1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt
    Ngày mai bắt đầu từ hôm qua (7/11/2006)....WTO....
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    quá ác . phải tlà người bán hàng thu liền 500 tiền đọc
    thành viên box phú thọ
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi nắng qua mái hiên, làm tôi nhớ !
    Đôi khi bỗng nghe bước chân, về đâu đó, của em.....
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lòng muốn bình yên mà sóng cứ xô, tự trách mình nhiều hơn là trách sóng.
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cái tính từ "Busy" hình như luôn đi cùng theo là thời gian trôi đến chóng mặt.
    Busy đến mức mà giấc ngủ cũng tranh thủ đến vội vã.
    Đôi lúc muốn nhớ, đôi lúc muốn nghĩ, muốn ghi lại khoảnh khắc, muốn cho mình 1 chút không gian để thở...
    Đi bơi tranh thủ...làn nước mát mang lại cho mình cảm giác thư thái nhất là lúc tiếng nhạc được bật lên lại du dương hoà chung trong tiếng nước văng vẳng bên tai. Có lẽ, chiều cuối tuần tranh thủ ấy thật quý giá...
    Anh, đôi khi thắc mắc không hiều điều gì đang xảy ra! Fải chăng lại là bận rộn. Cái sự bận rộn chẳng fải của riêng em. Chúc mừng anh với chiến thắng ban đầu. Và mong rằng anh sẽ thật lòng nói lời từ tận trái tim mình...
  6. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc môn "Hội nhập kinh tế quốc tế" mình được 9 đểm. Kết thúc đàm phán gia nhập WTO Việt Nam được đểm. (Mình cho 10.)
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    dạo này KBC vận khí đang suy.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    TAN BAO GIẤC MƠ
    Đêm nao nghe chàng bước đến nói với em rằng
    cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời
    Để ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu em tìm kiếm
    Còn lại lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc
    Đêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình
    Đợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ anh ghé chân
    Chỉ còn một mình trống vắng ơi người biết chăng
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ
    Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em
    Biết làm sao, tiếc nuối khát khao
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ
    Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em
    Cố tìm quên, đành thế thôi như chìm trôi

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 19/01/2007
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Học giỏi ghê! Còn con 10 kia tớ nghĩ chỉ nên tạm thời cho 9 thôi. 11 năm gam go. Điểm sáng đang ở trước mắt, lúc đó mình chấm típ Khoai nhỉ? híhí...
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết SG khó chịu quá, mấy hôm nay người muốn bệnh mà cứ vật vờ ko bệnh nổi! Mệt thật đấy. Sao ko có anh chàng Sơn Tinh gọi gió gió đến, hô mưa mưa về đến giúp mình lay chuyển cái thời tiết nhàm chán này đi nhỉ!
    ko thể làm việc đc khi mà đầu ong ong người mệt mệt.
    chán!

Chia sẻ trang này