1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những chuyến xe...

  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế mà cũng đã hơn 11 giờ đêm. Bi giờ mình phải leo lên tận tầng 3. Mà nghe nói ngày trước có một người con gái treo cổ tự tự ở trên cầu thang. Lỡ may tí mình leo lên cầu thang, hồn cô ấy hiện về thì sao nhỉ? Huhuhu
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật YOMOST khi sáng nay đọc trên vnexpress thấy thông tin về ttvn đang chết, mình vẫn không tin và cố thử vào ttvn 1 lần nữa theo thói quen mỗi sáng. Không ngờ được là nó lại hoạt động bình thường. Mình muốn nhảy lên vì vui sướng.
  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho ttvn sống lại. Cảm giác thật YOMOST.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Làm gì mà xúc động đậy thế !
    Không có Trái tim Việt Nam online thì ta có Trái tim Việt Nam offline.
    Hôm qua bận hay sao mà không thấy cafe. Tui thấy cậu Ren hôm qua không được vui lắm, hình như đang mong một người mà người đó lại ko đến?
  6. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay hôm nào cũng mất ngủ trưa..... thèm ngủ quá!!!! Nhưng mà vui kinh khủng........ha........ha......
    Trưa nay cũng thế, nó đang ngủ thì ....í.....a......í....ớ..... bật dậy! Cướp.....cướp...... Nó nhảy vào ...... chộp .....giựt..... ha.....ha....... bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Sướng quá đi mất! Xem nào, cóc ăn mệt nghỉ, mía ăn rách lưỡi, snack ăn cả tuần không hết, đậu phộng ..... bao la.
    Ơ! nhưng sao chả ai thèm nhặt những thứ đó nhỉ??? tại sao lại để cho mình hết thế nhỉ..... Thì ra là mọi người mải cướp tiền ..... (có nưgời cướp được mấy chục khìn). Còn ba thứ đó chả ai thèm thế là mình vơ......
    Ước gì một năm mười hai tháng bảy, để những cô hồn (sống) được sung sướng....... cả năm.
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, mọi xúc cảm trong mình đều tắt ngúm!
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Hahahha !!! Ngồi nhà vào mạng đêm đói quá. Ai nâu cho bát gì ngon ngon ( không ngon không ăn ) thì tốt. I''em không chê nhưng cái mồm em không ngon là nó không chịu ăn
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thắp lửa lên cô") sao lại tắt mất ngọn lửa nhiệt tình luôn bùng sáng:)
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Thế này thì nên đi nối tóc thui! Làm báo mà để cảm xúc tất ngúm thì... nguy đấy!
    Chép tặng Cúc những dòng này vì biết Cúc thích thơ, hy vọng sẽ nhen nhúm được tí cảm xúc:
    NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
    - Trịnh Công Sơn -
    Nhìn những mùa thu đi
    Em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song
    Nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
    Nhìn những lần thu đi
    Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    Nghe gió lạnh về đêm
    Hai mươi sầu dâng mắt biếc
    Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mùa thu bay đi
    Trong nắng vàng chiều nay
    Anh nghe buồn mình trên ấy
    Chiều cuối trời nhiều mây
    Đơn côi bàn tay quên lối
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
    Đã mấy lần thu sang
    Công viên chiều qua rất ngắn
    Chuyện chúng mình ngày xưa
    Anh ghi bằng nhiều thu vắng
    Đến thu này thì mộng nhạt phai
    Mỗi lần cảm xúc khô cạn dần, tớ lại tìm tới những câu từ của nhạc sĩ họ Trịnh. Nghe để chiêm nghiệm cho lòng dịu dàng hơn.

Chia sẻ trang này