1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Online là một cách báo tin mà HM nhỉ?
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tức điên người.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sống là học cách chấp nhận.
  4. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Ngôi nhà thân yêu, nơi hiền lành và mát mẻ. Bước qua bậc thềm nhà, dường như tất cả bụi bặm bị chặn đứng lại..... chỉ còn tình yêu thương....Em cún yêu thì cái đuôi vẫy vẫy.... nó cắn gấu quần rồi nhảy nhảy lên làm mình vứt hết cả ba lô xuống sân ....Ôi! yêu quá cơ!
    Quê hương - chùm khế ngọt."Toi yêu quê tôi, xanh xanh luy tre, quê hương tuổi thơ...." r10)]
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ước sao trái tim bình yên, để rồi khi trái tim bình yên thì cuộc sống lại vô vị biết bao
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống vô vị thì lại muốn trái tim không bình yên.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Muốn rủ một người đi Bird - watching ở Rừng Ngập mặn Cần Giờ....
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Sống cảm tính mà lại buộc fải cân nhắc! thật khó!!
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khó gì!! Hãy quyết định theo cảm tính . Chúc vui
  10. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    font=VNI-Times][/font=VNI-Times]
    Cúp đện - nóng quá.......... Lượn quanh nhà sách cái (Vừa mát lại không bổ ngang thì cũng bổ dọc).
    - Chị ơi! Sách đó đắt lắm đấy!
    - Vâng! Em đã nhìn nó ngay sau khi đọc tên cuốn sách.
    -.... Nếu chị ko mua....
    - Tui phải xem kĩ trướ khi mua chứ.
    - Chị luôn cân nhắc khi mua thế à?
    - Vâng! vì tôi hiểu gái trị của sức lao động mừ......(Hừm..... ứ thèm mua nữa, đọc chán ông dzề...... hê.....hê.....)

Chia sẻ trang này