nhét thỏm cả quả đâu mà lại có cảm giác nghèn nghẹn thế này????
    ..... Ôi! nhớ quê quá!..... Căn nhà và mảnh vườn luôn là nơi "hiền lành và mát mẻ ". Ở nơi đó Thầy - u nó lúc nào cũng chờ đón nó về để được yêu thương........
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tối thứ 7. Tự nhiên thấy cô đơn lạ. Lại lướt web.
    Tự nhiên lại nhớ đến một câu thơ của ai đó:
    Người ta đi đứng có đôi
    Còn tôi, nay vẫn lẻ loi một mình...

    Mở bản nhạc Mắt đen của ban nhạc Bức Tường và hát theo, mong phá tan bầu không khí im lặng đến căng thẳng.
    Sâu trong đáy mắt em nói gì
    Đôi mắt huyền....
    Không là cao xa
    Không thật gần.,
    Nhưng chứa chan.
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ánh lửa soi lối về.
    Khi anh vấp ngã
    Mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên
    Cho niềm kiêu hãnh tới...
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Dặn lòng mình cố gắng quên anh, em tưởng mình muốn làm gì thì sẽ thực hiện được. Có lẽ, chỉ có anh là người duy nhất mới khiến em tự thay đổi chính mình. Nhớ anh...
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng mình muốn làm gì thì sẽ thực hiện được nếu cố gắng . Nhớ anh...bất lực nhìn mình trong gương khi cứ fải quên, fải mạnh mẽ, muốn tựa đầu vào vai anh để khóc, để được hờn giận và để được nói lời yêu thương...

Chia sẻ trang này