1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Online với tâm trạng no, hê hê... một tô bún riêu to đùng, ăn chẳng hết, thảo nào người cứ xương xương. Chán! Đêm qua ngủ gật mà trong mơ cứ nhớ tới anh... Chít chít...... Viết tới đây nhớ tới con chuột chết ngay gầm cầu thang. Thối um cả khu trọ. Chẳng ai dọn. Em mèo của mình chả bao giờ ăn chuột, cũng như mình chẳng bao giờ ăn thịt chó... ơ, nay viết linh tinh gì thế nhỉ? Chít chít
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe tưởng người quen, xem qua thấy toàn vớ vẩn ... chắc không phải
  3. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra người quen của Confi cũng toàn vớ vẩn hử?
  4. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua post cái mà đã bị đt trách, giận đòi confirm roài, pó chân với mày, trả lời thằng bạn nhé: tao rất tự hào về những người bạn ... phù
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trái tim mình giờ nó chai sạn đi nhiều rồi,có lẽ nó bị nhuốm màu polyme !
    8/3 bận 1 chương trình trên hội trường Ba Đình, mình đã tự nhủ sẽ về sớm để đi coffee với mọi người nhưng cố gắng trốn nhanh về cũng là 9h rồi.Đến nơi thì cũng là lúc mọi người đi về,nhoẻn 1 nụ cười chào tất cả,lại lóc cóc xe đạp đi về dười trời mưa - chẳng hiểu trong đầu lúc ấy nghĩ gì nữa ! chỉ biết đi thật nhanh về nhà làm bạn với cái chăn cho đến sáng hôm sau.Cái số của mình làm sao í, cứ long đong lận đận 1 kiếp..............
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp! Khả năng về Hn vào tháng 4, đi ăn chơi nhảy múa với cty ở Sapa!!
    Tiếc : ko chụp giựt được loại vé máy bay rẻ!
    Vui: kỳ nghỉ này chắc vui lắm
    hạnh phúc: ....
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp....đợi quà Sapa...
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tim màu Polyme cơ à? màu tim tím hay màu xanh xanh à? hịhị...
    Chị Rùa mới tí tuổi ranh mà sao bi quan thế, eng đây này, eng k bi quan thì thui.....
    Chiều nay mình làm gì nhỉ? Chán thế hông bít... Về mấy ngày mà bố mẹ chẳng cho về ngoại. Ôi, Huế của ta,
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc gì nhỉ? Vừa mệt, vừa đói. Vừa mới xơi một số thứ nhưng đã lại đói cồn cào lên đây. Còn tâm trạng đâu nữa.
    --------
    Mong từng ngày bình yên ...

Chia sẻ trang này