1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lần nào mình ghé thăm Quảng Trị cũng là lần đi công tác ! chỉ chớp nhoáng vậy thôi nhưng QT luôn còn mãi trong mình - mảnh đất anh hùng mà có lẽ ai đã từng đặt chân đến nơi đây không thể nào quên được !
    Chuyến đi lần này với mình thật ý nghĩa,mình đã biết thế nào về nắng gió miền Trung,biết về thành cổ QT nơi ghi dấu những chiến tích oai hùng của quân và dân trong 81 ngày đêm khói lửa ác liệt để bảo vệ từng tấc đất của quên hương ! Và đây nghĩa trang Trường Sơn - nơi hàng ngàn ngôi mộ được quy tập về đây và còn biết bao ngôi mộ vô danh khác, xin được nghiêng mình thắp nén hương thơm và tỏ lòng thành kính trước các bậc anh linh, những người con thân yêu của Đất nước đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thân yêu này.............đến thăm đồn biên phòng tại cửa khẩu Lao Bảo - mình không sao kìm nén được xúc động xen lẫn những niềm vui khôn tả cho dù đã từng đi đến rất nhiều đơn vị trong toàn quân ! Nơi này các anh vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng cho sự bình yên của mỗi góc phố,bản làng,cho nụ cười lứa đôi hạnh phúc..................thầm cảm ơn và thương các anh hơn ! Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là người bạn,người đồng chí trên mặt trận tinh thần của những người lính.
    Càng đi nhiều mình càng hiểu biết hơn, nhận thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu điều kì diệu mà ta không thể khám phá hết được như dòng sông Thạch Hãn anh hùng kia đã chứng kiến biết bao chiến tích, cả sự thất bại của quân và dân tỉnh QT nói chung và của quân đội ta nói riêng.Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nó vẫn hiên ngang như chứng tích của 1 thời đáng ghi nhớ và không thể nào quên với những con người đã từng sống - chiến đấu - hy sinh cho sự bình yên và tươi đẹp của mảnh đất này ngày hôm nay !
    Là một người sinh ra trong thời bình,tôi khôn thể hiểu hết được tội ác của chiến tranh nhưng tôi hiểu được những vết thương còn ghi dấu trên biết bao cơ thể những người dân lương thiện kia .................qua câu chuyện của Mẹ(một cô gái thanh niên xung phong ) cũng đã từng vào sinh ra tử, cống hiến 1 phần xương máu nhỏ bé cho cuộc kháng chiến chống Mĩ đầy thử thách và khốc liệt đã qua..........Giờ đây khi đã trở về cuộc sống đời thường (mẹ tôi đã là 1 thương binh mang trong mình những mảnh bom đạn mà mỗi khi trở trời nó lại nhói đau )nhưng Mẹ vẫn luôn giữ phẩm chất của anh bộ đội *****,cả tình đồng đội thiêng liêng sống chết có nhau,những ngày giỗ đồng đội đã trở thành thông lệ không thể thiếu - là dịp để họ tìm đến nhau,kể cho nhau nghe những kỉ niệm chiến trường ác liệt nhưng không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người..............qua những câu chuyện Mẹ kể làm tôi cảm thấy xúc động,thấy trân trọng quá khứ hơn và tôi cũng hình dung - hiểu hơn về cuộc kháng chiến,hiểu và thêm yêu mảnh đất này !

  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mòn cảm xúc.
    Bất cầu bất dục
    Sắp đắc đạo?
    Chắc thế !
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ vào Quảng Trị cũng vào Nghĩa Trang Trường sơn,
    Có thắp hương tưởng niệm các Liệt sĩ KBC trong đó, nơi thành cổ, và dọc trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử!
    chắc các bác, các chú, các cô cũng hay offline.
    Chúc các chú, các bác, các cô yên giấc ngàn thu!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chị Phan Thị Bích Hằng có kể lại là ở nghĩa trang Trường Sơn, chị nghe thấy tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của các liệt sỹ vang động cả đất trời.
    Phan Thị Bích Hằng là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử loài người. Một nhân vật có thể trò chuyện với linh hồn, giải mã được nhiều bí ẩn của quá khứ...
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhiều người có thể trò chuyện được với linh hồn, giải mã những giấc mơ bí ẩn, và có thể khoa học đương phải giải thích rõ chuyện này
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Các trường học chuẩn bị có thêm môn Ngoại cảm.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào có thì rủ tớ đi học với nhé!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ HG thật - nhớ cao nguyên đá với biết bao nhiêu kỉ niệm còn nguyên vẹn trong mình !
    gọi điện lên em nói bao giờ chị lên với chúng em?bao giờ chị ghé thăm biên phòng Lũng Cú lần nữa?câu trả lời còn xa xôi quá - mình rất muốn nhưng không thể tự quyết định
    Ta đã làm được gì cho em nơi miền sơn cước ấy?yêu lắm những đôi mắt ngây thơ nhìn ta,những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của ta..............nhớ em và nhớ cả HG
    Sáng nào thức dậy,việc đầu tiên làm cũng là mở đài tiếng nói Việt Nam ! sáng nay cũng vậy, bất chợt nghe bài hát " Hà Giang quê hương tôi " mà lòng mình xao xuyến,cái cảm giác nhớ thương HG lại ùa về trong trái tim mình ! Làm sao có thể diễn tả hết được bằng lời ,mình chỉ muốn nói 1 câu rằng : Hà Giang trong trái tim tôi !
    Lời bài hát ấy còn vang vọng, vang vọng mãi từ trong vách đá sâu hun hút, ngấm vào ta những bồi hồi xúc động không dễ lãng quên
    Ai về thăm quê hương tôi là đây
    Có đường leo chân mây lên đến Cổng Trời
    Đây Hà Giang quê hương tôi
    Đây Hà Giang quê chúng tôi............

  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe chuyện sâu tim rồi đúng không?
    Là khi mình không còn biết mình muốn gì nữa. Thản nhiên và dửng dưng với cuộc sống, kể cả của chính mình. Để nó cuốn trôi tới nơi nào đã lập sẵn sẽ tới.
    Là khi anh cần tìm lại bản thân anh rồi đấy
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thôi đừng hát ru, thôi đừng mong nhớ...............
    lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu?

Chia sẻ trang này