1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cứ hồn nhiên, tự dưng sẽ bình yên :)
    Chào cục Thủy Tinh đã quay lại:) và topic lại ....vượt trên Coffee cùng ...
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chen ngang ném đá vào dòng sông cảm xúc của cô em cái, nhưng thú thật khi đọc những dòng này thì anh đồ rằng con thuyền của cô em lần này đã đậu hẳn, không còn lang thang vô định như gặp bão dạo nào , Vậy thì, để kỷ niệm chuyện này, để kỷ niệm mối tình lãng mạn và thướt tha này, đề nghị cô em tối thứ 6 này mang cái bến đậu của thuyền em đến giới thiệu cho anh chị em KBC cái nhỉ ( Đây là lệnh, không phải lời mời đâu đấy )
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhé cô bạn đồng nghiệp thân yêu
    Mong rằng bến đậu của mi mãi mãi bình yên và hạnh phúc
    Có cái chăn 37 độ mùa nài là hợp lý đó nha
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    vậy là sắp 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá, chà sắp được về lại quê hương sao mà lòng vui đến lạ. Hôm đi dự đại hội Vysa GẶP BÉ KHONGKHOCDAU, ......, NGẠC NHIÊN, ....QUẢ THẬT VUI KHÔNG THỂ TƯỞNG, TRÁI ĐẤT TRÒN QUÁ.....
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là quả đất tròn, thật tình cờ và thật bất ngờ.
    Mới xa Việt Nam chưa được 2 tháng nhưng ...Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng mình bắt đầu thấy nhớ Việt Nam, nhớ lắm, chắc bây giờ không khí Tết ở VN đã tràn ngập, đường phố tưng bừng rực rỡ sắc xuân. Nhớ! Nhớ ơi là nhớ! Hôm đi tham dự Tết của Vysa được xem những hình ảnh Tết quê nhà, thấy sao mà gần gũi, mà thân thương.
    Và công nhận là mình đang rất thèm thịt chó. Mạ ơi!
  6. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Online với tâm trạng bụng cồn cào, đói meo. Nói tới meo lại nhớ con mèo. Con mèo nhà cô chủ nhà gầy gò, xương xẩu. Mà lại sợ chuột mới chết chứ. Híc. Nói tới chuột lại nhớ tới cái quần đùi bị chuột cắn năm ngoái. Tức thật. Tiếc cái quần đùi. Nói tới đây nhớ tới cái đùi gà măm măm hồi tết. Nói tới măm măm sực nhớ là mình đang đói. ..
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em cái, em click nhầm
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 06/03/2007
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cũng ngót nghét 30 ngày ko Online chiều cảm xúc rồi nhỉ!
    Cảm xúc của mình là gì! giờ mà được nhảy xuống hồ bơi thì khoẻ khoắn thật! gần 2 tháng chả thể dục thể thao, về ăn tết lên đến 2kí lô gam. Mèn ơi, phì nhiêu quá!
    có khi trốn sếp đi bơi cái nhỉ! Dù sao, hôm nay cũng ký đc 1 cái HD rùi, khè khè, 6h còn fải ký cái nữa! Đầu năm mà công việc ngon lành thế này thì cứ gọi là Cảm xúc hơi bị sướng!!!!
  9. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ".... Tìm thấy N giống như mình tìm lại được dòng sông.... một cảm giác tuyệt vời, hơn cả mối tình đầu...." Sau cuộc gọi đó mình bắt đầu suy nghĩ mông lung....ngôn từ kôngt hể diễn tả hết cảm xúc!
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chi Khoai bằng đó tuổi rồi mà giờ mới yêu à. Khi yêu người ta thường luống cuống chân tay, suy nghĩ lung tung... và nói lảm nhảm

Chia sẻ trang này